Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh Thức muộn vậy em? C ngóng đợi tâm sự của em.
Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh chúc mừng chị nhé, đọc thư chị viết cho con gái cảm động quá. Thấy chị có con gái tình cảm với mẹ thế làm em cũng thèm con gái quá cơ, có bí biết gì dễ thực hiện để sinh con gái không chị nhỉ để em về nghiên cứu làm tập 2.
Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh Vụ này thì mẹ nó cứ contact với em NGỜ LINH xem giá cả bánh gai dạo này xế nào roài nhé. He he...Càng thèm con gái phí lại càng cao...
Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh Chị à,đến giây phút này em vẫn thấy quá may mắn khi quyết định sinh con ra,chứ mà ko cho con được làm người thì suốt cuộc đời này em ân hận lắm.Ngay lúc đó thì chưa hiểu gì để mà nói câu ân hận đâu,giờ hiểu ra thì thấy may quá,hihi. Em luôn thầm cảm ơn Trời Phật đã cho con làm con gái chấy rận của em,và tự nhủ phải luôn sống và làm việc thiện để cảm tạ.
Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh Đến tuổi này thì C đã thấy rất tin vào số phận rồi, tin rằng nếu Ông trời đã gửi con đến cho mình thì dù thế nào mình cũng sẽ "gặp" con. C cũng luôn tâm niệm câu này PHÚC ĐỨC TẠI MẪU, hẹn cho các con gặp nhau ở Vincom nhé! tụi nhóc chỉ thế là sướng thôi, còn bố mẹ chúng chỉ cần ngắm thấy chúng vui đùa cũng sướng rồi.
Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh Bài viết hay chúc mừng ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh Con gái thân yêu của Mẹ! Hôm nay 04/08 là ngày con tròn 5 tuổi,sinh nhật con năm nay đã vui lại càng vui hơn khi hôm qua BTC cuộc thi đã gửi đến nhà lá thư mẹ viết cho con được in ra trên giấy,để đến đúng 23h đêm qua,đúng thời khắc 5 năm về trước con đòi ra nhìn ánh sáng mặt trời(nói cho oách chứ lúc đó đang đêm,trời tối đen như mực )bố con đã đọc cho con nghe lá thư dài 2 trang A4 mẹ viết đó. Chắc con chưa thể hiểu hết những điều mẹ muốn nói với con nhưng nhìn hai bố con ngồi cạnh nhau đọc mẹ thấy hạnh phúc vô cùng. Chúc mừng sinh nhật con gái yêu nhé,mong con hay ăn chóng lớn,ngoan ,xinh và luôn là bạn thân của Mẹ!
Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh A! Bác là người đầu tiên trên diễn đàn chúc mừng sinh nhật Bống xinh nhé! Chúc con gái hay ăn chóng lớn,ngoan ,xinh và luôn là bạn thân của Mẹ Phương xinh đẹp . Gặp nhau ở Vincom nhỉ, nhớ mang bóng và kẹo chanh leo đi để nhận ra nhau nhá nhá nhá!
Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh Thật xúc động khi đọc những dòng này của bạn ! Chúc mừng con gái iu xinh xắn, khỏe mạnh, vui tươi, an lành, lanh lợi và luôn là bạn thân của mẹ, mình thích câu này lắm!!!
Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh Mẹ Chích Chòe viết hay quá. rất chân thật mà lại cảm động vô cùng. Mà tại sao mẹ Chích Chòe, mẹ Rồng già may mắn và cả các mẹ khác nữa không tham gia cuộc thi "Thư gửi con rồng nhỏ" nhỉ? Thư gửi con rồng nhỏ là trích dẫn từ từ lá thư của một người phụ nữ có HIV viết cho con trai mình, chia sẻ những tâm sự, suy nghĩ về cuộc sống từ khi biết mình mang trong máu “một con rồng nhỏ tên là HIV”. 1. Hình thức tham dự: Bài dự thi có thể là bài viết (dưới dạng thư hồi âm, hồi ký, nhật ký, ký sự…) hoặc ảnh chụp, phim, video clip, tranh ảnh… Ngoài ra, Ban tổ chức khuyến khích tác phẩm dự thi mang tính sáng tạo cao: sáng tác bài hát, làm thơ, truyện tranh, báo tường… 2. Yêu cầu: Tác phẩm dự thi phải có tiêu đề cụ thể Đối với tác phẩm dự thi là phim, video clip hoặc tranh ảnh phải có lời dẫn minh họa kèm theo Cá nhận hoặc tổ chức dự thi (có thể dùng bút danh) phải cung cấp đầy đủ họ tên thật, số CMND, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và email (nếu có). Mỗi cá nhận hoặc tổ chức dự thi có thể gửi một hoặc nhiều tác phẩm Tác phẩm dự thi là tác phẩm chưa đoạt giải trong bất cứ cuộc thi nào và chưa được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bài dự thi xuất sắc mỗi tuần sẽ đăng trên website của dự án và được trả nhuận bút theo quy định của ban tổ chức Ban tổ chức được quyền biên tập đối với những bài chọn đăng. 3. Đối tượng dự thi: Mọi cá nhân, tổ chức đang sinh sống hoặc làm việc trong nước và nước ngoài đều có thể tham gia (Cán bộ nhân viên trong dự án và nhà tài trợ không được tham gia). 4. Cơ cấu giải thướng: 1 giải dành cho tập thể có tác phẩm xuất sắc nhất Phần thưởng trị giá 700 000 VND của ban tổ chức và nhà tài trợ 1 giải dành cho cá nhân có tác phẩm xuất sắc nhất Phẩn thưởng trị giá 500 000 VND của ban tổ chức và nhà tài trợ 3 giải vì cộng đồng Phần thưởng trị giá 300 000 VND của ban tổ chức và nhà tài trợ. Ngoài ra, các tác phẩm đạt giải được trao tặng kỷ niệm chương của dự án và tuyển tập sách Thư gửi con rồng nhỏ là tuyển tập các tác phẩm xuất sắc tham dự. 5. Thời gian nhận bài dự thi: Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 01/ 12/ 2011 tới ngày 31/ 03/ 2012. 6. Thông tin liên hệ: Tác phẩm dự thi gửi về Trung tâm Nghiên cứu và Truyền thông vì sự phát triển bền vững (CSD) Phòng 800, tầng 8 khách sạn Công Đoàn Việt Nam, số 14 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm Điện thoại: 043 941 2367 - Fax: 043 942 5494 Hoặc qua địa chỉ email: tusachniemtin@gmail.com. Các mẹ có thể xem tại website http://songchungvoih.niemtin.vn/JPLA/cuocthi.aspx?m=tusach&c=cuocthi_tusachniemtin nha
Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh chị ơi thư chị viết cảm động quá.......................................
Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh Thanks e nhé,tự nhiên hum nay vào lại top này, thấy xúc động quá....
Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh bài viết của mẹ nó hay và cảm động quá, không gì hạnh phúc khi đc ở bên con yêu
Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh Cảm ơn mẹ nó. Bạn ý là tình yêu lớn nhất trong cuộc đời mình đấy. Tình yêu này khó tả lắm, nhiều lúc mình ko lý giải nổi tại sao lại yêu bạn ý đến thế....
Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh em k viết đc những dòng xúc động như chị đâu
Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh Đến giờ bảo viết lại chắc c cũng chả viết dc,nhưng lúc đó như có gì thôi thúc mà đang nửa đêm cũng ngồi viết cặm cụi. Lưu ở đây làm kỷ niệm cho con. Giờ con đi học đã tự đọc dc, chắc vui lắm. Tối nay cho nàng ý đọc thử xem
Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh Nàng đã quay lại rồi đấy à, chắc chắn là lợi hại hơn xưa nhỉ. C pm cho em đấy!
Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh Lợi hại j đâu chị, hqua c có đi hội chợ ko?
Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh chắc con hạnh phúc lắm ấy chị ah.Càng lớn đc đọc những dòng mẹ viết thế này thì càng yêu mẹ nh hơn ấy