Các mẹ nào co kinh nghiệm gì hay khi làm kế toán trưởng chia sẻ cho các đồng nghiệp nhé!!! Có phải là hơi ác 1 tý không? Hicccccccccc
Dĩ hòa vi quý. Biết cách lựa (hơi khéo phải k?), nếu thẳng quá là chết chắc (vì bị ghét (k nviên thì sếp). Còn nghiệp vụ thì...khó nói, vì đó là "nghề"
Làm nghề kế toán đã vất vả, làm kế toán trưởng lại càng vất vả hơn, đòi hỏi mình phải khéo léo cư xử hơn rất nhiều so với khi làm kế toán. nhất là khi đối tượng là những đội trưởng thi công. Khi làm công việc này mình nhận thấy là mình phải hết lòng với công việc, với mọi người nhưng lại trên nguyên tắc. Thế mới khó, nghề này dễ làm mình nổi cáu. người thanh toán không làm theo đúng quy định thì lại bảo mình là gây khó dễ. Nói chung là mệt mỏi. mệt mỏi nhất là khi làm trong cơ quan nhà nước. Làm cơ quan ngoài thì tất cả do sếp quyết. mình phải xử lý cho đúng, đúng được đến đâu tốt đến đó. Vài dòng chia xẻ với các mẹ.
Mẹ này làm kế toán xây dựng à? Mình cũng bon chen vào Nhà nước 1 năm, kế toán xây dựng. Rồi k chịu nổi, out ra ngoài cho gọn nhẹ, rảnh rang, đỡ đau đầu.
Nhưng Kế Toán Trưởng lương lậu lại cao ngất, em nghe Tây nó đồn thế, có phải không các mẹ? - Em hỏi vui thôi, bác nào kỹ tính đừng cáu em nhé, toàn kế toán trưởng, dễ cáu mà
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Làm KTT nghiệp vụ thì phải ok rồi, ke mọi thứ, lại còn phải ngày ngày chường mặt với sếp, quân sư cho sếp. Nói chung cũngmệt, đau đầu vì vừa phải vừa lòng sếp vừa phải đấu tranh vì quyền lợi cho anh em, mình cũng đi làm thuê như họ nên tớ hay đứng về phía nhân viên nhưng cũng phải khéo với sếp mới đc. Lương lậu thì nói chung cao gấp 2 gấp 3 lần nhân viên là bth. Nhưng nay tớ vào nhà nc rồi, lại về "mo" làm nhân viên, trợ lý, giúp việc cho các sếp. Tạm thời thấy nhàn, đỡ đau đầu. Bật mí là lương khởi điểm 11M, tớ tự thi vào nhé. Nên các mẹ chịu khó tìm thế nào cũng ra đc 1 chỗ ngon. Tớ toàn tìm trên vietnamworks thôi. Đi PV thì thạt tự tin kiểu đc thì đc ko đc thì thôi cho thoải mái, đừng căng thẳng quá, nếu hội đồng PV dẽ 1 tý thì mình có thể vặn lại tý ty cho có sức thuyết phục. Vài lời chia sẽ các loại KN vụn vặt của tớ mong các mẹ tìm đc việc như ý
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Làm ktt to lắm chứ bộ, cánh tay phải của sếp, cũng ngang ngửa phó giám đốc công ty rồi.
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Em đang làm hành chính nhân sự nhưng thấy chán lắm rồi. Em muốn chuyển nghề kế toán có chị nào hiện đang là kế toán trưởng cho cty dịch vụ thương mại và cty xây dựng mà tốt bụng giúp em với. Em muốn đăng ký học nghề ngoài giờ hành chính,vừa chắc lý thuyết lại được chỉ dạy thực tế nhiều. Thời gian em xin theo lịch của các chị, học phí bao nhiêu các chị pm cho em. Quan trọng là ra được cái nghề, chứ e thấy kế toán mới ra trường xin việc khó lắm ạ. E tha thiết xin được chỉ bảo. Có chị nào là kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm mà chán nghề xin nhận dạy truyền nghề cho em. Hoặc chị nào ko quá bận rộn tốt bụng giúp em với. Sđt của em 097.2385.520 hoặc các chị pm cho em ạ.
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Tớ thấy tìm việc trên vietnamwork ok lắm, tớ cũng đăng thông tin lên rồi họ gọi đến lại suy nghĩ có nên hay không. Tớ làm ở cty tư nhân đc gần 10 năm rồi đc mỗi cái thoải mái, và cơ bản là làm quen rồi ngại thay đổi nên thôi. Làm KTT trông thì có vẻ ít việc hơn mọi người (vì suốt ngày ngồi 1 chỗ), chỉ tập trung vào sổ sách thôi nhưng mệt lắm. Cái gì sếp cũng gọi đã thế mỗi lần qt thuế thì thôi rồi, mệt muốn chít luôn. Đang chán lắm rồi
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Làm kế toán trưởng đúng là mệt, lại phải gánh chịu mọi trách nhiệm,,,nghề kế toán đau đầu lắm!
