bởi vậy bà tin xái cả cổ luôn hé!nhưng mà sao bà gãy xương mà đi được ..?chỉ có rạn thui..mà có 2 ngày sao lành lẹ vậy? .chắc người ta muốn mua rẫy của bà để xây biệt thự nên trả cho bà gấp 10 lầngiá thời điểm bây giờ...có mua vé số kg mà đòi trúng vậy nè!!!!!
chúc papa về chiến đấu thành công rực rở nhé!artymanartymanartyman:.vì mình có sổ đỏ là có quyền mừ! hẹn lên 888 tiếp.
sao chưa nghỉ xả hơi để ăn rồi 888 tiếp em? nãy giờ chị thấy nhà e sáng đèn...vừa online vừa ăn phải hem?
em en rùi chị ợ ... em mừ đi ra ngoài thì thui ... chứ mớ máy lên là 888 lai rai ... có lúc ngồi ngoài cùng với nv ...tự nhiên hí hí hị hị cừ ...mí đứa nó sửng sốt í .....
Ui đêm qua hứng chí nằm coi phim đám cưới ..coi hết 3 bộ ới ngủ flim của 2 nhỏ em chồng và của mình...vì thấy nhà vắng quá cứ tưởng ai cũng ngủ roài...bỏ mất cơ hội 88888 ..... giờ lội bì bõm tiếc tiêc tiếc Vote cho ý kiến của chị Cả...alalallalalalalal
Private Message: Ðề: chào hôm nay, 03:08 PM support Super Leader Member Tham gia ngày: Nov 2008 Nơi Cư Ngụ: Long Biên _ Hà Nội Bài gởi: 1,586 Cám ơn: 11 Được cám ơn 287 lần trong 279 bài Đánh giá: (0) Ðề: chào -------------------------------------------------------------------------------- Trích: Nguyên văn bởi me Bo (Levin) Hải hả ..??? khỏe k em ??? cho chị hỏi cái này nhé , Diễn đàn có quy định 1 topic tối đa là bao nhiêu trang k .???? Em chào chị em chúc chị một năm mới có nhiều may mắn nhé . Một topic không giới hạn đâu chị ah . Dạo này chị khỏe ko ạh .
Xin chào cả nhà!!!! Chỉ dám đứng ngoài hóng thui. Đang cố uống thuốc cho bớt ho hen để húp bún riêu chan mắm tôm nè em, ekekekeeke [/QUOTE] trùi...đứng ngoài lấp ló muh nhóm được vụ bún riêu nữa ta...akakakka
@ all : mình mới hỏi admin rùi đó ..... họ k giới hạn trang nên k xóa topic đâu .... hay thui mình cứ để nhà này cho oành tráng ...all cho bít í kiến nhá
bị gì dợ?mai đi ăn bún riêu hén...![/QUOTE] ủa hôm nay thứ 5 huh ta ??? sao hỏng thấy ai ola vụ bun riêu dợ ???
3 mẹ con ho hen hết một lượt, hum nay đỡ đỡ rùi c ợ, khèkhè[/QUOTE] mẹ lây cho 2 bé àh... thời tiết thay đổi cho bé uống nhiều nước và giữ ấm ban đêm cho bé chị nhé..chuột nhà em cả đêm qua em cũng lâu lâu thức dậy cho chuột uống nước và sức dầu ở bàn chân cho chuột nhờ thế sáng nay ko còn ho...( dù ko uống thuốc ),.... tối qua ho quá ....chắc do ban ngày nóng và bụi nên chiều tối ho ho...đêm em sức cho 2 lần dầu và canh cho chuột uống nước để ko khô họng...thế là sáng giờ em chả thấy ho nữa nên ko cho uống thuốc luôn...
bởi vậy ,, chừ em vào phòng của em rùi .... cừ rách cái miệng nv cũng k bít ..hí hí ... chị thích nhỉ ... ở nhà chồng nuôi ....k phải i làm artymanartymanartyman:
uống ướp lạnh ko đá ngon hơn nhiều...hehehehe..... vậy chị đăng ký thành viên khách hàng thân thiết với mebo levin đi ...ekkekeke
cuối tháng 1 này hội mình tổ chức tất niên chị ơi....hay chị tài trợ nửa chương trình nhá...cho cái tết nó hoành tá tràng luôn...nhân dịp tết mới nhà mới luôn nhen...akakakka
mấy con chụt nhà em bị em cho vào giấy keo hoặc bẫy hết òi...lâu lâu ở nhà hàng xóm nó mon men vào nhưng kiếm ăn dưới bếp thôi hỏng dám vào phòng ngủ kiếm ăn ...nó cũng sợ giống mấy con kia nên thấy em chạy vãi đái....akakakak