Hôm đó e rất vội,đi về vào ATM Vietcombank chỗ cổng ks Cầu Giấy rút tiền,ở đó có 2 buồng mà cũng đang có mấy người đứng chờ rút,e thấy một Bác,ăn mặc cũng bình thường đi ra,thấy Bác ấy chỉ cầm mỗi thẻ nên e hỏi " Máy hết tiền hả Bác?" " Ko,là tiền Bác chưa vào tài khoản". Ok,đến một em sinh viên vào rút ra xong rồi đến lượt e,thì thấy bác ấy nói gì với e sv đó,mình ko để ý. Rút tiền xong vừa quay ra định cho tiền vào ví thì Bác ấy lại hỏi. " Cháu có tiền lẻ ko cho Bác mấy chục Bác đi xe ôm về chứ tiền Bác chưa vào Tài khoản mà trong ví Bác còn có mấy đồng tiền lẻ. " Bác ơi,bác chờ tý chắc tiền vào tk giờ đó,cháu rút toàn tiền 500 ko có tiền lẻ". Mà cũng đúng,hôm đó e rút có 2tr mà toàn tiền 500k,nhưng trong ví e vẫn còn mấy chục.....! Lúc đó buột miệng và hành động thế luôn chứ ko nghĩ gì cả. Quay xe ra đi và về cứ thấy áy náy,ko biết Bác ấy xin giả hay xin thật?? Mà có bắt xe ôm về thì về nhà trả tiền cũng đc..... Ko biết e làm đúng hay sai nữa...Di ra đường giờ cứ thật giả lẫn lộn... hic!
Ðề: Có việc này mà hôm ấy về e cũng trăn trở mãi...! Giờ thật giả khó biết lắm, nhất là mấy cô mấy chị đi bán tăm hoặc bán đồ từ thiện ấy, chẳng bt đường nào mà lần, cứ bảo cơ quan này cơ quan khác giới thiệu đi bán, vào nhà em chó ăn um lên, mà chẳng sợ gì,không mua thì áy náy, mà mua rùi có khi mình làm hại người ta vì cứ đi bán những đồ đó lấy danh nghĩa từ thiện thì hết phúc con cháu thui. thiết nghĩ nếu mấy cán bộ ấy mà là của trung tâm hoặc cơ quan nào cử đi mà làm từ thiện thật, thì chắc không còn nhiều người nghèo khổ nữa. Thật thật, giả giả lẫn lộn chẳng bt đường nào mà lần. Haizaaaaaaaaa cái xã hội!
Ðề: Có việc này mà hôm ấy về e cũng trăn trở mãi...! Dinpj này lại còn có nhiều người bán hương nữa mẹ nó ạh. E cũng chán cái kiểu cứ hết người này đến nói làm từthieenj mua tăm,ngươi fkia đến cũng nói ủng hộ các em nghèo .... ko biết làm sao mà quản lý hết số người giả mạo ấy nhỉ? Hay là cứ báo lên phường xã nhỉ???
