Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cậu ôi giữ gìn sức khỏe nhá. May mà 2 mẹ con không sao.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng gái nha, cố gắng ăn uống để mẹ khỏe con khỏe nha, vụ máy bay chị hông bít hehe chị chưa đi bao giờ, chờ chuyên gia nào............ Chị ơi no vấn đề, cố lên tết này kiểu j sẽ tum đc Rắn vàng nhé chị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị nghĩ là ko saođâu đừng lo lắng mà ah tới con nha, nhưng giờ là phải thật sự cẩn thận, ngủ dậy thì e cứ nằm im khoảng chừng 30' xong mặc áo ấm vào rồi hãy làm j thì làm nhé vì chị nghĩ trời rét mình dậy đột ngột nên cẩn thận e ah Chúc 2 mẹ con e khỏe mạnh nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị chia sẻ với e nha nhưng chị nghĩ chắc chiều nay họ gửi lại tiền với lý do nhiều ng đặt hàng nên quên, hy vọng hy vọng nào Mà e nói thẳng với họ là làm ăn lâu dài, còn cứ như này mất uy tín thì mất khách mình chọn chỗ shipper khác
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trộm vía cân nặng con nhà c đẹp quá nhé. chúc mừng 2 mẹ con c nhé! còn vụ tiêm UV thì c chỉ phải tiêm 1 mũi thì tuần này 26w c tiêm đc rùi c ạ, còn nếu bận bịu quá thì qua tết 1, 2 tuần nữa thì là tầm 30w đi tiêm cũng đc c ạ. đợt đó e tiêm cũng là 31w mà. vừa hóng bên Fb thấy c bẩu là phải đi làm Xn tiểu đường hả c?hay là thấy cân nặng con to quá nên bác sỹ bắt làm hả c?hay là thế nào?c bẩu e với. chứ hum nọ e làm Xn nước tiểu với máu có mấy cái chỉ số cao nên h e cũng lo lắm c ạ. bác sỹ thì bẩu bình thường nhưng e cứ thấy lo lo. hi vọng là con iu phát triển tốt, 0 ảnh hưởng j đến con cả. trộm vía con iu ngoan ở trong bụng mẹ đủ 9 tháng 10 ngày con nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Umh chị cũng tham khảo tư vẫn của bác sỹ và cũng xem tình trạng của mình, chị nghĩ chắc là ko sao đâu, mong là sẽ ổn, thế hồi đó mẹ Gấu đi đâu có xa ko?chị thì bay quãng ngắn thôi, chắc tầm 45p đến 1h thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng e có kết quả tốt nhé. vụ máy bay thì c chỉ bít là 36w là bên đó ng ta 0 cho bay thui, còn mới bầu thì chẳng bít có ảnh hưởng j 0 nữa...nhưng h nghĩ lại đợt hè vừa rùi c cũng đi ĐN mà, đợt đó cũng đã bít có bầu đâu, về mới bít mà, lúc đó chắc c cũng đc 4w rùi í. trộm vía tỷ tỷ lần là 0 ảnh hưởng j đến con iu cả e ạ. còn nếu e thấy sức khỏe vẫn tốt thì c nghĩ là đi đc đó. còn nếu mà ng 0 khỏe thì xin ở lại ăn tết ngoài này...mà quê chồng e ở tận đâu mà phải đi máy bay thía???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, thui kệ đi bác ui...đỡ tốn que thử bác nhể???bác tranh thủ ăn chơi nốt Tết này đi nhá, rùi ra tết là thông báo tin vui 2v cho cả nhà nha bác!!!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vậy hử e Chị cũng có hỏi bs nhưng bác bảo bình thường mà, chị xem thì con to hơn chuẩn 3 ngày, mà đợt này chị cũng lười ăn lắm, vẫn ngày 3 bữa cơm, 1 cốc sữa tươi, mỗi bữa 2 bát cơm, cam, bưởi, thôi ko ăn j ngoài ra cả nhưng chị tăng 10kg rùi e ơi...........huhu kiểu này giống tập 1 rùi uh thế tuần này chị sẽ đi tiêm uv vậy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui e ơi, phải cẩn thận chứ...nguy hiểm quá!thui may mắn là 2 mẹ con 0 sao rùi. đi khám chưa hả e???nằm nhà nghỉ ngơi và tranh thủ tẩm bổ đi, đỡ hẳn thì đi khám cho yên tâm nhé!0 chủ quan đc e ạ. chúc mẹ con e khỏe nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thưn bà, thui lần sau rút kinh nghiệm phải đầy đủ giấy tờ bà ạ, mà nên bẩu khách ck cho chắc chắn, còn nếu trả cho shipper thì nên giao cho ng tin tưởng tuyệt đối í bà ạ. thui coi như của đi thay ng vậy. chứ h mà suy nghĩ nhiều cũng 0 giải quyết đc j cả.