khó gì hả bà? Tôi ngày nào chẳng lượn như đèn cù. Có các bà bận bịu làm giàu mới khó tụ tập chứ tôi thì ngày nào cũng ô kê hehe...
Đấy, toàn các bà chủ nên cuối năm bựn rôn mà, tôi lói có sai đâu, mụ chinh thấy chưa? Này mụ, tôi đang cần son dưỡng môi với mấy thứ nữa, mụ mang cho tôi đc k vậy?
chào cả nhà cái, lâu lắm ko chat chit gì, tui đây cũng có buôn to bán lớn gì đâu mà cũng bận đây này, bận việc của người khác, hì hì, giờ thì xong rùi, lại lê la được rùi
lày lày nếu bà chủ thì đã ko bựn, đằng này buôn bán cỏn con, cái gì cũng đến mình nên mới bựn bà ạ Bà muốn giề thì pm cho tui, thứ 2 tui mang cho, hnay về sớm sinh nhật xã hí hí
đúng thế bà nhỉ? nhà tui tuy có gần chục NV đấy, nhưng cóa cái mình vẫn phải nhúng tay , ko thì lấy xiền đâu mà tiêu Mẹ Nghé nhờ. hihi. Hôm qua SN xã bà có vui ko???
Vào chào cả nhà được mấy câu là lượn mất... hi hi hi... tại mình vừa rồi lo chuẩn bị noel, giờ xong rồi, nên mới thảnh thơi tí đây ạ. CẢ nhà mình họp mà trúng ngày mình về thì cho mình đăng kí nhé. Giờ mỗi lần về, toàn ở nhà với mẹ, chẳng đi đâu, vì bạn bè chúng nó lấy chồng, lấy vợ, mỗi người mỗi nơi rồi. Chẳng mấy khi gặp được. Giờ đi tìm bạn mới vậy...
ọp lúc nào cũng ok mà. Có các bà là bận rộn k đi đâu đc chứ tôi thì lúc nào mà chẳng ọp ẹp đc hehe...Tôi đang kêu gọi nhà mình gặp mặt đấy, còn gặp riêng thì lúc nào bà rảnh,alo cho tôi làm gì có mạng mà pi em cơ chứ. Tôi đang cần cái dưỡng môi. Còn mấy thứ nữa thì k nhớ tên là gì hehe... eo căm bà, khi nào về loa lên cho cả nhà biết 1 tiếng. Lúc đấy mở tiệc tưng bừng đón mừng luôn hehe...
Thanks bà nha... 27 tháng sau tui bay rùi, nhưng ngày 10 tháng 2 tui mới về đến Việt Nam, vì còn đi chơi lòng vòng... . GIá như tui ở nàh được đi lượn với các bà nhỉ... Sướng.... Nghe câu này sướng ghê... hi hi hi... Hứa là phải làm đó nhá... Cảm ơn bà nhiều.... Về mà tôi được gặp mấy bà để tám là vui rồi, chứ đón mừng thì tôi không dám ạ...
dự định đấy mà ko biết có nên ko bà ạ. Bé con nahf bà thế nào? ngoan ko bà? Rét mướt thế này nằm ôm con là sường nhất đấy!