hihihi, bác về muộn, ngủ sớm thía, ko bon chen tí ah, hihihi, công nhận, hôm nào e lơ mơ, chưa kịp ghé là thấy cả chục trang trôi qua, mà ko biêt bon chen vào chỗ nào vì các mẹ nhà mình 888 chuẩn ko cần chỉnh, hhehe, chuyên nghiệp cực kỳ
thôi, bb cả nhà nhé, em cũng chuẩn bị out đi ngủ đây, cả ngày hum nay chiến đấu với công việc sắp điên rồi, hix hix
hihi làm sao bỏ qua hội tân dậu đuoc, tham gia rùi nhung mà toan thay may c ha noi op ep nen bùn thanh ra it vao nhà
Đang cho bố giảm cân đây, ko cho ăn đêm nữa, tối đói thì uống nước lã Sao tối nào cũng thấy trông nhà có 1 mình vậy hihihi
ối roài, được hôm ku con e đi ngụ sớm, e ngồi hóng hớt trên này thì chả có ai trông nhà cùng hêt, hức hức đành phải khóa cửa đi ngụ sớm vậy
he he vậy là các bác nhà mình cho ku lớn lẫn ku con đi ngủ, xong xuôi rùi mới chạy lên bà 888888 phải không? hị hị, tui có 1 mình, nên loanh quanh lại ngủ sớm thôi
công nhận phải bái phục em này luôn,đêm thức cho con ti hoài mà cũng 88888ra phết đấy nhỉ....................kaaaaaaaaaaaaaaaaa
thôi xẹc tí xíu phải làm gương cho con trai đây,kêu cu cậu đi ngủ cu cậu bảo mẹ vẫn còn chat mà kêu con đi ngủ sao,con chơi điện tử chờ mẹ
đi ngủ hết òi,em cũng ngủ thoai...he he he...k ai vào là em khóa cửa,nhốt mọi ngừ ngoài đường. tình hình là oải quớ,mai em tính off,he he he...en chư.en chư
Ối trùi ui, lội bì bõm nãy giờ, mệt wa', hoa hít cả mẹt mày! mesusu76 ơi ời, em hẹn chị vào nhà mà ngủ rùi à?