Đến 5h chiều nay tôi đã nhận được 23 ảnh của các bạn An Susu, Bình Lola, Bình Mộc, Lan Bong_va_tit, Trà Chíp, Hoa Chíp, Hằng Kevin, Minh Sếu, Minh Bon, Dương muaraothangnam, Giang May, Hương nhím, Hương Tintin, Huyền Bup, Thủy S, Thủy X, meTom, Ngọc Bin, Ngọc Momo, Phương Hân Hân, Thoa mitxanh và Zinzon. >> chimcuckoo: cứ gửi ảnh nhé, tôi xử lý được >> Hằng Kevin: Chúc 2 vợ chồng đỡ khẩu chiến (thỉnh thoảng cũng phải khẩu chiến cho vui nhỉ, nhưng ít thôi ) , kiếm được nhiều xèng và kiếm cho Kevin đứa em gái.
Mày ơi, phải chia tay 1 em túi nữa buồn quá nên lẫn à? Mai mới là thứ 4 thôi, mày có 1 cái teleconference nữa đấy
Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhà Hằng Kevin ! Bà Hằng thiệt thòi, chồng đi công tác, ko có ở nhà để kỷ niệm hoành tráng nhỉ !
Giờ này vẫn còn ngồi công ty tính toán lẩm nhẩm đau đầu quá. MA ơi còn ở cty không, gửi tôi ảnh qua sky xem em túi tiếp theo nào ?
Tốt nhất là bà về nhà, xem xét 1 cách tổng thể và toàn diện nhé, nếu em nào mà thấy hơi chan chán là cho đi ở luôn Sau đó, năm 2010 tiếp tục làm bộ sưu tập mới
Chúc mừng kỷ niệm 6 năm ngày cưới của Cạ nhé, chúc vợ chồng bà luôn luôn hạnh phúc, sang năm báo tin mừng Kevin được lên chức anh nhá
@ Hang Kevin: Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới 2 vợ chồng bà nhé. Thiệp bà làm đẹp nhỉ , màu Hồng tím_ vừa lãng mạn mà lại rất chung thủy Nói về vụ nhớ & quên , anh xã tôi còn ko nhớ họ tên đầy đủ của vợ cơ. Riêng các loại ngày trọng đại thì ko bao giờ có khái niệm, kể cả sinh nhật con, mặc dù yêu con số 1 đấy.
Hằng toàn làm thiệp để tặng mọi người nên hôm nay tớ đáp lễ lại Hằng nhé! (Hơi muộn tí vì sang ngày mới mất rùi thông cảm cho tui nha.) Tớ tặng Hằng toàn hoa hồng thôi. Chúc vợ chồng ấy luôn Hạnh Phúc và sớm có thêm 1 nàng công chúa nhé!
Tớ vào điểm danh đây. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới mẹ Kevin nhé. Nhà tớ chẳng bao giờ kỷ niệm ngày cưới cả. Chồng chẳng bao giờ nhắc đến nên 1-2 năm đầu còn thấy chạnh lòng còn bây giờ coi như ko có gì.
chào ngày mới! Hôm nay trời ẩm ướt quá nhỉ, sáng nay 2 thằng nhà tớ lại thi nhau ho, chán đời. Mà cũng đang định lên Bờ Hồ xem hoa, chắc chả đi nữa, thời tiết chán thật
Chíp nhà tớ tối qua ăn xong được 1 lúc, kêu buồn nôn, rồi nôn sạch sành sanh Tớ kệ chả cho ăn gì thêm, trước khi đi ngủ làm 1 cốc sữa như mọi ngày. Sáng nay ngủ dậy, hỏi con có ăn sáng không thì nàng bảo có ăn. Mẹ cho ít mỳ tôm thì ăn được khoảng 3 thìa là kêu không ăn nữa (thực ra thì ăn lâu quá, nên mẹ cho nghỉ luôn), uống tạm ít sữa rồi đưa đi học. hu hu hu