Bây h nhiều kiểu lừa lắm c ah. Có hôm e đang chờ b ở ngay Bờ Hồ. Tự nhiên có 1 chị to béo, phi xe đạp đến, dừng cách xịch bên cạnh e. E còn chưa hiểu mô tê j bà ấy đã bắn 1 tràng, mãi sau e mới hiểu bà ấy bảo:"Con bà ấy bị bệnh, bsi kê đơn thuốc, nhưng ra mua thì k đủ, còn thiếu đâu vài chục nghìn j đấy. Xin e số tiền còn thiếu để mua thuốc cho e". E thấy nghi nghi vì nhà bà ấy ở khá xa Bờ Hồ mà phi xe lên tận đấy để mua thuốc là vô lý vì thuốc ở đâu chẳng có bán. Hơn thế nữa, ng bà ấy to béo gần gấp đôi e, trong dáng ng cũng k fai là nghèo khổ nên k thể đến cái mức thiếu vài chục đc. E từ chối, bà ấy lại phi xe đến ng phía trc lại tiếp tục kiểu ấy. C k fai lăn tăn j về mấy vde đó. Nếu c nghĩ là ngta cần mà mình k giúp đc sinh áy náy thì c hãy tham gia làm từ thiện. Có nhiều ng thực sự cần tới sự giúp đỡ of c hơn và tấm lòng của c sẽ đến đúng đối tượng
Ðề: Có việc này mà hôm ấy về e cũng trăn trở mãi...! Cứ cho là bác ấy không có tiền đi, sao mẹ nó không bảo bác đi xe buýt cho rẻ, 5k thôi. hôm trước tớ cũng đi xe buýt từ Nguyễn Văn Cứ đến Mỹ Đình có 5k (trước chỉ 3k, mới tăng giá từ 10/2012) . Mình không có tiền đi xe ôm đâu, đắt gần bằng taxi đấy . Thời buổi khó khăn nên tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy
Ðề: Có việc này mà hôm ấy về e cũng trăn trở mãi...! công ty em cũng hay có các bà tới bán tăm từ thiện or nhà trọ thì bị gọi cổng liên tục thế là bảo cháu vừa mua của cô vừa này rùi, vậy là à à rùi thui. Có lẽ là cùng hội rùi ạ
Ðề: Có việc này mà hôm ấy về e cũng trăn trở mãi...! Công nhận tại thật giả lẫn lộn nên nhìu khi những ng khó khăn thực sự bị những con sâu làm cho họ ko nhận đc giúp đỡ nữa.. Hic, Thôi đừng trăn trở mẹ nó ạ,ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ lăn tăn vậy thôi.
Ðề: Có việc này mà hôm ấy về e cũng trăn trở mãi...! Mẹ nó ơi đừng có tin!! ngta ko rút đc tiền thì có rất nhiều cách để có thể về đc đến nàh konhất thiết phải xin ng khác thế đâu! Em đây! dđng ngồi trong cty, có 1 bác vào ăn mặc sạch sẽ, đội mũ cối( giống mấy bác ở quê đấy ạ! ) bảo rằng bác bị mất tiền ko có tiền về quê, cháu cho bác xin ít tiền... nhìn mặt thật thà lắm chứ.. nh e chẳng tin đâu. Mẹ nó ko phải áy náy! cứ thử nghĩ mà xem.có nhiều cách để họ giải quyết vde đó mà!
Ðề: Có việc này mà hôm ấy về e cũng trăn trở mãi...! Em đồng ý với ý kiến của chị Phương. Nếu là người có lòng tự trọng cao họ không bao giờ đi xin tiền người ngoài với giá trị như thế. Cùng lắm gọi cuộc điện thoại chờ con cháu ra đón, hay thuê xe ôm về tận nhà rồi trả tiền người ta. Làm gì phải xin hết người này người nọ. Em thấy giống lừa đảo hơn.
Ðề: Có việc này mà hôm ấy về e cũng trăn trở mãi...! EM cũng thấy giống lừa đảo chị ạ. Không sao đâu kệ thôi
Ðề: Có việc này mà hôm ấy về e cũng trăn trở mãi...! Mẹ nó không phải áy náy đâu nhé! Mấy đồng lẻ chắc đủ xiền đi xe bus mà. Với lại, tự dưng đi đâu mà tiền chuyển về tk rồi không rút được! Ngày xưa mình cũng gặp 1 trường hợp ở chợ Ngã Tư Sở, có 2 mẹ con (chả biết có đúng mẹ con thật không ), đi xin tiền đi xe bus! Mà hồi mình là tiền xe bus có 2.5k thôi nhé. Nhưng mình không cho, vì kiểu xin như thế nhiều lắm
