Bác Smile ơi, kiểu này ko đc rồi. VỪa đc ăn, vừa đc nói, vừa đc gói mang về mà còn hỏi câu này. Ko như em các bác nhờ. Em cảm ơn bác Smile, cảm ơn bác Chanhleo, cảm ơn bác Binzin. Đúng là sống chả ra giề.
Ô hay nhở! gương đến thế mà còn pị chê, tình hình nà chả thèm gương, bác DK trả em tiền quỹ đê ... Nàm người thì phải thế chứ, không thế thì đâu được nàm người, khoai toa cỡ gần bằng A Péo ...khè khè Ờ đấy! chị em với nhau là phải biết cảm thông sâu và sắc đến từng mi ni mét thế chứ, ai như bà Chuối, thấy mình réo KHOAI phát là để sờ ta tớt " ĐÓI NHE RĂNG" thảm hại gì đâu Bác ơi! bác thấy ăn ra sản phẩm chửa???em ăn có ra gì mà, không ra để chít vì áp pồ à ợ ...ợ ...oẹ ...oẹ ..Xờ lờ chị Ghẹ down ...em PS nó bị đau bao tử :mrgreen: Thông Báo Gia đình chúng tôi xin vô cùng vui mừng báo tin ... Nhân dịp tết Dương Lịch và chốt năm cũ ....trưa mai thứ 4 ngày 30/12/2009...vào lúc 10h00 (chuẩn) các member rảnh rang, trốn được sếp, bỏ được làm của Đại gia đình HKD sẽ tụ nhau tại Nhà Hàng Sen địa chỉ: Số 10 ngõ 431, Âu Cơ, Hà Nội để tham dự tiệc BUFFET gặp mặt cuối năm ạ DANH SÁCH MEMBER THAM GIA GẶP MẶT CUỐI NĂM DƯƠNG LỊCH artyman: 1. PS 2.Ghẹ 3. Chuối 4.DK 5.Binzin 6.Carmen 7.Smile 8.Chanhleo 9.Chicky 10.Billkute 11.Chipchip 12.........copy lại danh sách rồi nối dài giúp em cả nhà nhé ...để bác DK còn đặt vé buffet cho nhà mình nữa mà ... Chú ý: 1. Đi đúng giờ vì là tiệc buffet đến muộn là đói luôn (mà HKD thì chúa dây chun ngâm dầu) 2. Danh sách đăng ký tham gia tiệc buffet phải chuẩn vì HKD sẽ đặt vé trước, ai đăng ký mà không đi vẫn phải đóng tiền vé như bình thường Thanh sờ cả nhà đã đọc thông báo Em PS lại lượn đây!
ơ danh sách lại không có tên chị ạ, hôm qua phải về sớm tiếc mãi, giờ phải đăng ký ngay, bác DK ơi cho em một xuất nhé.
Đấy, sống trên đời phải như bác này nà. Chạ cần quan tâm đến thời tiết là giề, chỉ cần biết đú đc thế nào là đú. Bác nhờ. hố hố
đấy, cái tội mải đi khách với làm hàng mà bỏ cuộc chơi nó dại thế đấy, vụ này toa cực, toa hơn cả vụ Chanh leo sẽ oánh Smile trong ngày mai nữa cơ ...hớ hớ
Làm hàng vói đi khách để còn có xiền mai đi bù khú chứ.Hị hị, mai có khi fair mặc áo giáp đi ăn ko trâu bò oánh nhau ruồi muỗi tỏi.