Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi DuHi912, 25/1/2013.

  1. mekhanhlinh148

    mekhanhlinh148 Thành viên mới

    Tham gia:
    6/11/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Lần đầu tiên mình đọc toàn bộ topic này (vì đang bức xúc đến nỗi không thể nói ra được). Minh khẳng định trên topic này chưa có ai ức chế và đau như mình đâu. Mình thề là sẽ trả thù một cách ngọt ngào mà đau điếng cả đời. Hic, lại vi phạm nhưng lời dạy của phật rồi.
     
    Đang tải...


  2. thuybaby88

    thuybaby88 CĐT GOLDMARK CITY 136 Hồ Tùng Mậu

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,828
    Đã được thích:
    719
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    ôi zời sếp em thì khỏi nói rồi. kiểu trả lương để kí thôi ý. chả biết cái khỉ gì. đến kí vào đâu còn không biết mà. bọn em phải chỉ chỗ cho mà kí vào :)) làm việc thì cảm tính, thích thì cho làm k cần phỏng vấn test tiếc gì. k thích thì cho nghỉ luôn khỏi phải nghĩ. chả bao giờ đến cty cả, chỉ lúc nào cần gọi bà ý đến kí thì bà ý đến, dạo này còn lười ở nhà ngủ, bắt nhân viên tới nhà cho kí cơ :))
     
  3. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,794
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    ui nhưng cố mãi rùi có đc đâu ạ, điên lên mất thui ạ
     
  4. doanmien

    doanmien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    2,784
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Em chả có bức xúc gì vì cả phòng mỗi mình là con gái. Thấy được ưu tiên nhiều hơn.
     
  5. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,148
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    hihiihi thôi bà chị ạ. họ chủi họ nghe . mình không chấp họ , mình mới là người hiểu biết , quân tử không chấp tiểu nhân vừa ngu vừa dốt mà , suy nghĩ nhiều chuyện đó chỉ đau đầu thôi,
     
  6. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,148
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    bạn làm ngành gì mà hay thế ạ . công việc gì mà xếp ở nhà không cần đến điều hành công việc vậy!
     
  7. DuHi912

    DuHi912 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Em thì kém rì, thỉng thoảng còn mở mt em xem có những gì này, xem ngăn kéo của em như nào. Rồi cốc cũng soi luôn, kêu phải gọn gàng, để chỗ này chỗ kia, rồi bừa bãi, hok đc để đấy, nói chung cũng là 1 bài ca ngay sau đó :d
     
  8. DuHi912

    DuHi912 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Thì vẫn biết ức mà vẫn phải chịu c ạ, nhưng nhiều khi ức qá đến tủi thân lên đây share cũng thấy nhẹ đi chút ạ
     
  9. DuHi912

    DuHi912 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    C này sướng nhỉ, e cũng mình là con gái trong tổng số 2 nv của cty gồm 1 nam 1 nữ hehe, vẫn bức xúc như thường
     
  10. jenny_thien

    jenny_thien Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/1/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Ko biết các mẹ nghĩ sao, chứ theo em đi làm ko khác gì đi làm dâu trăm họ, phải để ý tâm trạng của síp rùi phải bít chìu chuộng khách hàng... lúc nào mình cũng phải dóm tước ngó sau và ko nên làm mất lòng đồng nghiệp :(
     
  11. thienthanminhchau

    thienthanminhchau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/11/2009
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    741
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    cho hắn kết quả + HIV cho bõ tức bác ak
     
  12. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    không cứ gì công sở mà..công việc ở đâu cũng có áp lực và ức chế riêng đấy chứ,................................
     
  13. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,316
    Đã được thích:
    2,691
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    á, sao mẹ nó xui ác thế, cái này mà sai bị phát hiện là mất việc như chơi ấy chứ keke
     
  14. xinhxinh17

    xinhxinh17 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/1/2013
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    hnay em đi làm. thằng cha giám đốc như bị dở hơi ấy. ăn nói tùm lum không. bực mình mà k biết là gì. hnay em mà k nhịn vì gần cuối năm thì tát cho lão vỡ mồm rồi :((((((
     
    DuHi912 thích bài này.
  15. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,148
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    bình tĩnh nào bà chị ơi , nòng là hỏng ăn ngày , xếp họ có quyền đó , mình là ai mh là nhân viên và họ là người trả lương cho mình, vậy nên nhẫn nhịn nhé hihihihihi
     