Ðề: Có việc này mà hôm ấy về e cũng trăn trở mãi...! hic e cũng bị xin mấy lần rùi, xin nhìu thì e k có mà có cũng k cho được vì tiền bố mẹ cho phòng thân, có lần e đang đứng ở cổng đaị học Y, có 1 bác gái chạy ra nói lí nha lí nhí cái gì ý e k nghe được, e hỏi lại bác cần gì, mới nói to hơn 1 tí là bác xin mấy nghìn đi xe bus cũng k trình bày hoàn cảnh gì đâu nói thế thui, e nửa mún cho nửa k vì sợ lừa đảo, nhưng nghĩ lỡ đâu ng ta khó khăn thật mình có lúc này có lúc khác nhỡ đâu lâm vào tình trạng như thế, nên vẫn đưa cho bác ý 3k (coi như nhịn ăn vặt), chứ k cứ thấy mình ác ác kỉu gì ấy. Haizzz, mẹ e bảo nhìu khi bít k phải ng ta hoàn cảnh đi xin nhưng vẫn cho vì có khi cho đúng ngừơi cần nếu lừa đảo thì ngừơi ta tự gánh lấy cái tội đấy thui. Em nghĩ tùy trường hợp thui ah, xin 2-3k thì xem hoàn cảnh cho, chứ e nói thật đi gửi xe bi h toàn bị tụi nó chém 5-10k mà vẫn phải đưa + lại còn tức nữa cơ. Đợt e đi chăm mẹ ở viện K vé in có 2k + cái biển to lù lù ở vỉa hè ghi là quy định 2k thế mà nó bảo 5k k gửi thì đi chỗ khác (một ngày mất 10k gửi xe), ức k chịu được, chả đi đâu đc vì xung quanh đấy cái công ty này nó thầu hết rồi như nhau cả. Gần trung tâm mà chả bác thanh tra nào làm việc cả, hic e lại lan man òi T_T
Ðề: Có việc này mà hôm ấy về e cũng trăn trở mãi...! Đúng thật là thật giả lẫn lộn,nhiều khi những người khó khăn thật lại ko đc giúp đỡ....cái xã hội mình ngày càng làm sao ấy các mẹ nhỉ???
Ðề: Có việc này mà hôm ấy về e cũng trăn trở mãi...! Như thế vô hình chung làm mất lòng tin của nhiều người quá, b.h ra ngoài đường cũng hay nghi ngờ, hj
Ðề: Có việc này mà hôm ấy về e cũng trăn trở mãi...! bây giờ thật giả khó phân biệt các chị nhỉ, lòng tốt của mình mà bị đem ra lừa thì thật buồn
Ðề: Có việc này mà hôm ấy về e cũng trăn trở mãi...! Ko phải áy náy đâu chị, xã hội bây giờ thật giả lẫn lộn, em từng bị xin thế nhiều lần rồi, vài lần đầu còn thương người (nhưng cũng ko tin hẳn nên em cho 10-20k thôi), về sau ngẫm lại những người đó cũng chưa đến nỗi nào sao nỡ mặt dày xin tiền đẩy mình vào thế khó thế. Người có cốt cách sẽ ko bao giờ nói chuyện xin tiền đơn giản thế, nên ko phải nghĩ đâu ạ
Ðề: Có việc này mà hôm ấy về e cũng trăn trở mãi...! ÔI em nghĩ chắc lừa đảo đấy c ơi, chứ đi xe ôm xong về nhà lấy tiền trả cũng đc mà. Bây h thật giả lẫn lộn, chị mà giở ví ra có khi ng ta cầm cả ví của chị mà chạy ý, hic
Ðề: Có việc này mà hôm ấy về e cũng trăn trở mãi...! Làm thế là chuẩn đấy bạn ạ, trừ khi là có tí tiền lẻ thì lấy cho luôn, chứ cầm ví ra đếm đếm dễ bị giựt lắm. Nếu là người tốt họ sẽ thông cảm cho bạn, nếu là người xấu thì là mình tỉnh táo
Ðề: Có việc này mà hôm ấy về e cũng trăn trở mãi...! Thật đúng bây giờ đi ra đường cứ mất tin mà đi đâu cũng chỉ nghĩ mỗi cái la ko biết có phải mình bị lừa ko? ....
Ðề: Có việc này mà hôm ấy về e cũng trăn trở mãi...! hj.e thấy không phải áy láy đâu.vì nhìu vc,không nhớ là chuyện thường.ko có tiền,thì người ta có thể bắt xe ôm,taxi về rùi trả tiền cũng đc.kể cả nhà người ta không có ai ở nhà,thì chẳng lẽ không vay tạm người hàng xóm mà trả rùi trả lại người hàng xóm sau đó.c ko cho,thì họ cũng phải có cách giải quyết vấn đề của họ mà.chẳng phải áy náy đâu.