Em thì ai xây cũng được. Theo em, mình chơi với nhau trong hội này thì đừng nghĩ là nó ảo rồi không thật tình với nhau. Làm vậy chỉ tự tạo khoảng cách với nhau thôi, sống thiệt tình cho nó khoẻ cái bụng, ai ác tâm hay tính toán thì ắt sẽ tự đào thải mình mà thôi. Cám ơn chị đã nhiệt tình lo lắng cho hội nhé
Mấy hôm nay em bận quá . Hai đứa nhỏ mai vẫn đi học bình thường, mốt mới nghỉ chị ơi. Em bi giờ thèm ngủ lắm nên chắc 3 ngày nghỉ tới ngủ cho đã đời. Tết tây chị có đi đâu chơi k?
mấy anh chị em nhà chồng rủ đi vũng tau, nay đổi lại resort gì ...chị chưa biết ở phanthiet...đi 2 ngày em à! nhưng bé bo chị đang đỏ mắt...sợ lây mọi người...chứ ra tới biển tắm sát trùng e há!
hada gần tết chắc công việc dồn dập..vậy có thời gian rãnh e ngủ cho khỏe em nhe!mà 2 nhóc nhà e cũng ngoan lắm...con gái có theo thủ thỉ với em không?
Đúng rồi. Cho Bo đeo kính , dùng khăn tay riêng, đừng làm dính nước mắt vô người khác là k sao mà chị Sẵn dịp đi chơi luôn đi chị. Em hôm bữa plan là đi festival hoa Đà Lạt mà bể show rồi:?
Thủ thỉ hoài àh chị. Thương mẹ lắm, mẹ mà đi làm về cứ nắm tay mẹ mà hôn lấy hôn để vậy đó. Còn con trái thì thủ thỉ với ba thôi (đều hen)
he he...xông vô 8 phát với người xinh địp. 2 con chị dễ thương ghê,hiền hiền hén,nhưng hơi nhát phải k chị? em thấy ax chị quen quen đó nha.với cả con trai chị nữa...hình như em gặp ở đâu ngoài quê rùi đó
em tưởng chị thấy giống trường hợp của chị nên đoán thế chứ, mà sao c đoán j k đoán lại đoán đúng chuyện đó nhỉ??? vẫn thắc mắc! ^^ kekekkeke
sao cứ giờ em vào nhà thì hông có ai, còn giờ em k vào nhà thì 888888888888 rôm rả thế nhờ, haizzzzzz.