  16. meomuopdaivuong

    meomuopdaivuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2012
    Bài viết:
    1,408
    Đã được thích:
    306
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Em nghỉ việc rồi nhưng em kể qua chuyện thế này các mẹ phán xét hộ em cái. Sếp cũ của em có cái kiểu làm vc như này: đi làm = ô tô nên sáng đi rất sớm, đến chấm công rồi đi ăn sáng, cafe cà pháo tới 9h, 9r mới vào bàn làm việc, trưa ăn xong thì đi tít mít đâu ko biết, gần hết giờ làm mới quay về, check mail => thấy có việc phải làm, trong khi em đang thu dọn cbị về => gọi lại giao việc để làm. Đi đâu cả ngày ko biết, lúc về toàn ra chỗ em hỏi: Cô này đã xong việc tôi giao chưa? Bao giờ mới xong? Cô có biết bn người đang chờ đợi cô ko? v.v... Đấy là chưa kể việc j cũng nước đến chân mới nhảy, toàn sát nút mới vứt việc cho em. Hôm em bị ngã xe, bẩn hết quần áo, chân tay bầm tím, vừa ló mặt tới cty còn chưa kịp hoàn hồn, ko nói năng j giao luôn cho em 1 đống việc. Sếp mới chẳng xiếc >:p
     
  17. nguyenkim197764

    nguyenkim197764 dauduahandmade.tk

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    1,711
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Mình bức xúc với mấy người nói chuyện, tám rất hồn nhiên khi đang giờ làm, mất tập trung cực, hic
     
  18. phươngnam_nk

    phươngnam_nk Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/11/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Chuyện công sở thì nhiều cái sự chán lắm. Sếp mình gần 60, nhận 1 mụ 40 tuổi từ nơi khác về, chả thấy làm việc gì ngoài việc có cuộc hội hè nào thì theo sếp đi hầu r***, phục vụ tăng 2, 3... Nghe nói, bên cơ quan cũ, mụ cũng hầu sếp từ A đến... Lão sếp kia được lên Bộ, phải tìm chỗ khác cho mụ ấy đi kẻo dơ dáy rồi. Sếp mình sắp hưu mà ở cơ quan chả ai thiết lão nên dù ăn thừa lão vẫn nhận và ưu ái...Mụ kia vênh vác nghĩ mình cao giá lắm... Đúng là chướng.
     
  19. kuncon_lonton

    kuncon_lonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,488
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Em thì chỉ làm tư nhân thôi nhưng kinh nghiệm thì cũng qua 3-4 công ty rồi, năm ngoái em làm cho 2 công ty kiến trúc, bị coi như osin, một công ty thì có 2 vợ chồng, suốt ngày lên mặt, soi mói nhân viên, chê bai nhân viên, hạ thấp nhân viên, cãi cọ với nhau rồi làm cái khỉ gì cũng chả biết ạ, em nghỉ vì em quá chán cái kiếu ép người khác làm việc vặt rồi coi đó là trách nhiệm cao cả, theo dõi máy tính của nhân viên rồi đem ra phê bình, công ty thì chỉ có 2-3 người, có lúc có mỗi mình em vì ai cũng chán bỏ việc hết thế mà lúc nào cũng theo dõi theo dõi và theo dõi....Em chuyển sang công ty khác, hơn chục thằng đàn ông mà thằng nào cũng lười, ăn uống bày biện bừa ra văn phòng một mình em phải dọn hết, ngày nào cũng nghe chê bai rồi có ông sếp còn bảo em là lười và bẩn thế này thì làm sao mà lấy chồng được, mà các chị có hiểu đc phục vụ dọn dẹp văn phòng cho hơn chục thằng đàn ông hút thuốc, uống trà, uống nước thậm chí lôi cả chim đến nuôi rồi cho ỉa bậy tứ tung ra bàn ghế là ntn ko ạ?
    Bây giờ thì em đang làm cho người quen, mệt mỏi vì mình bị coi như ôsin nhưng cố qua tết rồi tính tiếp chứ biết làm sao ạ.
     
  20. zabuzashop

    zabuzashop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bức xúc nơi công sở ko biết tỏ cùng ai!

    Em thấy các mẹ rất bức xúc à! :( Em thì cũng không ở công ty thường xuyên nhưng mà em thấy trên đó cũng vui, chắc các Manager bên em cũng thân thiên nên dễ chịu! :D
     

Chia sẻ trang này