Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật mình ngày trước thích viết lách hoa lá cành lắm, mà bh việc làm việc học cứ dồn hết cả lên, bận ko để đâu cho hết. Thành ra là tự bản thân thấy khô khan đi nhiều. Đọc lại mấy cái draft cũ mà thấy giờ mình cứ là ai ý. Tìm lại về chính mình thôi :yawinkle:
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hi,. goeo căm ((u)) mẹ nó ra nhập hội viết lách thập cẩm. Chờ mong mẹ nó up những bài mới cho chị em ta thưởng thức và bình luận. hí
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật mỗi lần trong đầu có nhiều suy nghĩ, viết ra được em cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều, tính em ko được bay bổng lãng mạn, hầu như những gì em viết ra là để lí giải con người em :"> ý tuôn xôi xả nên là văn vẻ râtất ko logic hehe bạn em đọc nó bảo ko hiểu nổi )
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật viết xong cũng như được xả ra hết ấy ạ, cảm giác rất thoải mái nhẹ nhõm
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Vâng ạ. Vâng. Nói vụng. Có lần giận hờn chồng, e tức ko làm gì dc. Viết 1 bài dài 1 trang A4 nói hết những gì tức tối về chồng xong...xé đi. hết giận ngay!
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Mình là nhà báo đây, viết lách là công việc của mình hằng chục năm rồi Lúc nào chán viết mình buôn bán cho nó xả xì tréc, cũng vui phết
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hí, xin chòa mà hoan nghênh nhà báo ạ. Lúc nào nhà báo show bài viết lên nha! Cho chị em thưởng thức ạ. Hàng của nhà báp buôn bán độc đáo thật đó ạ.
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật sao ko viết 1 quyển nhật kí để sau này đọc lại hả chị, nhiều khi em cũng muốn viết ra để sau này mình biết hồi đấy mình suy nghĩ thế nào
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật thế là phát hiện ra 1 mẹ làm nhà báo trên lamchame em chào nhà báo!
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hi.............................................. Nhà báo là nhanh nhậy với thời cuộc lắm ạ. E đang gạ nhà báo show tp mà chưa thấy nhà báo show.
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Em thì thích đọc thui chứ k có năng khiếu viết, vào đây hóng bài viết của các chị vậy,hihi
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Cảm ơn mẹ nó có lời khen nhé. Mình làm văn hóa văn nghệ, toàn viết bài về văn nghệ sĩ thôi, các mẹ có xơi không để mình đăng lên? Hi hi
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật chia sẻ bài viết của mình thì bài nào cũng xơi ạ. chúng em lại được mở mang 1 chút nữa ạ. Mẹ nó show nhé. em đang hóng, chờ đây ạ.
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật hi, chờ bài viết của mẹ Ong mật nhé mẹ nó. Mẹ ong mật viết về mảng VHNT.
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Dạo này ko thấy mẹ CHÍP BÔNG nhỉ? Cả em liiles88 và các mẹ khác nữa nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Chúc mừng năm mới các mẹ nhé! Chúc các mẹ năm mới mạnh khoẻ, bình an & hạnh phúc. Chúc các con ngoan ngoãn, mạnh khoẻ, hay ăn chóng lớn, thông minh, nhanh nhẹn nha!!! Mẹ ku Bim nhắc làm em cảm động quá. Đợt vừa rồi em bận liên miên, chẳng đc ngồi VP nên ko online đc đấy ạ. Giờ em chào các mẹ bằng 1 bài thơ mùa xuân (lại copy từ sổ tay của anh xã ạ ) nhé! Mùa xuân này người có về không? Chép tiếp giùm ta bài thơ còn dang dở Con đường xưa cồn cào xanh màu nhớ Cây lá đổi mùa da diết một miền thơ Thêm một mùa xuân nữa ta chờ Không phải những bâng quơ của một thời nông nổi Tự thẳm sâu trái tim muốn nói Một nỗi niềm ấp ủ từ lâu... Lỡ hẹn với ta mùa xuân sẽ bạc màu Thôi đừng để điệp khúc nào lặp lại Nếu có thể xin người đừng muộn nữa Mùa xuân đâu còn mãi người ơi...!
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Thanks mẹ Bông nha! Chúc mẹ Bông và gđ năm mới sk, may mắn, thành công và hp. Đoạn cuối này nghe như có sự giục giã,"cảnh bảo" ý nhỉ?