Khỉ ròm ngũ đê........tui mệp tui thức phia để biết đâu một ngày đẹp giời nó(cái thân thể dễ xương của tui)ốm lại,còn pà ròm rùi vào ngũ đê....
chồng e làm hết đó c, e ngủ hơi bị say nên chẳng nghe đồng hồ reng báo gi hết, sáng ra hỏi sao xã ko kêu thì chàng bảo thấy ngủ say quá nên làm mình ên luôn
A....đông đủ quá.....nhào dô.......888888888888888 tí..................chào mọi người buổi tối khuya khoắt.........
Chưa nhũ hả chị????em đang canh giặt đồ nên chưa nhũ được,dzí lại mai làm một ngay nửa rùi nghĩ típ 3 ngày tha hồ mà nhũ kekekekekeke
Hi..hi...còn sớm mừ, giờ này chị ngủ kh được đâu...sao canh giặt đồ khuya thế em, nước máy yếu hả ??? Mai là bé lớn nhà chị nghỉ tết tây rồi, nghỉ 4 ngày luôn, ngày mai hứa hẹn phải chiến đấu với 2 đứa nhỏ mệt xỉu...
đúng đấy vụ này hà mã em hay kể cho em nghe...có mấy ông xách vợt tennis mùh đâu vào công viên đâu vào phòng khiêu vũ nhảy nhót,ôm ấp đú đởn hẹn hò với mấy bà ...còn mấy bà thì xách giỏ đi chợ sớm cũng ko đi chợ muh vào đó..hoặc là tập thể dục này nọ ghê lắm...[/QUOTE] Tình hình là ngày mai con nhóc nhà chị học có buổi sáng thui à nên k thể hội ngộ bún riu được nên nhắn nhủ Tina en luh dùm c 1 tô nhe, nhớ là phải nhiều mắm nhiều ớt mới nhon nhe
Em chuẩn bị bán muỗng inox chị à,đang do dự không biết nên lấy về bán không vì cuối năm làm báo cáo không biết có rảnh hông nửa...hix....
chào cả nhà...oánh dấu ...xong đi cho con ăn sáng nè...ui. hôm nay cả 2 đứa được nghỉ học luôn....không biết sao được nghĩ sớm quá ...!???
không có gì thay đổi cả đâu, chỉ sửa ngắn bớt chút thôi mừ Tết Tây bọn sếp chị nó về nghỉ Tết hết sạch nên văn phòng vắng tanh, định nghỉ hôm nay mà sáng phải đưa con đi học nên lại đến VP ấy chư. Hôm qua qua Saigon Square mua được một ít đồ dài tay cho Cún & Beo, tốn khơ khớ xiền
thôi em ơi, kiểm soát cái gì mà kiểm soát, vợ chồng tin tưởng nhau thôi. Thế mới sống được chứ, suốt ngày mà cứ lo lắng việc đó thì khổ lắm. Thì mình cứ thỏa thuận với nhau những nguyên tắc cơ bản, rồi tự thân mỗi người tự cảm thấy có trách nhiệm mà thực hiện. Mà thật khổ, các bà vợ VN suốt ngày lo chồng thế này thế nọ, không hiểu các ông chồng có lo mất vợ không nhỉ
Em đồng ý để nhà cũ, ngày trước cũng đã xây nhà mới 1 lần rồi mà mọi người chỉ vào quét dọn thôi, còn toàn vào nhà cũ 888 đấy chứ. Với lại mod nói là không giới hạn thì mình cứ để thế đi
tại thấy em làm việc rất tích cực,trẻ tuổi, công việc chắc là được ưu tiên thì đoán thế thôi, nếu không đúng thì là chuyện tăng dân số kekekeke. Chị bây giờ lại không thích thăng chức mừ chỉ thích tăng lương thôi