em thích thịt chuột hở....?chị thì sợ vì thấy nó béo quá.. ..hồi trước cứ nghĩ chuột đồng màu trắng như chuột bạch nên muốn thử... nhưng khi biết được nó cũng đen và to như chuột cống thì bỏ ý định en nó òi!
loại chuột to đen như chị nói là chuột Cúm Nhung..loại đó mắc tiền hơn nữa...cũng ở ruộng nhưng giống nó to hơn và ngon hơn thịt chuột đồng loại thường...hàng hiếm đấy...ngon lắm
nghe các bác bàn tới vụ thịt chuột đồng, ngày xưa e cũng được nếm, đầu tiên thấy nó như thịt gà cn (e không giỏi vụ phân biệt đồ ăn lắm), ăn mấy miếng liền, sau nghe nói thịt chuột đồng, hị hị, bỏ chạy mất dép luôn
hhe hôm hè được cho cả chục con to,ngon lành đem chiên 2 con còn lại đi hỏi đầu trên xóm dưới chẳng ai can đẢM ăn thế là phi tang luôn... rôti ngon lắm nhưng người khác làm mình ăn,chứ mình chả dám làm đâu em ợ!chị bị mc gạt là thịt cút nên ăn ngon lành...ăn xong mới biết...ghê...ghêe6...ghê..
hehehehe. cả ngày hôm nay em bận quá, trưa nay phải nhịn k ngủ để vào lội bì bõm và hóng hớt tình hình nè. Để 1 thời gian nữa e kể, nói trc bước k qua. hihihi
Chị ưi, toàn ax phải đấm lưng cho em ngủ thui, hehehhehe. (ax nghe đc chắc chít lun) Mà tình hình là c k chịu lội nên comment sai roài, em nói mặt khác là em nói Khả Di nick bongcuame mừ, có phải nói e đâu, hehhehehe
Bé nhà mình tự nhiên bỏ ăn thôi, chứ k bị sao cả. Mà bé nhà mình bón lắm, 3-4 ngày mới đi dù cho ăn khoai, đu đủ, rau... bay giờ cháo thì Zou không thích ăn nữa, cơm thì lâu lâu đc 1/2 chén hạt nguyên. Về chất đạm nấu cháo thì mình nấu nhiều chứ k ít. Để mình cho bé 2 loại mà bạn nói thử xem. Cảm ơn bạn nhiều.
Cám ơn chị. Dạo này, trời nóng nên môi bé nứt Sáng e phơi nắng cho 2 anh em luôn đó chứ. Con k ăn sút ký làm mẹ lo nên ít sữa cho em bé bú
hihihi, bác cứ thí điểm đi, rùi tình hình thế nào thì loa lên cho bà kon biết nhé. ah mà bé bị táo nhiều khi do ko hợp sữa nữa đó, bác thử xem sao ná, nếu ko thì chuyển qua cho bé dùng thử sữa dê nhé, dòng này thì bác cứ hỏi tư vấn bác sỹ nhi của bé ý, sữa dê dễ tiêu hóa hơn, và cũng có nhiều ưu điểm hơn sữa thường, hihihi, mỗi tội giá cũng hơn luôn
Gỏ được tiếng việt rùi,lâu quá không thấy pà Tấm xuất hiện,cuối năm chắc lo chạy rùi,mí ngày nay cũng hem thấy khỉ đẹp nửa,còn khỉ đẹt thì thi thoảng chỉ có khỉ ròm dạo này chịu chăm chúc cho nhà cửa ghê ta??????ráng phát huy nhá.....khỉ ròm :finga::finga::finga:!
hum ni có lên thành phố chưi hông em... em ở bd biết quán vitvit bán cháo gỏi vịt kg? quán bà con bắn 3 phát đại bát không thấu đấy!
lội xong roài, 20 trang, khủng khiếp với tốc độ 8888888 nhà mình quá đi. Haizzzz. Chuẩn bị làm việc roài, tối em mới đc vào nhà. huhuhuhuu