trùi mấy bà này rủ rê đi chơi kìa...ganh tỵ ganh tỵ... chả lẽ bỏ con hà mã tàu này đ i kiếm con hà mã đà nẵng cho chung xuồng ăn chơi sao ta...akakakakkakak
cổ thạch thầy thím đó chị...chị chưa đi dinh thấy thím hả chị ...???xa hơn phan thiết nữa....ekekkek.....
em này .... chỉ đc cái .... ý kiến hay we' trở lên .... ok cái rụp ..... chị tài trợ 1/2 chi phí ..... artymanartymanartyman:
đợi em thống kê bao nhiêu người giơ chân giơ tay giúp cái mới tinh ra số trang phân công được chị ợ... muh tình hình này để em tính làm 10.000 trang trước cũng được
yesssssssss ............ lâu lâu có chủ đề gì tranh luận cho hào hứng .....vậy pà con cứ vô tư comment ...... artymanartymanartyman:
vâng ban tổ chức đang chọn ngày đây chị...ekkeke...ráng đợi chụt thời gian nữa nha...tầm cuôi tháng 1 đó chị
ủa hôm nay thứ 5 huh ta ??? sao hỏng thấy ai ola vụ bun riêu dợ ???[/QUOTE] em này nằm mơ giữa ban ngày oài nè! mai chị papa đi hông được em nên e chạy qua đây đi em bông nữa ...en miễn phí mừ..lâu chưa gặp nhớ...sẵn nhéo em khỉ ròm 1 cái xem nay có dư cục mỡ nào chưa...?
đúng là giống như nhà chính trị ấy... tuy nhiên lúc trước khi chị open topic này thì thật sự ko nghĩ ra là có 1 hội các bà mẹ tp hùng hồn như thế đúng ko ? và vì có những quy định như đóng quỹ này nọ ,tổ chức ọp offline nàY nọ ====> thành lập 1 hội hẳn hoi ... thế nhưng vì 1 số lý do ko vui ( dính đến tiền bạc )===> nên đã khóa sổ tài chính hội lại.... ( đó cũng là ý kiến hay ).. .Em nghĩ chị Hà muốn nói đến những quy luật riêng cho hội mình nhằm bảo vệ hội mình tránh xảy ra những chuyện bất trắc ý thôi , chứ em thấy hội mình toàn những người dễ sương ( trong đó có em nữa nè ..) ...Vì thế để hội mình ngày một phát triển hơn thì em nghĩ ý kiến tạo ra vài điều luật riêng cho hội mình cũng là cái hay đấy, vừa bảo vệ lợi ích của thành viên trong hội vừa tạo lòng tin vào 1 hội tốt đẹp ...tất cả cùng nhau tạo dựng niềm tin yêu và giữ gìn, xây dựng hội ngày 1 chắc chắn hơn...mọi đóng góp ý kiến của mọi người tina sẽ giúp ghi lại và thống kê thep biểu quyết của mọi người nhé...allalalallalalartymanartyman:
thật ra ý kiến này đã đề xuất từ tháng 7,8 2009 roài muh thực hiện được vì 1 số lý do...tuy nhiên năm mới ý kiến mới Tina hy vọng sẽ thực hiện được ý kiến này...allalalaartymanartyman:
ehhehehe... chị có biết em ý ở hà tây ko nhở...chỉ ở hà nội 2 ngày cuối àh..muh đi từ hồ tây qua shereton có xa ko dợ ?? nếu xa thì tốn mớ tiền taxi lòng vòng nữa...ekkekekek..muh chị ơi... ở nha Trang có Shereton ko chị ?? ( tò mò chút )...heheheh
híhíhí.........ko bít nhậu sẽ ko đi tăng 2 tăng 3 nhưng đi tăng đầu tiên..........1 đường thẻng tiến đến ẻm luôn. Chuyện bồ nhí, vợ bé đâu cần phải biết nhậu mới có :finga::finga::finga::finga:
sao thế mẹ Lucas ??? ax chị metieucan là bác sĩ ý... muh bác sĩ chấn thương chỉnh hình...có giúp được gì ko ??? có việc gì thế nói ra cho cả nhà phụ 1 tay nhé
ui tốt nhất m lucas nên đưa lucas đến bệnh viện nhi đồng khám đi ah.... đừng để quá lâu ko tốt đâu...
cái này biết chớ!nhưng chưa nhậu còn sáng suốt.. cũng có thể là đồng nghiệp chẳng hạn.. nhậu rồi bạn bè dụ dỗ,hay khích bác là theo ngay ... mà lúc đó đâu có si nghĩ...
vậy là dính tới xương hả em....?chị đang bị đau cái lưng tính đi chộp cái hình xem nguyên nhân mà làm biếng vào bv quớu..[-o<[-o<[-o<
bít chớ ... hà tây cũng là 1 quận của hà nội từ lâu rùi mừ .... HN có chút ét hà .... vèo cái là tới .....chỉ sợ kẹt xe thui ... Nha Trang hả ... để túi chị em cuốn voucher đó .... em tính đi NT à ..???