Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Mẹ nó ơi. Em cũng đã trụ, bám víu. nhưng chắc em chỉ trụ đến nghỉ tết thôi. nản quá rồi. Sang năm mới cố tìm 1 việc mới làm cho nó sáng
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Thực ra chỗ làm nào cũng thế cả thôi, không có cái này thì có cái khác, con người mà, cung mệt mỏi lắm, thôi thì 1 điều nhịn, chín điều lành, tất cả vì con em chúng ta mà cố gắng thôi mấy mẹ ạ. Cuộc sống đôi khi mình mình nó tốt cũng ko được nữa, khi chưa tìm ra con đường riêng cho mình thì đành chấp nhận thôi vì lo con bị đói. Giá như cuộc sống giữa con người với nhau ai cũng hiêu và thông cảm cho nhau thì tốt biết bao. cứ ganh ghét đố kỵ, cứ muốn mình tốt trong con mắt của sếp, để rồi đè đầu người khác để lấy, tìm mọi cách để dìm người khác Các mẹ vứt bỏ hết những cái lung tung của những kẻ ko ra gì đi mà sống, sao phải khổ vì những kẻ ko ra gì, mình mà càng khổ nó càng vui ), hơn nữa khi mình nghỉ thì nó càng vui hơn. Các mẹ hãy thử khẳng định mình đi, Miễn là các mẹ cứ làm việc tốt. kệ cái bọn vớ vẩn ấy
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận em thì muốn mệt óc như các chị mà chả được thất nghiệp ở nhà chán nản vô cùng!
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Mẹ nó chia sẻ rất thành tâm mẹ nó à. Thực sự em cũng đã làm như mẹ nó nói, nhưng đến giờ này nó vượt quá giới hạn chịu đựng của em rồi. Dạo này em đi làm mà không có chút sinh khí nào nữa
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận em mới ra trường, do sự nghiệp chồng con chưa ổn định, nến ra tết em quyết định vào công ty người yêu làm việc, chủ yếu là học hỏi kinh nghiệp thôi. em học điện lực. bây giờ vào công ty đó, giám đốc xếp cho em 2 nhiệm vụ là làm kế toán và làm trợ lý cho chồng em, nhưng em chẳng có lý thuyết gì về kế toán gì cả, chưa học gì liên quan đến kế toán ( ko biết có khó không ), em thấy mấy cô kế toán ở công ty toàn bị giám đốc mắng vì làm sai hay gì gì ấy, ko biết sau này mình có bị như vậy ko?..... còn chồng em thì luôn hướng cho em kinh doanh, nhưng lĩnh vực kinh doanh ấy là thang máy, bếp công nghiệp, đồ inoxx...... hợp mí con trai hơn vì còn phải thiết kế, vẽ cad rùi thuyết trình cho người ta hỉu, ko biết em có làm được ko nữa, dạo này chồng em đang nhồi nhét vào đầu em hết nghiệp vụ kế toán, rùi lại vẽ thiết kế thang máy, bếp núc...... em đến vỡ đầu........ ko biết có làm tốt được ko??????? ra tết em lại còn phải đăng ký học tiếng nhật..... huhuhu, vì sau này về quê, nhà chồng sắp xếp cho làm ở công ty của nhật...... hic. giờ tự dưng thấy nhìu thứ mình chưa biết , mình phải học, tự dưng thấy tiếc 5 năm học đại học quá, chẳng để làm gì, chẳng nhé lại xin vào điện lực . ( bố chồng em có 1 suất vào đó ),
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận úi đúng là người ăn không hết người lần thì chẳng ra. mẹ nó có quá nhiều cơ hội nghề nghiệp. Mẹ nó xem chọn ra cái này hợp lý và tốt về hậu nhất thì chọn. Nếu có điều kiện để làm ổn định, chắc suất thì chuyện lấy 1 cái thôi.
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận nhà em thì gia đình bình thường thui, chẳng giàu có gì, chỉ được nhờ nhà chồng, từ chồng đến bố chồng đều giúp, chồng em cũng có xuất vào điện lực , nhưng khổ, tháng lướng cuẩ anh ý toàn trên 15 đến 30tr, lương cao thì lại muốn làm cao hơn, vì thế mà anh ý chẳng thèm muốn gì đến điện lực. em thì chẳng có gì, học ko giỏi, nghĩ lại thì thấy mình còn nhìu thứ ko hiểu, nhiều thứ ko biết, chẳng có 1 kinh nghiệp gì cả, có lẽ năm tới, 1 năm duy nhất còn ở hà nội, thì em phải tích lũy kinh nghiệm thôi, phải tạo cho mình 1 lợi thế, 1 hướng đi, không sau này về nhà chồng, lệch chân quá, em cũng thấy ngại và xấu hổ lắm, thế thì ko thể sống nổi trong nhà chồng mà luôn cảm thấy mình ko giỏi, hic, tự dưng thấy áp lực quá........
