Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? nghề gì cũng cần phải đầu tư chất xám chị ạ,chị ở nhà bán hàng,đó là 1 hình thức KD(chị là người làm chủ)còn đi làm công ăn lương thì chị là người làm thuê,vậy chị thấy thế nào?chúc chị mau tìm được CV phù hợp.
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? minh cung cung canh ngo ne. HOc dai hoc 4nam ra truong di lam duoc 1thoi gian ti lay chong rui mang thai va o nha lun. COng viec minh lam truoc do la lam ca lai xa nha, co bau thi ngen ngam, om lien tuc nen xin nghi. Gio con 2tuoi rui cung chua lam an gi ca, o nha buon lam vi kinh te eo hep, ma gu con di hoc duc vai ngay thi viem phoi. Nan lam cac me ah. Ko bit rui se ra tneo nua. Sang nam moi k bit co gi moi sng sua hon voi cs cua minh k nua
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Em thấy học đại học mà ở nhà bán hàng thì có sao đâu nhỉ, có vốn và có quyết tâm thì sẽ ổn thôi mà, đích đến của em cũng là như vậy đấy chị, em cũng học đại học này, tuy là chả có bằng giỏi như chị nhưng đi làm dính mấy công ty gia đình và nợ lương em nản lắm, em cũng đang cố kiếm tí mà về nhà mở hàng đây
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? em cũng sắp tốt nghiệp rồi, giờ mỗi lần nghĩ đến công việc là lại thấy nản, ko biết mấy nữa nếu có gia đình thì thế nào
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Cố gắng lên mẹ nó ạ! Bao nhiêu năm zùi mài kinh sử đâu có thể bỏ không vậy được! Mình nghĩ nàng cứ thử đi làm đi đã rồi làm thêm nghề tay trái sau! Nếu vẫn thấy công việc không như ý thì chuyển nghề tay trái thành nghề tay phải! Hì, dẫu nói gì chăng nữa thì mình cũng không muốn lãng phí đến 20 năm đèn sách! )
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? mình cũng xong ĐH lấy chồng ở nhà trông con. con thì mới gần 14 tháng, nhưng jo xin việc khó khăn quá hix
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? học đại học dạy cho mình cách tư duy cuộc sống tốt hơn, cố lên bạn..................
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? học đại học thì sau này cũng mục đích kiếm tiền mà.E thì suy nghĩ khác vì kinh tế và vì tương lai của con mình.Chồng em cũng học trường chuyên lớp chọn rùi học đại học nhưng mà bảo sau này vợ có đk anh bỏ làm giống vợ để kd
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Em cũng đi học Đại học 4 năm, thêm 2 năm đi làm nữa nhưng vẫn chưa ổn định được cuộc sống, vẫn chưa tìm đc việc làm ổn định lâu dài. Em cũng muốn làm ổn định nhưng đc 1 thời gian lại thất nghiệp. Bây giờ thì đi làm ko lương. Em thấy mình vẫn phải tích lũy thêm kiến thức, còn phải học hỏi nhiều thứ lắm. Em học ngành xã hội, thiên về chính trị nên càng khó xin việc. Việc văn phòng làm đc thì thường yêu cầu bằng chuyên ngành. Vừa rồi em cũng trượt pv vì vấn đề sắp lập gia đình. he he Nói chung, nhiều lúc em cũng như chị chủ topic, cảm thấy rất nản và phân vân, cảm giác như mình lạc lối ấy. Mãi vẫn chưa tìm đc con đường đi ổn định cho bản thân mình. Mẹ người yêu em lại ko thích em lắm vì chưa có việc ổn định, lại ko đc đóng bảo hiểm nữa. Chẹp Nhưng em cũng chưa biết làm thế nào, thi công chức cũng đã thi nhưng vừa nộp hồ sơ xong đã bảo tuyển xong rồi thì em bao giờ đến lượt nữa. Bây giờ thì xác định làm ngoài, nếu em và người yêu ko lấy nhau đc thì có khi em về quên giúp bố mẹ kinh doanh cũng đc ah. Quê em cũng có nghề nên