Hi cả nhà, tôi vẫn đang ở cơ quan, chắc tối nay và tối mai khoảng 9h-10h mới được về. @bô bô: hôm nay vẫn chưa lấy măng à, bà có cần mai tôi chuyển qua Hoa nhé.
Phong trào ngày mai vui quá cơ hị hị Tết đến nơi rồi đi đường đông quá, chỗ nào cũng tắc cộng thêm mưa phùn lại càng tăng thêm không khí tết cả nhà nhỉ.
>>Me Zinzon: Thương ơi, tối nay tớ vừa nấu canh rong biển thịt nạc ăn rồi. Công nhận là ngon, ăn dai dai, giòn giòn, nước rất ngọt. Mà rong biển nở nhỉ, có một nhúm mà nở ra bao nhiêu. Bin nhà tớ cũng ăn cùng mẹ cơ mà. Tớ hỏi là có vị gì hả con? Bin bảo: Không có vị gì nhưng mà ngon. Tớ hỏi nước ngọt không? Cu cậu bảo ngọt lắm mẹ ạ >>Thủy S: Nhà tớ ngày mai chưa có kế hoạch gì. Kể ra tạnh ráo thì đi chơi nhưng mưa chắc lại ở nhà.
Bin trộm vía dạo này dễ ăn nhỉ, cẩn thận kẻo con béo phì đấy Hôm đến nhà Ngọc bà nội bảo bây giờ phải hãm phanh k anh ý béo quá Canh rong biển có tanh như lá Kimbup k hả Ngọc?
Minh Bon:Khổ thân bâu bì to thế mà vẫn chưa được về à Mai bà gửi măng cho ai mang đến chỗ THủy X thì gửi luôn cho tôi nhé Mẹ ZinZon mà đi ọp thì mang rong biển đến cho tôi mua 1 ít nhé. Tôi thích nấu canh tương kiểu Nhật cho thêm rong biển vào ăn mùa đông thật tuyệt
ôi, tôi cũng có nhu cầu mua quần bò cho chồng, không biết bà này còn ko nhỉ. THủy ơi mai bà đem quần bò nam đi cho tôi chọn nhé. Có bà nào có số máy của bà Thủy X không thì nhắn giúp tôi với mai tôi ghé qua lấy
Còn đấy, nhưng chồng bà mặc size nào? Chắc chỉ 30-31 là cùng thôi nhỉ. Size đó chỉ còn màu xanh original và màu đen thôi. Quần bò thì mai bà qua 17 Hàng Bông lấy nhé tôi k để ở VP. Có gì bà gọi cho tôi số 091 336 1566 để tôi bảo em ở nhà em ý mang xuống tầng 1,bà chỉ việc đi qua tha về. @Me&tom: hihih, tôi đã PM rõ ràng đường đi thế mà bà còn đi nhầm được, phải đi đường KHâm THiên thì mới dễ tìm chứ. Ăn giò chưa? Comment đi, heee, chưa có ai chê đâu nhé @ Cả nhà: ngày mai tôi có món khế xào gừng mẹ đẻ tôi vừa làm cực ngon, hihihi, hôm nay vừa gọi sang cho con gái một hộp. Mai sẽ mang cho các bà ăn thử tay nghề của mẹ tôi. Ai không đi thì chỉ có thiệt nhé
Mụ này đặt giò mà ứ rủ mình . Mình thèm ăn quá mà lười đi lấy ..... lần sau thì hàng xóm phải nhớ nhé, không tui lên nhà bà cậy vung ăn vụng bi giờ Nhớ rùi nhớ rùi, tạ lỗi tạ lỗi. Tôi muốn lấy mấy tập bánh đa của bà để ăn nem cuốn đây, nội ngoại nhà tôi đều thích món nem cuốn. Hôm hội chợ tôi lấy nhé để còn ăn tết. Còn về món giò xào nhà bà Thủy X nói chung hình thức mấu mã đẹp, giò chắc, giòn, nạc. Anh xã tôi ăn xong bảo rất ổn. Các bà đặt đi có gì tôi còn kiếm chút hoa hồng công PA giò xào chứ. Bà Thủy X nhớ trích hoa hồng cho tôi đấy.