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Mềnh ghét cay ghét đắng cái trường Điện lực, hạch sách, ăn tiền nhiều vô kể. CK mình học ở đó, tốn k biết bao nhiêu tiền mà còn chưa lấy được bằng ra, hạch sách đủ kiểu mặc dù có người quen trong đó giúp. Nghĩ mà điên vậy chứ. Ck mình đang đợi sang năm chạy vào Điện lực đây, cơ mà tốn xiền quá, chả biết có xiền mà chạy nữa k đây. Công việc của mềnh dạo này nhàn, hay do mềnh lười k biết nữa, suốt ngày toàn ăn và lướt web. Sắp đầu tháng thì lại bận cong đuôi, đang cố xếp công việc để sang tuần sau nghỉ tết sớm.
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận He he, đúng là nhìu khi hành lang làm mình nghỉ việc nhiều hơn do cv nhỉ? Trưa nay ko ngủ trưa, ngồi online tí, giờ nhức đầu quá. Mọi người trong phòng bảo mình cứ đơ đơ ) ) Nản kinh, cũng chả muốn đâu nhưng nhìn mình lúc nào cũng như người trên mây ý )
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Mẹ nó ko giỏi mà tán đc chồng giàu thì mẹ nó giỏi rồi còn gì? Mẹ nó đăng ký 1 khóa 6 tháng kế toán tại kinh tế quốc dân đi. Gái mà làm điện lực làm gì cho khô ra.
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận ở thế mẹ nó vẫn chưa về nhà chồng à? Chưa cưới mới ăn hỏi hả.
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận chồng chị học hệ gì đó ạ? nếu ăn tiền nhiều thì chắc là tại chức hoặc liên thông phải không ạ? hic, đúng là ăn tiền thì nhìu vô kể. may mà em học chính quy, từ lúc học đến giờ chỉ mất đúng 500k tiền đi môn chính trị ( môn điều kiện tốt nghiệp) thui ạ, khổ nhất là đợt làm đồ án vừa rồi, mấy quán in pho tô ở trường học viện tài chính chặt chém em quá, em in có 3 quyển đồ án, mỗi quyển 85trang, và 1 quyển bình thường mà mất tận 600k lận, hic, lại còn quà cáp nữa, thiệt hại mất hơn 1 tr. trong khi đó bạn em in ở sư phạm hà nội mất có 300k. hic hic
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận em cũng thế, đang ngồi đơ 1 cục ra đây Trời nắng đẹp thế này mà được đi ngoài đường có phải sảng khoái lắm không cơ chứ
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận tụi em hai nhà qua lại, nói chung là đồng ý hết rùi, thành râu rể hết rùi, chỉ đợi ngày đẹp rùi cưới thui, vì hai đứa tuổi xung khắc nhau, phải đợi tới năm 2014 mới cưới được, hic, không sao, còn thời gian để em hoàn thiện, ko thì em cũng ko cưới đấu, kẻo về lại ko sống nổi
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Em học bên Kinh Tế Quốc Dân thì cũng có nhiều môn phải đi tiền, nhưng điểm cũng cao, ra trường thì sớm hơn nửa kỳ - em học có 3,5 năm thôi à
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận chỉ cần 2 đứa hiểu nhau là được, em cứ hoàn thiện dần dần đi. Mà em ở với gia đinh chồng luôn hay ít nữa 2 đứa ở riêng?
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận hic, chồng em tán em, chứ em ko tán anh ý, hồi trước em luôn luôn có ý định: ra trường rùi đi nước ngoài, vì chị gái, rùi em họ, anh họ, chị họ ...... hầu hết toàn đi nước ngoài,..... nên em muốn đi lắm. từ khi gặp anh này là quên hết cả đi đứng..... cũng là cái duyên thui ạ, tự thấy hai đứa có tính giống nhau, đồng cảm, nên ,............ thế đó chị ạ. mỗi tội, hai đứa đều là người iu đầu, mối tình đầu luôn,.... em cũng sợ dễ vỡ lắm,
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận em cũng ko biết, chắc là ở riêng thui ạ, bố mẹ anh ý khó tính lắm, nên em sợ ở chung mí cả, cả anh ý lại là trưởng nữa, cả họ chỉ có mỗi anh ý là con trai, còn lại toàn con gái, hic, áp lực quá, may là bố mẹ anh ý xây nhà cho anh ý rùi, chỉ đợi hai đứa về ở thui ( hải phòng chị ạ ) nhưng hai nhà sát vách, thế thì khác gì ở chung nhỉ, hic, còn giờ thì tụi em đang ở hà nội, chồng em còn nhìu công trình dang dở, chưa về tiền nên đành phải ở đây 1 năm nữa mới về hải phòng được. haizzzzz
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận tình đầu là tình cuối mẹ nó ơi Thế 2 người yêu nhau suốt 5 năm học đại học à Có hay cãi nhau hem. Chứ hồi tôi với ox yêu nhau, cắn nhau suốt ngày à.
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Mình làm 2 năm rồi sếp chưa tăng lương, phần vì cv ko nhiều, phần vì công ty dạo này cũng khó khăn, mình lại mới sinh con nhỏ nên ko dám chuyển cty khác, cứ nghĩ đến tiền là sốt ruột..