ối, e vào chào cả nhà cái đã, đang lội ngược dòng, tới đoạn nhà bác tin& tít thì mắt đã díu lại rùi, hix, đầu giờ tối thì e ngồi 1 mình, thế mà đêm thì các bác 88888 lia chia cả chục trang, làm lần nào e vào cũng phải đi lội bì bõm, hị hị
là mắt đỏ đó chị !bị lần này là lần 2 rồi...v ậy ,mà em nghĩ 1 mùa đau mắt chỉ có thể bị dính 1 lần thôi!
thanks bác bongcuame nha, đúng lúc 2 mẹ con e đều đang ho khù khụ, phải dùng tới cả kháng sinh, thì túm được bài của bác, e áp dụng luôn hôm nay đây, hi vọng là hiệu quả, e mới vào, đang muốn cho con đi chơi đây đó nhân lúc mình chưa đi làm, thế mà mẹ con đều ốm o thế này có chán không cơ chứ to e'body: cả nhà lên lịch ọp tết dương đi cho e tham gia với, e đang rất mong được gặp các bác đây ạ
em thấy thía ni , chị cả và all tham khảo hén 1/ 10/10 là nội bộ mình bít khi đã là thành viên của hội nên em sợ người ngoài k bít , mình cứ để " chào các mẹ Tp.HCM , tập ( tầng ) 2 " để welcome người mới vào nhà. 2/ đầu giờ đầu năm đầu tháng mình khai trương nhà mới 3/ còn về quy định, chị em mình gặp nhau ở đây cũng coi như là cái duyên .... còn nợ thì chắc cũng có... ....lên đây tâm sự , học hỏi và relax ... nên vô thưởng vô phạt cho nhẹ nhàng đi chị , vì rút kinh nghiệm lần trước việc góp quỹ của hội..có 1 số người vào nghe nói đóng quỹ là họ k vào nữa. Còn tránh rắc rối thì tự mỗi thành viên tránh theo cách riêng của mình . 4/ nếu có idea gì liên quan đến cả nhà thì mình vào nhà discuss để all cùng ý kiến anyway, cứ để all vote và theo ý kiến chung xin all ý kiến nào .... nếu ai k ý kiến tức là phiếu trắng .... hehehehe ...nghe giống chính trị trong nhà trắng we'
he he he...sáng giừ ngủ queo râu,chuẩn bị đi en trưa thì ghé qua,thấy số trang đẹp nên uýnh 1 phát! chúc các chị ăn trưa ngon miệng nha!!!
Mấy chị ơi, em có ý này ko biết có được không? nếu ko được cũng hông seo Để cho hội được sôm tụ và có ý nghĩa, hay mình đóng góp may cho mỗi người 1 cái áo thun có tiêu đề " Làm cha me. hội 10/10 tp.hcm....." gì gì đó chẳng hạn, hoặc nón,.....để mỗi lần mình có tổ chức đưa các cháu đi chơi đâu đó khỏi bị lạc hehe, mà nhìn nó hành tráng nữa.
e là người mới nè, cũng biết là các bác đã có cả 1 khoảng thời gian dài giao lưu và gặp gỡ, thân thiêt với nhau rùi, nhưng khi nhìn thấy tiêu đề" chào các mẹ tp hcm" e vẫn nghĩ là mình sẽ được hoan nghênh vào hội nên nhảy vô 888 ké, hihihi , vô duyên nhỉ, dưng mà tính e cũng bồ hóng và bà tám lắm nên ko đừng được còn về quy định hội thì các bác thế nào e theo thế, hehe, người mới hổng dám đưa ý kiến artyman:
Không có gì....hìhìhì.......vì thấy các mẹ nhà mình và baby ho quá, hôm qua vớ được bài này nên em lưu lại
á à .... make plane òi kìa ...... hình như chị có voucher en buffet ở sheraton DN .... để chị tìm xem ... níu có chị quăng qua cho 2 người artymanartyman: ui trùi nói mới nhớ ... hum trước Phê i HN quên béng vụ này ...k thui là đc en chưi ở sheraton HN òi ...... #-o#-o#-o#-o
những người thuộc tuýp hảo ngọt thường kg biết nhậu nhưng thuốc thì có.. em ợ...nhưng chấp nhận được ...
Lucas mình sốt giờ hết sốt thì mặt mũi nổi đầu mụn đỏ...nhưng ko sổ mũi, mắt ko đỏ Đi ngoài thì phân lỏng và đi nhiều lần trong ngày
hehehe.......bài này ko phải của em .......chị cứ lấy quăng thoải mái......... Một vài người trong hội mình áp dụng chiêu này thấy hiệu quả, vậy các mẹ sử dụng cách trị ho này cho con mình nha.