ko có tại bạn học lâu ngày gặp lại nói làm việc ở shereton nha trang ( hỏng biết nổ ko nữa tại tiền căn nhỏ này thường hay nổ dữ lắm )...ekkekekek
ăn bún riêu chỗ mesusu à? em này nằm mơ giữa ban ngày oài nè! mai chị papa đi hông được em nên e chạy qua đây đi em bông nữa ...en miễn phí mừ..lâu chưa gặp nhớ...sẵn nhéo em khỉ ròm 1 cái xem nay có dư cục mỡ nào chưa...?[/QUOTE] Em có dư mấy cục mỡ ngay bụng nè, còn những chỗ khác thì vẫn thiếu hehehe. híhíhí..........còn ông kia thì vợ ổng kiểm soát ổng suốt, cực kỳ chặt chẽ, đi đâu cũng không thoát nhưng đùng 1 phát, bả phát hiện ổng có vợ bé. Bạn bè ổng hỏi sao vợ mày kiểm soát như vậy mà mày có vợ bé hay vậy? Ổng trả lời: " sáng sớm tao đi tập thể dục bả đâu có kiểm soát tao đâu"
Em có dư mấy cục mỡ ngay bụng nè, còn những chỗ khác thì vẫn thiếu hehehe. ai cũng thừa ngay đó là chủ yếu em à!em lắc vòng đi em! híhíhí..........còn ông kia thì vợ ổng kiểm soát ổng suốt, cực kỳ chặt chẽ, đi đâu cũng không thoát nhưng đùng 1 phát, bả phát hiện ổng có vợ bé. Bạn bè ổng hỏi sao vợ mày kiểm soát như vậy mà mày có vợ bé hay vậy? Ổng trả lời: " sáng sớm tao đi tập thể dục bả đâu có kiểm soát tao đâu" [/QUOTE] cái vụ này nhiều lắm à nhè!...cấm...cấm chồng đi tập thể dục nhe bà con. đàn ông,đàn bà gì cũng dính tùm lum vào thể dục buổi sáng này cả..đi thể dục mà chải chuốt sức nước hoa nức mũi luôn....bởi vậy kg bao giờ dám khẳng định chồng mình mực thước đâu..sau lưng mình ... ....?
hehe, cứ như e, giờ 2 mẹ con trong sg, mình bố nó ngoài hn, muốn đi thì thiếu gì, e chả kiểm soát được, bác nào có cách gì thì mách e với, ah, lại thêm bmc ghét e, suốt ngày xì đểu nữa thì ko biết có thọ nổi không đây, hix hix ô, e hỏi câu hơi vô duyên tí, nhà bác mesusu gần hàng bún riêu hay bán hàng bún riêu đới, để còn xin địa chỉ lâu lâu ghé ủng hộ chớ
Không biết có ai trả lời em tina chưa, chị trả lời giúp cho nè .... Nhatrang có Sheraton rồi đó, ngay mtien Trần Phú, mới xây xong, hình như cũng đã hoạt động rồi đó ... hôm bữa em mà đi NT với chị là thấy nó rùi hehe
sao kì thế chồng 1 nơi vợ 1 nơi..làm sao mà quản lí.. gặp thêm bmc ghét nữa là hơi bị khó...mà em này chắc lanh lắm đây...các cụ ghét nhất là trả lời đấy nhé! chị mà bán thì làm gì có thờii gian vào 888 đây ...nhà chị gần chỗ bán thôi chị biết ăn chứ không biết nấu...em ợ!
Em ơi có thể con bị sốt xuất huyết đấy, em cho con đi khám đi, đừng ở nhà phỏng đoán, có thể sẽ nguy hiểm. Nếu bị sốt xuất huyết thì phải uống rất nhiều nước để tránh bị đông máu.
chị iu ngày 1/1/2010 xây nhà mới nha chị ...từ từ cao lên. chứ nhìn cao quá](*,)](*,)](*,) tự dưng thấy sợ kg dám 888 chị ợ!
Chị cũng chưa bít nữa, HT nói hỏi support rùi, ko giới hạn số trang trong 1 topic, vậy nên cho dù nhà mình cao đi chăng nữa thì cũng ko bị xóa đâu! Nếu vậy thì cứ để nhà cũ cũng đc em ợ!
e cũng nghĩ như c ạ, ko biết ng lớn và trẻ e khi sốt xuất huyết có ji khác ko?vì hoi dau nam chong e sot cao 41 độ uong enfaran cung hạ sot xong lai nóng cu thế, sau 3 ngay cứ tình trang này nen dua vào bv ng ta nói bi sốt xuất huyết ạ, ngya cẳng chân có nhiều đốm li ti màu đỏ.
Còn nếu mình có xây nhà mới hay ko thì chuyện ai xây, ai xông nhà cũng ok hết, bất cứ ai có mặt được vào giờ đó thì đều có thể làm việc này. Kể cả chuyện giữ tên cũ hay đổi tên mới cũng ko quan trọng. Quan trọng là cư xử với nhau thế nào và nghĩ về nhau thế nào mà thôi! Bởi vậy nên chị muốn tất cả chúng ta đề ra vài quy định nho nhỏ để bảo vệ hội và cũng là để tự bảo vệ chính mình khi tham gia hội, như vậy sẽ chơi với nhau bền hơn. Tình bạn tìm được vào thời buổi "vàng thau lẫn lộn" này là rất khó, nếu chúng ta trân trọng thì cũng nên tìm biện pháp để giữ gìn, duy trì lâu dài. Cho dù là vui chơi thì cũng nên có 1 chút nguyên tắc. Ví dụ như: - Khi tham gia hội, không phải đóng bất cứ 1 khoản phí nào cho bất kỳ ai. Hay 1 vài điểu tương tự, tùy nhà mình trao đổi và đưa ra.