Các bà mua sắm gì nhiều thế? Tôi mấy hôm nay bận kinh khủng luôn...Không có chút thời gian vào nhòm ngó nhà cửa gì cả...Sao cuối năm lắm việc thế này không biết. Chắc tôi chẳng có thời gian off với các bà được rùi, chán quá...
Bà chuột này kiếm tiền ác ghê. Đúng rồi kiếm nhiều tiền vào còn mua nhà cho con giai tôi ở chứ, nhà to vào nhớ.
Tớ mới là dạng mẹ thiếu kiềm chế này, nhất là khi có em bé và Sếu đi học lớp 1 ý. Đợt trước mẹ đau chân, cả 2 đứa ốm nhà cửa lộn tùng phèo hết. Nhưng giờ đỡ rồi. Trà ơi cố lên, cố lên. @Các bà có con sắp học lớp 1: nhớ tẩm bổ con thật tốt trước khi vào học nhé, vì dinh dưỡng lớp 1 không bằng mẫu giáo đâu. Nhất là luyện con ăn cơm nhanh. Thế mới đủ chất chiến đấu. Tớ thì bó tay đoạn Sếu ăn nhanh rồi nhưng mà sáng nào cũng phải ăn đủ no ít nhất 2 thứ tinh bôt, sữa hay pho mai hay sữa chua, có hôm là thêm trái cây. Trong cặp là 2 hộp sữa hút to uống sau bữa trưa và trước khi đón đi học về. Bài học nhớ đời cho mẹ là con ốm virus ngay khi hoc lớp 1 được 1 tháng phải truyền nước vì ở lớp xuất cơm của con đổ đi là chuyện đương nhiên. Trộm vía, giờ bạn ý hồng hào 24kg rồi.
Sếu ơi đừng dọa tớ ! Sang năm anh Bin nhà tớ vào lớp 1 , anh bé tẹo như cái kẹo mà thế nữa thì sang năm anh ấy thế nào đây ??? Ăn chậm lắm! Ôi lo quá mất thôi .
Đọc mãi mới hết bài. Tớ hôm nay nghỉ ở nhà trông Xíu. Cũng đỡ rồi. Có vẻ mọc thêm răng hay sao ý. Đêm ngủ mũi khụt khà khut khịt mà không thấy nước mũi. Chúc mừng sinh nhật Hà nhé, hơi muộn tý. Chúc ấy luôn mạnh khoẻ, may mắn và có thêm nhiều niềm vui mới. @Trà: Trưa nay họp Thủy X, chuyển bà nào khu vực CG cho tớ lọ dầu Emcare với nhé. Nhân tiện PM cho tớ lại TK VCB đi để tớ CK cả tiền quỹ luôn nhé. Thank you. @Thủy X: nàng ơi, bị trúng gió cảm đấy. Tớ hôm nọ cũng thế, đánh gió gừng rượu nằm im trong chăn nửa ngày mới hết đấy. Nhưng sau đó bị khan tiếng. Tớ đặt giò xào mà chả thấy nhắn nhe gì nhá. Vừa vào topic giò bán than rồi đấy.
Nàng không phải lo đâu vì lúc đấy nếu có mình anh Bin thì vô xì tư, có thêm công chúa 2 thì mới mệt nàng ạ. CÒn không vẫn chiến đấu tốt mà. Vô tư nhé!
>>ALL: Tớ vào điểm danh. Trưa nay định nhờ bà trông Tom để đi ọp ẹp tí nhưng bà lại đi ăn cưới mất rồi. Hic. Nếu bà về sớm thì tớ qua nhé. Có ai ở lại buôn với tớ không? (tất nhiên là trừ bà X ra rồi).
Hix, tớ phải xin lỗi cả nhà là trưa nay tớ không đi được, có trục trặc ở khâu vận chuyển nên mẫu mã của tớ nó bung bét hết cả lên, Sếp tớ thì đang ngồi ở Băngkok la hét. Thôi đành lỗi hẹn các bà dịp khác vậy. Đừng có giận tớ, ném đá vỡ đầu tớ nhé
hehe...kiềm tiến gì đâu, toàn việc linh tinh, không đâu với đâu cả. Bà yên tâm, tôi sẽ cố gắng kiếm cái nhà to to để con cái chúng ta ở nhé...hihi...tiết kiệm gì ước mơ đúng không bà?