@TuTuyenZou: Em cho bé ăn nhiều sữa thì cũng tốt, nhưng đến tuổi này bé cần nhiều đạm và tinh bột hơn để phát triển. Em nên tạm ngưng thuốc bổ để bé có thời gian hấp thụ hết chỗ thuốc đã uống. Cho dù là thuốc bổ đi chăng nữa thì cũng không nên lạm dụng, không nên cho uống trong thời gian dài, thứ nhất sẽ làm bé bị nóng trong, thứ 2 sẽ khiến bé lệ thuộc vào thuốc, như thế không tốt cho bé. Việc bé nhà em bị táo bón thường xuyên chưa chắc đã phải tại sữa, mà có khi nguyên nhân là do em cho bé uống quá nhiều thuốc bổ. Vậy nên em chưa cần đổi sữa vội. Em nên bố trí lại lịch ăn uống của bé. Đến tuổi này bé cần 3 bữa ăn chính có ngũ cốc và đạm, 3 bữa sữa (lượng sữa trong ngày từ 500-600ml là ok). Thêm vào đó, em bổ xung cho bé men tiêu hóa để giúp cho tiêu hóa tốt, tránh bị táo bón. Chị cho con chị uống Enterogermina 5ml của Pháp, chị thấy rất tốt và rất có hiệu quả. Men tiêu hóa phải không màu, không mùi, không vị thì mới đúng là men tiêu hóa tốt, em nhớ nhé, đừng tin quá vào quảng cáo, mà nên tự tìm hiểu thông tin. Em nên cho bé uống 1 ống vào buổi sáng khi bé mới thức dậy chưa ăn uống gì cả là tốt nhất. Nếu bé không ăn được nhiều tinh bột, em nên mua thêm bột Cérelac của Pháp, đây là loại bột chuyên dùng để pha vào sữa cho bé. Vào 3 bữa sữa của bé em pha sữa như bình thường rồi cho thêm bột vào bình sữa lắc đều lên cho bé bú. Khi mới cho bé ăn, em nên cho ít bột thôi, rồi sau đó cho đặc dần lên. Con chị hơn 2 tuổi rồi mà sáng mới thức dậy và tối trước khi đi ngủ bé vẫn ăn sữa pha bột đấy! Nhưng nhớ mua đúng loại bột này nhé, vì đây là bột dành riêng để pha sữa nên không có muối. Ngoài ra em có thể lấy nước cơm để pha sữa cho bé (em cho hơi nhiều nước hơn bình thường, để cơm sôi cạn còn khoảng hơn 1 chén thì chắt lấy 1 chén). Nước cơm chứa rất nhiều vitamin B1. Trái cây em nên cho bé ăn bằng nhiều cách chứ đừng chỉ xay sinh tố, như vậy bé sẽ ngán lắm! Em có thể ép lấy nước cho bé uống, trái cây mềm thì lấy muỗng nạo cho bé ăn, nếu bé biết ăn rau câu thì đánh nát ra cho vào rau câu, nếu xay sinh tố thì nên xay với sữa chua hay sữa tươi cũng được, như vậy sẽ mát hơn là xay với sữa đặc. Xay xong cho vào tủ lạnh khoảng 5' để hơi mát mát cho dễ ăn. Mỗi chén cháo của bé em chỉ nên cho 1 muỗng đầy thịt hay cá hay tôm, cua.....và một muỗng rau bằm nhuyễn. Không nên cho quá nhiều bé sẽ bị đầy vì không thể hấp thụ hết, nhưng cũng không nên cho quá ít vì như thế lại không đủ dinh dưỡng. Em nên ninh thêm xương để nấu cháo hoặc nấu canh cho bé ăn (nếu bé ăn cơm), nhưng tuyệt đối không ninh xương ống cho bé ăn nhé (vì loại xương này quá nhiều chất béo, bé không thể tiêu hóa được)! Em tự sắp xếp lại lịch ăn của bé rồi pm cho chị nhé! Chị sẽ xem, nếu thực đơn ok thì em thử thực hiện xem bé có khá hơn không, còn chưa được thì chị sẽ chỉnh lại cho em. Chúc bé ngoan và khỏe để không phụ lòng mẹ nha!
Về việc xây nhà mới của hội mình, chị có ý kiến thế này, các em thấy có được không nhé! Thứ nhất, do trước đây chưa quen biết ai cả nên HT đặt tên topic là "chào các mẹ ở Tp.HCM". Nhưng bây giờ hội mình đã có tên, nên chị nghĩ mình xây nhà mới thì lấy tên hội ra đặt luôn "Hội 10/10 Tp.HCM". Thứ hai, mình sẽ không xem ngày gì cả vì hội mình gặp nhau không phải là để hùn hạp kinh doanh(trước đây HT có xem ngày đâu mà nhà mình vẫn xôm tụ đấy thôi!). Vậy nên, mình sẽ lấy ngày đầu tiên của năm mới để xây nhà mới. Chị e là với tình hình này chỉ sang năm sau mình lại phải phải xây nhà mới tiếp thôi các em ạ! ;-) Thứ ba, mình sẽ đề ra một số quy định nho nhỏ đơn giản thôi để bất cứ ai khi tham gia hội mình đều nên nghiêm chỉnh thực hiện (để tránh những rắc rối không đáng có). Các em góp ý thoải mái để nhà mới của hội mình ngày càng vững chãi hơn nhé!
Giờ này chắc mọi người "chăn êm nệm ấm" rồi, còn có mình chị ngồi độc thoại ở đây! Bùn wa'!!!!!!!!!!!!!!
