mất điện từ sáng giờ,sáng hai vợ chồng a phải nói là vợ rủ chồng đi chùa...loanh quanh mãi ngoài đường trời mưa vậy là hai vợ chồng lại hoạch họe cãi nhau...buồn trưa lão ko về ăn cơm...tui chán nấu xong cũng xách xe đi lượn buồn quá thế là có nhiêu tiền trong túi vào siêu thị mua cho 2 đứa con mỗi đứa mỗi bộ quần áo...và cho lão cái áo mới để đi làm...còn mình thì chả mua được gì...híc!dại trai dã man.
chào cả nhà, tôi up hai cái ảnh mới lên cho cả nhà xem nhé Đây là hình cu con nhà tôi, tôi nhận được hôm t2 còn đây là bắt lão nhà tôi chụp, người mẫu thì cười mỏi cả mồm mà mãi mới có 1 bức khá khẩm
cảm ơn mọi người đã làm ảnh cho con trai tôi (vì ko xây nhà nên tôi cảm ơn luôn ở nhà 888 này nhé) hihihihì
Hô hô trông bà này thế mà sở hữu tiền trăm ngàn tỷ trong tay cơ đấy. MS ơiiiiiii hôm lay mới được nhận diện rõ khuôn mặt bà đới.
Nói thật tui cứ tưởng tượng mụ MS phải già ơi là già và kiểu như chín chắn và nhừ lắm ý vì mụ ý quả kà ma xó và hiểu lòng người...
MS anh hùng núp k nói năng gì chờ chị em ta khen đới, CF ơi nói xấu bà tẹt ga đê. Tui thấy MS xấu quá đi mất k như tui tưởng tượng hixxxx thế mà sao có thằng Bom xinh trai vậy nhỉ. artyman:
ờ, nhà tỷ phú bánh mỳ mờ, nhìn thấy ra đường đứng choảng nhé, có cái ảnh đẹp nhất mới giám khoe, hehê, còn toàn cái xấu mù
quá đáng vừa vừa thôi, người ta xấu thì xấu rồi cũng phải khen cho một câu mát lòng mát dạ tý chứ nhế
gớm nữa, nó giống bố hoàn toàn nên xinh là phải thôi, còn giống mẹ chắc ế lắm, không biết đâu, nhìn trông kinh lắm gầy như mõ luôn
Bà í mượn cái ảnh che hết cái xấu rùi, còn mỗi cái mẹt chẳng nhẽ che nốt mới phải chìa ra cho thiên hạ bình loạn thui
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Thuytran09 và gia đình với nỗi buồn mất mát quá lớn này, mong em sớm vượt qua Một người bạn
Chúc nhà 888 năm mới vui vẻ, may mắn và hạnh phúc nhá. Thêm nhiều sức khỏe để tăng lực cho đôi bàn tay, 888 cho hỏe nhá
vớ vỉn, hôm nào đi biển chụp cái hai mảnh cho coi, xấu chỗ nào, À nhắc chuyện này mới nhớ, hôm qua mặc cái áo len chật chật, con em hàng xóm bảo chị ơi, ........bị lệch à, nhìn xuống hóa ra hơi lệch thật hehehehe thì ra mấy tuần nay toàn nằm nghiêng một bên vì sợ con tung chăn ra, cho ra ngoài thì rơi xuống đất, hắn rơi mấy quả rồi, chết thế chứ lỵ. \\/