Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mình kcc là 14/12 mẹ nó à, umh, mình cũng hơi lo vụ đi máy bay 1 tẹo nhưng nghĩ chắc là ok thôi mẹ nó nhỉ?. À, hôm trước đi SA mình còn bảo bị viêm tiết niệu nhẹ, bác sỹ bảo uống nhiều nước và ăn nhạt đi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mẹ này giống mình thế.hqua đi hội chợ mua 1 lọ mực ngào ớt về chén tỳ tỳ,ngon ơi là ngon nhưng mà hậu quả là cay nóng quá nên hôm nay đau bụng kiểu bị nóng,hic
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! em hôm qua đi hội chợ thấy thịt bò khô ngon quá nhưng mà cay quá nên chả dám mua
Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu Không vấn đề gì đâu mẹ nó ah. Tập 1 mình cũng ù ù thế đấy. Cứ đi đứng tự nhiên, đừng tỏ ra chút nào mình có bầu hay khệ nệ nhé. Về quê ăn tết vui vẻ!
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Me nao biet co bau an măng co sao khong. em them an qua
Hôm qua mình về nhà chồng ( bên Đông Anh) chơi, ai dè được chiêu đãi THỊT CHÓ từ bữa trưa đến bữa tối *_* Thế là gọi tên chị Huệ cũng từ trưa đến tối luôn. Thật là kinh khủng! Tiện đây các mẹ kể xem khi ngửi hay nhìn thấy cái gì thì thường bị nôn/ nôn khan để cả nhà cùng hiểu nhé!
Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu Mình mới đọc được tài liệu là: nếu thèm quá thì vẫn có thể ăn nhưng số lượng ít thôi. Với lại nên đun qua măng khoảng 2, 3 lần nước để hạn chế tối đa độ chua của măng. Ăn thì ảnh hưởng đến mẹ thôi nhé. Không phải sang em bé đâu. Mẹ nó cứ tiến hành
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hi, vậy thì tính từ ngày Kn đầu tiên nhỉ? Vậy chắc m tính đúng rồi, ko biết lúc đấy đi sa đã có tim thai chưa? Hồi hộp quá. Mẹ nó cứ đi lại nhẹ nhàng thôi, chứ đi máy bay nhanh mà. Mình giờ ko thèm cơm, chỉ thèm ăn cái gì có hình dáng sợi sợi, ví như bún phở, miến. Cơm thì bỏ bữa. Chua ko thèm, ngọt cũng ko thèm. Ko hiểu nghén kiểu gì nữa đây? Hic
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con UI mình cảm ơn mẹ nó nhiều, mình nghĩ sẽ ổn thôi, mong là vậy, cứ phân vân mãi, chắc chiều nay chốt rồi đặt luôn kẻo lại hết vé.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Tầm hơn 6w 1 xíu có thể nghe được tim thai rồi đấy mẹ nó à, mình thì thèm chua chứ, sáng nay lay lắt mãi chả hết bát phở bò, vắt nửa quả chanh vào ăn dễ dàng hơn
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hôm qua 2 mẹ con vác nhau đến hội chợ bán hương (nhang) thảo mộc, mệt nhưng vui vì bán được số lượng kha khá.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! em thì ăn mực con khô nướng thui ah, hum qua tới giờ đang ăn đây, vì ngoài ra e ko ăn dc gì cả, sáng mẹ măm cháo, trưa nay cũng đang măm cháo đây ah.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi như thế lại vui thoải mái hơn chị ah, em hum nay ở trên giường thui, ko làm dc gì hết, đôi khi mêt lả quá đi, vì em chỉ ăn dc tí tẹo đồ linh tinh thôi, ko ăn dc cơm.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! ngoài mấy thứ oder từ trước, mình bận quá cũng ko đi ngó các gian hàng đc.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Em giống chị rùi. Sợ cơm lắm. cả tập 1 và tập 2 đều vậy. Nấu cơm mà mùi cơm bốc lên đã nôn rùi huống chi ăn vào. Lại rất thèm bún. và thèm ăn cá. Chị cũng dự sinh vào 15/09, rơi vào tháng 8 ÂL rùi.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! vì đông khách quá nên quên hết cả cơn nghén mà ngày hôm trước vẫn còn cảm thấy chán nản, nôn ọe, chóng mặt,...
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hôm qua nhà em cũng ngó nghiêng gian hàng bán hương thảo mộc,định bụng mua đồ ăn xong quay lại thế mà tíu tít nhiều đồ quá quên mất luôn.Đi siêu âm bsỹ bảo em bé phát triển tốt thế nên chồng mới cho đi hội chợ đấy,thích quá
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Ăn măng thì ko nên bạn à,măng độc là 1,lại được ngâm rất nhiều hóa chất để giữ vài tháng nên hại lắm.mẹ nó thèm quá thì mua măng tươi,măng vầu về muối ăn vậy,nhưng đừng ăn nhiều
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! me no giong em the, khong them com, an com e thay chan, khong biet k an com co sao k, moi nguoi bao an com co trac
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Em bé phát triển tốt là thích rồi, cứ nhìn các con lớn dần lên mọi thứ thấy thật hạnh phúc.