Thui, đành "gác kiếm" trèo lên giường ôm con zậy!!! Chúc cả nhà ngủ ngon, tiện thể chào buổi sáng cả nhà lun (sợ mai dậy trễ)! ;-)
sorry chị nhe!em đợi chị hoài lại bị ông xã dành máy xem quảng cáo căn hộ ốc đảo 3 triệu usd gì đó ở vn express nên đọc báo rồi thăng hồi nào chả hay...vậy là 1/1 xây nhà mới chị nhé! thank chị nhiều..
@ Heovangchuotngoc : sao dạo này ít thấy chị lang thang vào nhà vậy chị ??? [/QUOTE] Xin chào cả nhà!!!! Chỉ dám đứng ngoài hóng thui. Đang cố uống thuốc cho bớt ho hen để húp bún riêu chan mắm tôm nè em, ekekekeeke
Xin chào cả nhà!!!! Chỉ dám đứng ngoài hóng thui. Đang cố uống thuốc cho bớt ho hen để húp bún riêu chan mắm tôm nè em, ekekekeeke [/QUOTE] bị gì dợ?mai đi ăn bún riêu hén...!
chị yến này tết tây chị lên kế hoạch đi đâu nữa kg vậy? 2 bé nhà chị đi chơi như vạy sẽ lanh lắm đấy!
bị gì dợ?mai đi ăn bún riêu hén...![/QUOTE] 3 mẹ con ho hen hết một lượt, hum nay đỡ đỡ rùi c ợ, khèkhè
tính đi vũng tàu chị ạ...nhưng giờ mới nghe chuyển sang resot gì rồi... bo bị nhậm mắt nên cho đi biển sát trùng mắt luôn...
3 mẹ con ho hen hết một lượt, hum nay đỡ đỡ rùi c ợ, khèkhè[/QUOTE] ho,hen mau lây lắm...nhà này thì xã nhà sáng ra sụt xịt riết...ngày nào kg nghe chị lại hỏi sáng nay ba không khóc nhè hả!
Tối hôm qua em đọc được bài này nên post lên cho nhà mình tham khảo Cách trị ho đơn giản nhưng mầu nhiệm. Việt Dương Nhân sưu tầm Dưới đây là cách trị khỏi ho rất giản dị, không tốn kém, mà hiệu quả thật là thần diệu : Một số Bác sĩ và Khoa học Gia ở bên Quebec, Canada tình cờ khám phá ra rằng khi bạn bị " ho hành hạ " bất kể là ho phát xuất từ cảm lạnh, cúm, sốt, dị ứng hay ho đã lâu mà không khỏi !... " Buổi tối trước khi lên giường ngủ, bạn hãy thoa dầu nóng ngay dưới gan bàn chân và đi vớ thật ấm để ngủ. Sáng hôm sau thức giấc bạn sẽ thấy triệu chứng ho giảm hẳn. Hãy lập lại vài ba lần như thế tối trước khi đi ngủ thì cơn ho của bạn sẽ dứt tuyệt." Chẳng cần phải đi Bác sĩ hay tốn tiền mua các loại thuốc ho ở ngoài thị trường vừa tốn tiền mà còn day dưa lâu khỏi ! Các Bác Sĩ Canada lấy làm ngạc nhiên và đang còn trong vòng nghiên cứu tại sao một sự việc rất đơn giản như thế mà hiệu quả trị được ho một cách bất ngờ ngoài sức tưởng , dứt tuyệt và không còn ho nữa ? Cá nhân tôi ngay lúc ấy cũng đang bị ho khem thế là tôi thử áp dụng ngay vì đâu thấy gì là hại đâu. Mà kỳ lạ thay quý vị ơi ! Chỉ trong 2 ngày thôi, mỗi tối tha Bengay (Gel nóng)vào ngay gan bàn chân và đi vớ thật ấm, sau 2 ngày cơn ho của tôi đã ra đi không trở lại. Tuy khỏi ho nhưng tôi cũng ngờ ngợ hay là có một trùng hợp ngẫu nhiên nào? tôi liền áp dụng cách này ngay cho vợ tôi cũng đang bị ho cả gần một tháng trời mà không khỏi. Quả nhiên chỉ sau một ngày thôi, sáng hôm sau cơn ho của bà ấy đỡ hẳn. Vợ tôi thực hành cách trên thêm 2 hôm nữa bệnh ho dứt tuyệt. Thích quá đúng là duyên lành mới biết được cách trị ho tuyệt hảo mà các Khoa học Gia Gia Nã Ðại đã tìm ra, tôi liền phone cho tất cả các người thân, các bạn bè quen biết hoặc bất cứ ai thân hay sơ gặp gỡ trên đường đời... tôi liền chỉ cho mọi người cách trị ho giản dị và độc đáo này. Tôi có ghé vào một chỗ châm cứu và tò mò hỏi cái quan trọng hay huyệt đạo nào có ở dưới gan bàn chân ? Và tôi được họ cho biết rằng ngay dưới Gan bàn chân có một Ðại huyệt rất quan trọng của cơ thể gọi là Huyệt Dũng Tuyền ..
pm cho chị e mail đi chị kêu xã gởi hình qua cho nhe!túm lại nhà chị khoái nước ép hỗn hợp nhất!artymanartymanartyman:
3 mẹ con ho hen hết một lượt, hum nay đỡ đỡ rùi c ợ, khèkhè[/QUOTE] Chị đọc bài trị ho em mới post đó, xem có đỡ chút nào ko nhé.