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Kế toán trưởng ở cơ quan nhà nước thì còn chết nữa . Không nghĩ cách làm đẹp sổ sách thì sếp cho out ngay.
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Các chi ơi cho em hỏi với ạ. Cty em mới làm thêm ấy ạ, hồi quý 2 năm ngoái (tức năm 2011) ấy ạ. Có phải nộp thuế GTGT đầu ra hơn 5triệu, có nộp tờ khai thuế rồi nhưng mà giờ em xem lai sổ sách thì hồi đó chưa niộp tiền thuế đó ạ. Giờ ngoài phạt % chậm nộp thuế ra có bị phạt gì nữa ko các chị. Mà em bảo anh GĐ chi tiền nộp thì kêu thôi khỏi cần, mấy nữa làm cho anh cái giấy tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể cũng đc ạ. Các chị biết mách em với nhé. Em cảm ơn cả nhà
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Nghe chức danh thì to lắm nhưng đi kèm theo nó là cả một khối lượng khổng lồ công việc và đau đầu đấy ạ .Mình đang làm công ty tư nhân lên mọi thứ đổ nên đầu kể cả phải lo tài chính . Vay ai trả ai nên lịch cụ thể giám đốc chỉ cần ký mà lương thì thấp đang muốn nghỉ quá .
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Em thấy các chị kế toán trưởng mà em biết thì nghiệp vụ cực đỉnh ^^
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Làm KTT trưởng mệt lắm các me ạ, sếp cái j cũng đè đầu ktt mà hỏi thui, trong tháng thì trông có vẻ nhàn nhưng cứ đến lúc quyết toán thì thôi rồi. lại phải cân đo đong đếm tài chính nữa, đóng thuế nhiều sếp kêu trời à T T.
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng bên mình là công ty nhỏ nên mình thấy ktt đâu có khổ vất vả như các mẹ đâu
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Các chị kế toán trưởng tư vấn giúp em vụ này. Em làm kế toán trưởng cty ngoài, Thực sự công việc của kế toán trưởng cty ngoài thì hầu hết mọi việc, ôm hết, Trách nhiệm và đâu đầu. Cty em đang làm về xây dựng, phòng có 3 người. Em vào được hơn năm, phòng có một e kém e một tuổi thôi là người nhà sếp được giao làm phó phòng kiêm thủ quỹ. Em đang thấy rất khó xử với e người nhà này. Cũng học đại học ra. Lúc em mới vào nó bảo với mấy e trong cty là sếp bảo nó làm KTT nhưng nó bận con nhỏ nên ko nhận được nên ko giúp được sếp nên áy náy, nếu giúp được chắc ko tuyển thêm e và một e nữa. Mới cho một e người nhà khác ko làm được nghỉ rùi. Bề ngoài e phó phòng cỏ vẻ bằng mặt với em nhưng ko bằng lòng. sếp yêu cầu phòng làm một việc, e giao việc cho thì em ấy bảo sai e ấy ( ko nói trực tiếp với e). Em quyết định làm một bản phân công công việc cụ thể chi tiết từ tháng 9, nhưng đến giờ e thấy mọi việc giao e ấy chẳng có trách nhiệm gì ngoài giữ quỹ, chạy ngân hàng. Ah, Mà e này đi đâu chẳng bao giờ báo cáo em một câu. E nói với sếp rồi. Cuối năm sếp yêu cầu đánh giá kết quả từng người, e ấy tự đánh giá hoàn thành 95% công việc. Bây giờ e nhận xét sao cho được các chị nhỉ? Em thì nghĩ thế này, Sang năm mới e sẽ ôm thêm một số việc cho đỡ đau đầu, em nữa trong phòng cũng chịu khó, 2 chị em làm, để em phó phòng làm quỹ thôi, ko thích làm thì không giao việc. Và đề nghị sếp tăng lương, Coi như ko để ý đến e phó phòng này, Các mẹ cho em ý kiến với, Tính em ko được mềm lắm, thẳng thắn. Em này thì khéo, nhưng em ghét kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng. Có gì thì cứ thẳng thắn nói với nhau. Hơn nữa đi làm lâu rồi phải biết mình là ai, khả năng của mình đến đâu. Những người này mà ra cty khác làm thì sao nhỉ. Các chị giúp em với.............