Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Con nhà chị cũng thế đấy em ạ. HC mình có bao nhiêu là người sẵn sàng bế mà em ý chả cho bế, lúc sau nàng ý ngủ thì bạn chị bế cho chị lượn mua được ít đồ. Ra Tết chị cho đi học để đỡ bám dính lấy mẹ đây.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Con hư tại mẹ nhé bác!!!!!!!!!!!! Phải quân phiệt 1 lần cho dứt điểm>>>Đi vào nề nếp chứ ko thì lớn uốn làm sao?????????
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? chài bác Dục này, em có chiều đâu dưng cơ mà con bé cứ cứng đầu thế e biết phải làm sao ^^
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Vẫn là do mẹ nhé!!!!!!!!!!!! Cứ quân phiệt 1 lần đê!!!!
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Tẩn cho lên bờ xuống ruộng rồi ý bác ạ hị hị. Đùa thế thôi chứ em cũng cho một trận đòn đau lắm rồi đấy bác. Nó cũng biết sợ khi mẹ cầm roi rùi, đang khóc nín luôn nhưng bt thì vẫn cứ mè nheo ỉ ôi với mẹ. Sợ nhất là con cứ dính như cái đuôi ý ^^
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? May là bố nó con chưa........................,như cái đuôi ý nhỉ@!!!!
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Bạn cứ kệ bé, đòi không được một lần thì lần sau bé sẽ không đòi nưa. Nói dứt khoát là không được, đánh trống lảng bé ssng chuyện khác và bé còn khóc thì nói nếu con còn khóc thì con khóc ở đây một mình nhé, mẹ đi đây. Tất nhiên là chỉ ra ngoài cửa đứng để canh thôi. Bé nhà mình cũng hay ăn vạ ra phết nhưng mình thấy nhiều lần đòi không được thì cũng đỡ ăn vạ nhiều đấy. Chia sẻ chút kinh nghiệm với bạn, còn bất đắc dĩ lắm mới phải dùng đến roi vọt. Nhưng theo mình thì chỉ dùng roi vọt cho bé từ 3 tuổi trở lên thôi. Mỗi lần đánh thì bao giờ cũng bắt con nằm xuống. Phân tích tội cho con biết tại sao bị đánh và sẽ bị đánh mấy roi, như thế các bé mới nhớ. Mình đánh con là để con nhớ lần sau sửa chứ không phải giải tỏa ức chế cho mình. Đánh con thì bố mẹ còn đau hơn con nhiều các bác nhỉ
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Đánh con 1 bố mẹ xót 10 ý mẹ nó ạ. Giờ mình cũng cho bé ăn quả bơ nhiều rồi hihi.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Hik hik. anh chàng nhà mình cũng giống hệt bé này. 4 tuổi rồi mà vẫn bám chặt mẹ. mẹ đi 1 bước đi theo 1 bước. đánh nên bờ xuống ruộng rồi không ăn thua. mà nó cứ khóc là gào lên, nôn hết ra. Mình cũng mệt mỏi lắm rồi. Chồng thì chẳng bao giờ để ý đến con cái.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? con mà sán mẹ quả thực khó mà cải thiện lun đc.phải có ng cho chúgn nó đi chơi nó quen từ nhỏ thì mới k sán mẹ.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Chồng mình thì để ý và cũng chăm con nhưng mà bố thì ngày nào cũng đi làm còn mẹ ở nhà nên con vẫn sán mẹ hơn. Đi đâu cũng theo đít . Khi đi đến nơi khác chơi là mè nheo dữ dội cơ dù ở nhà mẹ mắng cũng biết sợ nhưng đến chỗ khác là cứ i ỉ giả vờ khóc để được chiều :| Tớ đang mong qua Tết để cho đi trẻ cho con bớt sán đây mẹ nó ạ
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Mình cũng đang gặp phải trình trạng đó, con nhà minh hơn 2 tuổi mà bướng bỉnh quá rất hay đòi, mà không được là nhảy lên ăn vạ rồi khóc nhé!!
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? hichic. con nhà e cũng hơi bướng bỉnh, ăn vạ thì là phải dỗ, cứ để thế nó cứ khóc mãi ko thôi.
giống y thằng cháu e. thường là bố quát nó sẽ sợ hơn chị ạ. mà nói chung phải cho đi học thì mới đc chứ ở nhà toàn thế thôi
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Con mình 26 tháng, cũng hay ăn vạ và đòi hỏi, nhưng mình kệ, cứ lăn ra ăn vạ thì mình lại nói: "ôi, sao bạn Vũ lại khóc nhỉ, xấu quá các bạn ạ" (các bạn ở đây là bạn gấu bông, bạn xe ô tô hì hì.....) rồi quay ra làm tiếp việc của mình, giả vờ không quan tâm đến bạn í nữa, thế là khóc một lúc chán là nín thôi, lại lân la quay ra hỏi: "mẹ ơi, mẹ đang làm gì đấy" ghét lắm í
Re: Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? thằng cháu e cũng thế, đã có thời kỳ phải để kệ cho khóc, bảo nín mới bế, k nín k bế. dần dần rồi cũng ngoan hơn. nói chung ng lớn phải nghiêm khắc, dứt khoát thì mới luyện cho bé bỏ cái tật đòi, ăn vạ đc. mình mà hơi nhún 1 tí là nó ăn vạ ngay. lúc đầu sẽ khó nhg cứ phải quyết liệt mới qua đc
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? hình như ăn vạ là tình trạng chung của các bé hay sao ý . Con nhà mình giờ bố mẹ nhắc đến roi là cũng biết sợ rồi đấy. Nhưng đi chơi đâu thì đố rời mắt khỏi mẹ, phải thấy mặt mẹ mới chơi còn ko đi chơi với ai hết.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Hic . Nhóc nhà mình cũng vậy nè . Hơn hai tuổi mà hay dỗi quá
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Con bé nhà mình còn có 16 tháng cơ. Bon trẻ con bây giờ đúng là ko dậy sớm ko trị nổi chúng nó, nhiều khi mình cũng phải thi gan với con nữa cơ.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Mẹ nó ơi, không mắng và không đét đít ạ! Mẹ nó kiên trì và nhẹ nhàng thì hiệu quả hơn. Đợi mình tìm và gửi cho mẹ nó một trải nghiệm thực tế thú vị trong việc dạy con của phương Tây