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! kệ c ui, cứ cố gắng ăn nhiều đc thì tốt quá chứ còn j, 0 ăn đc mới sợ chứ. mà c tăng cân nhiều nhưng vào con cũng nhiều đới chứ. nên cứ cố gắng phát huy c ạ. còn tiêm UV thì nếu c tranh thủ đi ra NCT đc thì ra tí là tiêm xong ngay í mà. còn 0 thì ra tết vẫn đc mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! uh cảm ơn e nha vụ XN tiểu đường thì chị thấy y tá chỗ pk chị bảo làm thì T7 tới chị đi làm thôi chứ ko phải do cân nặng của con đâu e ah bs thì phán bình thường hết nên chị cũng ko nghĩ gì chị nghĩ bs bảo bình thường thì cứ bình thường đi e lo lắng làm j cho mệt mẹ mệt con e ạ E ơi ở Nguyễn Chí Thanh có nhiều mẹ đến tiêm UV ko nhể?chị chỉ sợ tiêm thuốc hết date thì........tiêu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lê bảo Yến ơi Ku nhà chị được 2 tháng rưỡi rồi, sắp phải đi làm rồi mà đợt này anh í quên ko chịu ti bình sữa mẹ nữa, ăn sữa ngoài cũng ko ăn, haizzz, ng gv cũng chưa tìm được, lo phết! @ Me Ha Giang: tầm thai còn nhỏ này đi máy bay ko sao đâu em ạ, chú ý ăn đủ no và đừng để bị lạnh là ok mà. Cả nhà về quê ăn Tết vui vẻ nhá! @Anna : mong là ngta áy náy mà trả lại xèng cho em nhé! @ Lehieu: chuẩn bị nghỉ ăn trưa nên vào rải truyền đơn đấy hử em
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tiêm uốn ván chị có thể qua 50C Hàng Bài mà tiêm nhé. Em chắc mai cũng qua đó tiêm luôn. Vụ ăn uống thì ko phải cứ ăn nhiều là tốt đâu, bác sĩ bảo là nên ăn có chọn lọc và ăn theo nhu cầu thôi. Hạn chế tinh bột => nguyên nhân gây tiểu đường thai kì. Ăn thành nhiều bữa, tránh đồ ngọt, mặn (dễ viêm bàng quang gây bệnh gì về thận ấy).... Vụ con to thì bác sĩ bảo là cứ làm XN đường huyết cho yên tâm thôi, chỉ số dưới 10 là okie ko đáng lo.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! làm gì mà căng thẳng vụ tiêm thế hả bạn? Tiêm phòng là bình thường và cần thiết mà! Tôi tiêm UV ở 131 Lò đúc, ko đông, khi tiêm ngta cho mình xem tên thuốc, hsd hẳn hoi đấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ chomchom ơi, sao hnay tớ k vào được fer...để điền nhiệt độ là sao nhỉ? mình vào máy hôm qua vào thì được mà thoát đăng nhập lại thì vẫn k vào được. Mà hnay nhiệt độ của mình sao lại xuống thấp thế chứ. còn có 35,0 thôi ạ. có khi nào trời lạnh hoặc mặc ít áo hơn làm nhiệt độ k chính xác k nhỉ? Hôm qua tớ đo muộn hơn nhiệt độ chênh lệch thì k nói làm gì mà mấy hôm trước tớ cũng đo lúc 6h10-6h20 sáng thường là 35,9-36,1 thế là hôm nay nó xuống thế. Chẳng lẽ lại sắp rụng trứng khi hnay mới là ngày 11 của chu kỳ. Khổ thân mình, sáng 2 vợ chồng vật lộn mãi mà vẫn k được (điên quá mắng chồng cái tội k biết giữ gìn sức khỏe) Có khi nào trời chưa thương k chứ cứ đến gần ngày quan trọng là ông ấy bị thế (khó hoặc k xuất được) ông toàn kêu mệt huhu. Có ai chồng to cao nhìn khỏe mạnh mà như chồng tớ không. Cái này tự nhiên mới bị mấy tháng nay.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị ơi! Tình hình là em đã được hơn 5 tuần rồi. 2 tuần nữa sẽ đi nghe tim thai ạ ! Em đang rất lo lắng vì em chưa hề tiêm phòng gì trước khi mang thai cả. Mà nghe nói vào cuối xuân đầu hè là Rubella nó bùng phát ghê lắm ! Em lo quá không biết có ảnh làm sao không đây ! huhu bảo là tránh nơi đông người nhưng nếu chỉ cần đi qua không khí có ng bị bệnh là đã có nguy cơ nhiễm rồi. Giờ không biết làm sao nữa ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Muốn ngồi dậy 888 với các chị mà đầu óc cứ quay quay thôi em lại đi nằm tiếp đây! hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ko ăn đựoc mấy nên cũng đang chú ý ăn uống chọn lọc cho con pt tốt đây chị ạ thế ra tết em cũng chuẩn bị đi tiêm uv rùi, có phải tiêm về bị sốt ko các chị nhỉ thôi nghỉ ngơi đi bà ơi.... chúc 2 mẹ con mạnh khỏe bà nhé, bà đi khám chưa