Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Em ít nữa là dâu trưởng rồi đây. thề thì nhiều việc để học lắm, ngoài học về việc làm em còn phải học nhiều thứ của 1 người dâu trưởng. nói chung là bước đầu sẽ khó khăn đấy.
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận đúng là nghĩ đến tiền sốt ruột thật. lại còn gần tết nữa
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận hì hì, 1 ngày tụi em mà ko cãi nhau thì trời sụp mất, cãi nhau thì thôi rồi, may mà anh ý toàn nhường em, mà càng nhường thì em lại càng lấn tới, càng cãi to, thế mới khổ chứ. nhìu lần em được nghỉ dài ngày về quê, hic, nhớ thì gọi điện, ai ngờ nói 1 tý lại cãi 1 trận, em tức ko nghe máy nữa, thế là cuối tuần anh ý phải góm gém về nhà em ngay xin lỗi chứ, cãi thì cãi nhìu, nhưng thương thì nhìu hơn, nên chắc ko bỏ được..... hỳ hỳ. hai tuổi tứ hành xung nên khó tránh khỏ cãi vã,....
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận đúng là thế mà. hồi chị với ox yêu nhau cũng thế , cãi nhau rõ nhiều còn đòi chia tay mấy lần nữa chứ. Nhưng yêu nhau mà không cãi nhau thì cũng chán. Giờ lấy nhau rồi, ox nhà chị thương yêu chị thì thôi rồi Úi chết, lạc để. đang bàn về cv mà hỳ hỳ
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Mình học xây dựng, ra trường làm cầu đường. Từ thằng lính cầm hồ sơ chạy đi cho người ta kí, phấn đấu mấy năm ngôi lên chức trưởng phòng. Công việc hiện tại rất tốt, dù đôi khi sếp hay bị điên sảng. Nhưng mình làm việc ở tỉnh, người yêu thì ở Sài Gòn, cuối năm 2013 này cưới. Công việc của bạn gái thì cũng ổn định. Giờ tính sao đây các bố mẹ. Quê mình thì ở 1 tỉnh, làm việc thì tỉnh khác, vợ sắp cưới thì ở Sài Gòn. Mình thật đau đầu quá, không biết về đâu.
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Theo em1 trong 2 người phải chấp nhận thôi, ai lương cao hơn, và có tương lai hơn thì người còn lại hi sinh một chút. Vả lại, nếu khôgn cách nhau quá xa, có thể tìm nhà trọ giữa 2 cv hiện tại thì vẫn có thể duy trì được.
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Mình là mình nghĩ như này này: hiện tại thì Bạn khuyên vợ bạn về tỉnh mà bạn đang công tác, sau đó bạn tìm cho cô ấy 1 việc phù hợp. sau khi 2 người lấy nhau rồi thì nên để vợ bạn ổn định 1 chút, do bạn làm xây dựng chắc phải thay đổi địa điểm làm việc thường xuyên, có khi mỗi năm công tác 1 tỉnh, nên tốt nhất bạn phải xác định sau này bạn sẽ làm cố định ở đâu thì mua nhà và bảo vợ bạn tìm việc ở đó.
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Hic như vậy thì cũng vất vả quá nhỉ, lo lắng nhiều làm đúng không bạn, không biết làm sao để mọi thứ tốt hơn nhỉ, hic, như mình cũng vậy nè, bọn mình cũng ở khác tỉnh nhưng mà cuối cũng cũng thành vợ chồng được, phải cố gắng lắm, bố mẹ 2 bên không đồng ý vì quá xa, nhưng quyết là làm, làm cho tới cùng để giữ lấy hạnh phúc của mình. Hãy cố vì bản thân mình Cố vì con em chúng ta Chúc bạn sớm tìm ra được con đường đúng đắn và thuận tiện nhất
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận tụi em cũng khác tỉnh, bắc giang và hải phòng, may mà hai nhà đều đồng ý, ko ngăn cản, được cái là chồng em hiền lành mí giữ lời: mỗi tháng đưa em về quê 2 lần, có tháng về liên tục, ko bít sau này cưới rồi có được thế này ko........
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Cảm ơn bạn, nhưng tụi mình cách nhau 100Km, bây giờ mà bắt bạn gái đi làm xa thì mình không nỡ. Ý kiến "hi sinh" chắc cũng khó giải quyết vì 2 đứa lương ngang nhau. Cảm ơn bạn, mình nghĩ về quê là tốt nhất, lương ở quê tuy không cao nhưng đảm bảo dư hơn ở Sài Gòn. Mình sẽ canh tác đất của gia đình, vợ sẽ đi làm ở gần nhà. Nhưng còn đang thuyết phục bạn gái. Hic hic Mình khâm phục bạn. Vì người mình yêu mà làm tất cả
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận có lên bạn. tất cả về tình yêu, tất cả vì gia đình cả 2 cùng phấn đấu.
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Hôm qua mệt, hnay ko ăn trưa ( cơm) mà mua bánh ngọt ăn, cũng chả nuốt được mấy. Giờ đói quá, mệt ơi là mệt mẹ nó ạ. EM bị cảm mất rồi, bị trúng gió nữa nên nhức người quá. Mềnh lại ko thích cưới tình đầu làm chồng. Mềnh thích có kỉ niệm đẹp với tình đầu, cưới tình thứ 2 trở đi ) Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Đời mất vui khi đã vẹn câu thề )
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận ô mẹ nó có tư tưởng giống em thế nhỉ? nhưng nghĩ thì thế mà vẫn cứ lấy tình đầu mẹ nó à hỳ hỳ
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Dạo này mình uể oải kinh khủng. Chán làm, chán cv............... Có cái gì đó cứ chắn ngang mà không hiểu nó là cái gì huhu
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận xin khoe với các mẹ là em vừa gửi đơn xin nghỉ việc lên ban giám đốc xong. em không thể chịu đựng thêm được nữa. mai kia đi làm bàn giao nốt cv nữa là về quê ăn tết cho khỏe
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận công việc vẫn là công việc, vẫn phải buơn bả vì miếng cơm, manh áo thui ạ
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Oái, mẹ chủ topic sao ko đợi lấy được thưởng tết rồi mới xin nghỉ) Ôi, sắp tết mà em lo lắng quá ( Bao nhiêu việc chưa làm xong. Bấn loạn quá. Cái rate hotel chưa làm xong. Loạn hết cả lên ( ](*,)](*,)](*,)](*,)
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Sao vậy mẹ nó? Cuối năm mà tinh thần vậy à? Thôi vậy mong cho sớm đến Tết nghỉ ngơi 1 time rồi tính tiếp, mong cho nó qua cái ngày tháng ảm đạm đi nhỉ!