Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Công nhựn, hôm nay ai hông đi thì phí nửa cuộc đời em nhỉ? Cô liệu mà trả lãi cho mẹ con cháu nữa đới ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ớ ờ, cả nhà ơi! Cái bác Đại Gia họ Lục í! Hum ni bác hem vô nhà bấu cấu, có nhẽ nào...lại om hàng nhể!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay được nghỉ ở nhà chăm sóc bút thử toa roài, bấu cấu cái rì hử?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui, gặp được topic này như bắt được vàng ý các mẹ ạ! cảm ơn chủ top nhé! đánh dấu ngâm cứu!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ nhắm cơ! E bit roài ợ! hix hix, đòi từ fb đòi sang đây, đến phải đi...lôi que từ...trogn quần ra thử mất thoai!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi ôi, e vừa vô ngắm p1, thấy vô cùng mừng rỡ khi 3 bề của e đều được bôi đỏ chót roài ợ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chệ đừng có mà thầy dùi nhá aaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssss là răng...em hem hỉu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vô trang 1 mà xem! cóa thể mà hem hỉu thì làm sao mà rặn ra thơ được!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi trời, giờ em mới dịch được p1 là page 1 ... ặc ặc... cứ tưởng chị nói các vòng của chị đều đỏ chót cơ chưa thấy bác đi tuần để em xin xỏ tí
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ cháu vui lòng ghi rõ năm sinh, chờ Mama vô tư vấn cho tháng có con trai để được toại nguyện nhé! Chúc mẹ cháu sớm thành công!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hazzzzz hôm nay em nghe bà chị cả em than thở, bà ý vừa dính bầu bé thứ 3, khổ nỗi chị gái em cũng 40 tuổi rồi ạ , bà ý bẩu tưởng tiệt hết trứng rồi ko đề phòng gì, ai dè vẫn dính. Tầm này mà sinh thì ko biết có khó khăn ko các mẹ nhỉ, vì chị ấy sợ to rùi ( chưa đi kiểm tra).
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ừa, đc đi chơi...... đc ăn..... đc lói..... lại 1 bọc đem về phởn nà phải...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cũng chả khó khăn gì đâu mẹ nó ạ nếu nhà có điều kiện mỗi tội vất vả thui. Mẹ em cũng đẻ em lúc ~40 nè. Cũng nhỡ đứa thứ 3, định bỏ mà thía lào số em lại đc làm người... hihihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em sinh năm 1982 sang năm em 32 tuổi âm,em có tháng 1,3,âm lịch là con trai nha,em nên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đúng ..........................roài
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị đã trả lời tin nhắn riêng cho em rồi nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cẢM ƠN EM ĐÃ CÓ NHỜI KHEN ,TỐI LAY VỀ........... DỄ .....MẤT NGỦ LẮM ĐÓ NHA,CÒN CHỊ KHI MỚI GẶP EM CHỊ GIẬT MÌNH VÌ TRÔNG IEM GIỐNG ......................EM RỒNG CÚN QUÁ MẤT THÔI,HÔM LÀO CHỊ GỬI ẢNH CHO EM NHÌN THỬ XEM NHA ?MÀ CHỊ TƯỜNG EM CHƯA CÓ CON CƠ HÓA RA LÀ ĐỊNH ĐỨA THỨ 2 RỒI HỬ ? HÔM NÀO ĐI ỌP CÓ ĐÔNG ĐỦ CÁC MẸ CÒN VUI HƠN NHIỀU CƠ EM Ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thau vì .............phải làm thơ mới được đi ọp.........................ló chuyển sang khen............................để được .............đi op,hãy ..................đợi đấy ...........nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hôm lay bác .....................không đi tuần nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thấy em có bầu .............................lại xinh ra cơ chứ nị,trông nó cứ đằm thắm thế nào ấy.