Ðề: Hội ma đêm uh, cty chị có truyền thống làm Táo cuối năm. Năm nay là năm thứ 4 chị phụ trách kịch bản thì bị chuối thế này. Bác kia cũng giỏi và đa tài lắm, thực ra chị cũng rất quý và nể bác ý. Chỉ có điều lần này thì cứ cảm thấy ko fair với mình. Tối nay còn quay ra hỏi mình: Em dỗi anh đấy à ))))
Ðề: Hội ma đêm Thôi, lại tìm đến pts để giải sầu xả trét đây cô Nhung ạ! Hi vọng sớm có điều kiện xài RAM 8gb như cô hehe
Ðề: Hội ma đêm em nghe bác nói bác bận viết kịch bản cho công ty vào buổi đêm trước đây 1 tuần rồi... Lúc đấy em vừa mới mò vào hội thì nghe bác nói chuyện vs zai cmantkyn mà đến khổ ạ Em ghét nhất là những người không có tính xây dựng chỉ thích bàn lùi, không làm mà ngồi đó chỉ tay 5 ngon Đúng là nhiều khi bực chẳng làm gì được. Thôi lần sau bác chẳng nhận nữa bác ợ, được lòng người này mất lòng người khác, mình thì lại chẳng vui vẻ gì
Ðề: Hội ma đêm hi, thôi chị làm sớm xong sớm mà còn đi ngủ nể chị thật đấy, hôm nào cũng thấy chị kỳ cạch với PTS đến khuya Ram 8Gb e xài rồi dưng mà chưa thấy j khác biệt ạ, hihi
Ðề: Hội ma đêm Thực ra năm nay chị có con nhỏ đã từ chối từ đầu rồi. Lúc mình ko nhận thì cả hội đồng lao vào bảo mình chảnh, ko viết thì lấy ai viết, phải có tinh thần tập thể chứ bla bla... Chị vừa nhắn cho ku Tổng đạo diễn là năm sau chị xin chừa Haizz, rồi mai bác kia cắt cúp xong kịch bản gốc của chị, chị mà ko lên tập cùng thì lại nói mình cho mà xem. Chị thì ko tham gia vai diễn nào, chỉ có kì cạch gõ cái kb xong là biến thôi, về lý là thế, nhưng thể nào cũng bị trách. Đang chưa biết mình có vượt qua được cảm giác tự ái, ấm ức để comment gì không. Mà tự dưng lại thành thế khó xử cho chị. Giả sử ngày mai kb của bác ý sửa mà chuẩn men rồi thì ko sao, nhưng nếu nó có vấn đề gì mà mình thấy chưa ổn, liệu có nên nói không? mà chị cũng chả muốn tham gia nữa. Sếp lại đang bắt hoàn thiện bài giới thiệu về phòng, cuối tuần phải xong. Đúng là thân la thân lừa!
Ðề: Hội ma đêm Chị toàn mượn pts giải sầu thôi cô ạ! Đôi lúc chả biết mình có đi sai đường ko nữa, học thì về TMĐT với mấy thứ phù phiếm liên quan đến ngành computer, ra trường run rủi thế nào toàn tự chui đầu vào ngành tài chính, trong khi bản thân lại thích làm việc cho NGO. Hồi SV chị mơ ước ra trường sẽ làm về ngành quảng cáo đấy, thế mà bây giờ lại làm về kế toán ngân hàng. Đôi lúc tự AQ bảo là thôi đến đâu hay đến đấy. Chị muốn sinh thêm 1 cháu nữa rồi tính tiếp, mà chả biết rồi đời nó xô mình đến đâu! Cứ mỗi thứ biết 1 ít, chả giỏi chuyên biệt vào cái gì, lửng lơ cá vàng nên nhiều khi thấy thất vọng về bản thân lắm!
Ðề: Hội ma đêm khó đủ đường chị nhờ Mình có lòng mà chẳng ai hiểu, đúng là vừa tự ái vừa ấm ức thật Em thì em hy vọng là mai kịch bản mà bác ý sửa sẽ ổn ổn 1 tý để chị không bị dính dáng và khó xử gì nữa. Rồi chị yên tâm và nhẹ lòng để làm bài giới thiệu về phòng mình ^^ Vậy là vẹn cả đôi đường và từ giờ thì xin chừa thật chị ạ. cũng muộn rồi chị ngủ sớm đi chị ơi ^^
Ðề: Hội ma đêm sao chị lại nghĩ thế ạ. Em nghĩ chị có tấm lòng, có hiểu biết, đi làm lo được cho gia đình, nuôi dạy được con cái nên người, rồi có sở thích, có ước mơ, như vậy sao lại là thất vọng được. EM đây, học không giỏi, lấy chồng từ sớm, giờ ở nhà, chẳng có nghề ngỗng gì. Nhưng em có Quốc Bảo Em coi đó là thành công của mình và vẫn tự hào về điều đó Có lẽ em đang hài lòng quá sớm chăng? hay tại vì suy nghĩ và mục tiêu của mỗi người khác nhau quá Em mong chị đừng buồn quá, không lại bị xì chét thì khó khăn lắm ạ. Em nói thế này không biết có tốt cho chị không. Nhưng em nghĩ nếu mệt mỏi quá, chị cứ nghỉ ngơi và sinh thêm bé nữa đi ạ. Khi đó chị sẽ lại có thêm động lực để tiếp tục làm việc vì con vì gia đình chị ạ
Ðề: Hội ma đêm Lâu lâu không vào nhà...nhà mình tăng trang ầm ầm mà hình như em chủ top dạo này không thấy đâu í nhỉ?
Ðề: Hội ma đêm Chị cũng đã mất 4 năm trong hành trình tìm con, giờ trời phật thương ban cho bạn Nile là tự mình cảm thấy hạnh phúc ko gì đánh đổi được rồi. Nhưng có con rồi thì lại mong muốn lo cho con những gì tốt nhất có thể, nên cứ cố lao đầu vào kiếm tiền mỗi khi có cơ hội. Có những thứ mình muốn làm nhưng giờ chưa có điều kiện, hoàn cảnh chưa cho phép nên cứ cố nén lại, không được làm cái mình muốn nên càng nghĩ linh tinh. Cảm ơn 2 em đã chia sẻ với chị nhé!
Ðề: Hội ma đêm hì hì, hôm nọ tớ có việc cần nhờ, chat với chú Fang. Hỏi chú ấy dạo này biến đâu thì chú ấy trả nhời thế! Happy New Year kaka
Ðề: Hội ma đêm Đêm qua bác kia gửi chị kịch bản sửa trên nền gốc của chị, cắt béng đi 1 số nhân vật chủ đạo. Chị mail lại, sáng bác ấy vừa gọi bảo ok theo ý chị Lại thấy vui roài!