>>Hằng: Bà Hằng nhờ cạ của bà pha hộ đi. Tớ thấy trong topic bánh tráng của ấy có công thức mà, cứ thế mà làm thôi. Ai làm chẳng được mà phải chọn người >>ALL: Mai muốn đi quá cơ Ui, tớ mở hàng trang đẹp quá cơ, trang 1111. He he.
Hix, không thấy cạ của tớ ốm rùi àh, lại bầu bí nữa. Cả nhà phải ưu tiên cặp cạ này chứ, một người bận tối mắt tối mũi, còn người kia thì bụng chửa vượt mặt... Nói vậy thui chứ cạ ui, nếu cạ hết ốm thì ngồi dậy pha bát nước chấm chua ngọt phục vụ cả nhà nào...
Nhân thể có trang đẹp tớ cũng đi câu 1 tí, câu cá rô cá chép Hạnh ơi, Phương ơi mai chờ tớ đến buôn nhé, dạo này cạ ly thân tớ rồi 8-[
Hix, tui còn không biết có thời gian đi không nữa ( vui long vào topic của tui trang 1 để học cách pha nhá) tui đi copy của người ta chứ đã pha bao giờ đâu
Hahahha, cái này được gọi là nâng cao service .......... Biến của người thành của mình cũng là một " nghệ thuật" hihihihi
Tớ chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến với tớ nhân ngày sinh nhật, thật sự tớ rất vui và cảm động quá. Lâu nay vì có chút việc hơi bận nên ít tham gia ọp ẹp được với mọi người, thông cảm cho tớ nhé !
Hik, hôm nay bà mới nói thì mai chưa có giò đâu, ông bà nhà tôi làm chả kịp giao, đến hôm nay mới giao hàng cho các order đặt ngày 25/12 kia kìa. Áo len gile giống Kiên thì cũng hết roài. @ Các bà: thế mai món chính là ăn cái gì thế? Chả thấy ai nói gì? Xôi chả à để còn phân công bà Phương mua? Vấn đề thứ 2 là ăn món gì chấm à? VP tôi chỉ có đũa, k có bát đâu nhé
Chào cả nhà, tớ vào thăm nhà với, tinh thần go fishing của nhà mình vẫn đang cao trào quá . @ Hằng bíu: Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới bà nhé, chúc hai vc trọn đời hạnh phúc. Sorry gửi lời chúc muộn. @ Hà: Chúc mừng sinh nhật Hà, chúc bà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Tớ cũng chờ tin của Hà giống các bạn đấy nhé @ Momo: ngưỡng mộ và ghen tị nhà bà quá đấy, hihi, chồng bà đúng là number 1 rồi.
ơ món chính là Pizza còn giề, khai vị bằng bánh tráng của Hằng và tráng miệng bằng hoa quả THủy X mời Hay là mai nhân tiện các bạn đến thì bà show ít giò xào của nhà trồng được đê
Mai tui chỉ có mấy tập mang đi giới thiệu với các bà ( ăn liền tại chỗ) còn các bà muốn mua thì phải vào topic đặt nhé, hihihi cũng ứ có sẵn vì tuần sau hàng mới ra.
Chúc mừng sinh nhật bạn Hà, chúc bạn luôn đẹp, luôn khoẻ, luôn vui và luôn giầu hì hì... ôi cơ quan tớ hôm nay tất niên nên tớ bị uống rượu nên giờ cứ say say, tội lỗi quá! Chào cả nhà tớ về!
Tớ cũng muốn ọp ngày mai NGỌC ỚI, làm thế nào nhỉ? huhu. Các bà thường đến lúc mấy giờ để tôi tạt qua? Trà ơi, tôi có đăng ký dầu Ecamel của Trà mà quên chưa lấy hihi
Vừa qua chỗ bà Thủy X lấy quần bò cho anh xã xong phi về nhà bà ý để lấy giò xào. Tôi lại đi vào ngõ Văn Chương ở Tôn Đức Thắng, vào sâu bên trong rồi hỏi đường toán loạn lên vòng đi vòng lại mấy vòng mới tìm ra chùa Liên Hoa. Hóa ra tớ nhầm tưởng trong đó có mỗi 1 chùa thì chắc là Liên Hoa hóa ra là chùa Linh Quang, vào đến đó mới ngớ ra hỏi đường lung tung. Tí nữa sẽ ăn rồi đánh giá kết quả với các bà nhé.
À có bà nào biết chỗ bán cua thương binh vừa ngon vừa rẻ ko mách tớ với. Tớ định mua về làm ruốc cua bể trộn vào cháo cho con giai ăn mua ngoài đắt mà chẳng biết thế nào. Tớ xin cảm ơn.
Mụ này đặt giò mà ứ rủ mình . Mình thèm ăn quá mà lười đi lấy ..... lần sau thì hàng xóm phải nhớ nhé, không tui lên nhà bà cậy vung ăn vụng bi giờ