Giời ơi, thế các bà không biết đó là cảnh thường xuyên ở nhà tớ rồi. Các bà mới có 1 lần vài lần thôi đấy, chứ nhà tớ đã có đợt kỷ lục là 3 ngày liên tục thay chăn ga gối vì con nôn trớ rồi. BS dặn là cái bọn bị viêm họng mà có cơ địa nôn trớ như con nhà tớ là sau 7 giờ tối ko cho uống sữa và nước cam là vì thế mà. Nhưng tớ ko thể ko cho uống vì nó ăn ít quá. Đành chấp nhận rủi ro.
Tặng các bà quả truyện cười cho ngày hôm nay đỡ u ám: Một ông chồng đang tìm cách để được vợ tha thứ vì tội léng phéng với chị thư ký bèn đến hàng hoa tươi và bảo cô bán hàng : "Tôi muốn mua một bó hoa hồng tặng vợ để chuộc lỗi". người bán: Tôi bó 12 bông nhé? ông chồng: Không, 6 thôi. Vợ tôi mới chỉ nghi ngờ, chứ chưa bắt được quả tang.
@Hà; Chúc mừng sinh nhật Hà. Chúc Hà thêm tuổi mới có nhiều niềm vui mới. @all: Đúng là thời tiết này bọn trẻ con hay bị ốm quá cơ. Nhà tớ hôm qua cũng phải cho Tit đi khám. Chán đời bị mũi - họng - viêm phế quản - rồi còn bị đi ngoài nữa chứ. Mấy hôm trước tớ thấy cu cậu mọc 2 cái răng nanh và 2 cái răng hàm nên cứ tưởng đi ngoài mọc răng, ai dè....Mấy ngày nay ko ăn cháo, ko ăn cơm chỉ toàn uống sữa thôi.
bà thủ một cái đĩa nhôm, còn cồn đến chỗ Thủy X mua, nướng tại chỗ mới ngon, nhưng mà hơi mùi, ko biết có nướng đc ko nhỉ? có khi nướng luôn từ nhà cho tiện ???
mai có tý cay không nhỉ, để tớ về nhà tìm xem có chai nào độ cồn nhẹ nhẹ thì còn vác đi artymanartymanartyman:
ơ hơ lại off nữa hả?? sao không gọi mình nhỉ hihihihi Để tui kiểm tra công việc ngày mai thía nào đã nhé, nếu join được tui sẽ mang món " bánh tráng phơi sương" đương nhiên là kèm theo thịt chân giò cuộn + với rau dưng nước chấm thì ứ biết pha, An pha nước chấm nhé
@ Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới bạn Hằng, hơi muộn một tí, mong bạn thông cảm. Chúc 2 vợ chồng sớm được gần nhau. @ Chúc mừng xinh nhật bạn Hà. Chúc bạn xinh đẹp và yêu đời. @ các bà ọp ẹp, thèm đi ọp với các bà quá, nhưng tôi mới chuyển chỗ làm, lên chỗ bà X thì xa. hic
Lúc này đọc topic bánh tráng của bà,thèm cái bánh chấm me quá, mà không dám hỏi Mai kiểu gì bà cũng phải thu xếp để đi thôi, chứ không thể rắc thính như thế này rồi kêu bận đâu nhé!
@ Hà: Chúc mừng SN bà nhé, cả nhà đang hồi hộp chờ tin vui của bà đấy @ Trà: mai mang dầu đi cho bạn nhé, tiện thể bạn bàn giao xiền luôn @ Thủy X: ốm thế thì mai chanh túi với bạn làm sao được, hehhee..... @ Hằng bíu: mai đi đê qua đón bạn, bạn đang sụt sịt roài @ Hội Cầu Giấy: sorry các bà vì hôm qua không tham gia được, hôm qua phải lượn đi mấy việc mà hết cả ngày luôn
Chúc mừng sinh nhật bạn Thu Hà (haniapp76). Chúc bà luôn trẻ đẹp, yêu đời, sớm tìm cho mình một bến đỗ hạnh phúc nhé. >> All: chúc cả nhà một ngày làm việc hiệu quả, đủ sức khỏe để còn buôn nhé. Ngày mai off tôi ko đi được, tiếc quá, mai tôi lại phải bù đầu vào làm ngay cái báo cáo để vài ngày tới còn bảo vệ. Thèm mấy món thịt bò, bánh tráng quá cơ, các bà off xong nhớ post ảnh lên nhé. Chúc ngày mai off hoành tráng và vui vẻ, nhậu tới bến luôn artymanartymanartyman:
Hix dưng cơ mà còn phải chờ xem hàng hóa nó giao lúc mấy giờ (. vì ngày mốt là office bên Bangkok nó nghỉ tết rùi, không giao được hàng là nó cut lương lấy xiền đâu mà đi off. @Binh, mụ cố gắng đi đi, nếu tui bận thì tạt qua tui cầm đồ ăn đi cho mọi người @An : Nhớ vụ nước chấm
Hi các bà! Tôi lượn vào nhờ các bà tí rồi lại chui ra đây. Trước tiên chúc mừng SN Hà đã, chúc Hà sớm ra mắt HR "một nửa" của mình nhé. @all: các bà có ai có TK ACB thì ới lên cho tôi nhờ tí nhé
Híc, đang hí hửng tưởng mụ rảnh để thồ tôi đi, mong mai công việc xong xuôi để còn đi ọp Tất niên với các bạn, hứa hẹn hoành tráng đấy vì toàn món đặc sản lại còn có tí cay cay nữa, hehhee.....
Hằng : Chấm mút gì cơ, tôi biết món ăn của bà kiểu gì mà pha bây giờ Bà cứ tự pha đi, ăn được hết ấy mà. Hoặc nhờ bà X bà ý làm cho, nhân vật khéo tay đảm đang số 1 chả nhờ cứ nhờ lung tung.