việc về quê với em cũng ko đến mức ko đc, chỉ sợ bố mẹ buồn thôi. Mà chả nói đâu xa, quê em nhiều người học Đại học xong về làm nghề lắm, vì đi làm lương thấp, chả đủ nuôi vợ con. Có anh đi làm mấy năm ngoài HN, lương cũng 6-7 triệu vẫn chưa nuôi đc vợ con.Lại về nhà làm nghề, tháng cũng kiếm mấy chục triệu ah. Bạn cấp ba của em học Báo chí, đi làm 3 năm chuyên ngành, lăn lộn chán rồi lại về quê nè. Bây giờ làm ông chủ 1 cửa hàng, đi sang Trung Quốc giao dịch thường xuyên. Mới lấy vợ đc 1 năm, sắp lên chức bố. Hihi, vợ kém 10 tuổi đấy ah. Bạn ấy bảo em, đi học ra trường đi làm cũng là để kiếm tiền nuôi bản thân mình và gia đình, làm cái gì mình thấy thoải mái,kiếm tiền đc mà ko phạm pháp thì làm thôi. Mặc dù em thấy tiếc cho bạn ấy. Bây giờ em thấy bạn ấy nói cũng đúng. Hơn nữa, chị em phụ nữ mình còn có thiên chức làm vợ làm mẹ. Khi con nhỏ, mình tự chăm con, nhà neo người có người trông, con nhỏ quá thì ko gửi nhà trẻ đc. Đến khi con đủ tuổi đi học, tiền học phí cho trẻ 1 tuổi có khi còn cao hơn cả lương của mẹ nữa. Chưa kể còn nhiều thứ phát sinh khi trẻ đi học Mà trẻ con thì dễ ốm, đi học ko đc. Con ốm nhẹ thì mẹ xin nghỉ 1 ngày trông đc, chứ con nhập viện có mà nghỉ cả tuần. Cứ nghỉ thường xuyên thì mẹ cũng bị mất việc thôi. Tính ra thì khó lắm. Chỗ em làm, có chị chỉ chăm con thôi cũng mệt rồi. Năm nay đi viện mấy lần, lần nào cũng 2 tuần trở lên. Chị ấy bảo thế thì đi làm sao đc. Chị cứ suy nghĩ thoải mái lên, đầu óc sẽ nhẹ nhõm hơn. Sang năm kinh tế khá hơn thì lại xin đi làm lại cũng đc ah. Em cũng tính sau tết xin việc tiếp đây ah. Mà em hơi nhiều tuổi, ngành nghề chính trị xin việc cũng ko dễ. Cố lên chị nhé!
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? mình nghĩ nếu mẹ nó ở nhà chăm con thì nên kết hợp với kinh doanh buôn bán cá nhân một chủng loại mặt hàng nào đó, vừa mở rộng quan hệ vừa đỡ buồn chán. Nếu mẹ nó học hành giỏi giang như thế thì nên kiên trì kiếm 1 việc làm, rùi dần dần phát triển công việc. Cái gì cũng có tính 2 mặt của nó cả, nhưng mà quan trọng hơn là cái gì mình cũng phải kiên trì và quyết tâm thì mới làm được
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Có nhiều người học đại học xong ở nhà đi buôn đấy mẹ nó ạ. Mẹ nó cố gắng lên...
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? vote cho bạn kinh doanh đấy, nếu 2 vc có vốn, vì sao mình k là chủ của chính mình mà lại phải đi làm thuê cho thằng khác cứ đến dịp tết nhất này thì đi làm thuê mới khổ nhất b à chúc b thành công với dự định năm mới
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? chị ah. em cũng chưa có gia đình nhưng e thấy các anh chị ở trên nói đúng đó. e nghĩ đi học cũng là chỉ để kiếm tiền để có cuộc sống tốt hơn mà thôi, nên e thấy c cứ kinh doanh cái gì c thấy mình làm được,rồi vẫn củng cố kiến thức lúc nào có cơ hội thì c đi làm cho đỡ nhớ nghề, kết hợp với kinh doanh. c đừng lo c hok bằng giỏi vậy thì để dạy con cho tốt ko uổng đâu.c đừng lo. cố lên na
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Mình may mắn hơn bạn 1 tý , cũng học ĐH xong, ra thì xin đc vào NH, ko đi vì ohair xa chồng. Thế rồi đẻ luôn 2 đứa. Giờ thì làm tại nhà. Cũng nhàn mà lại có thu nhập. Chỉ có mỗi cái là ai cũng bảo đi học rồi ko đi làm phí quá. Nghe mãi cũng quen. Mình học kế toán nên làm ở nhà cũng ok, làm cho 4, 5 cty nhưng cũng ko bận lắm. Bạn cố gắng lên nhé!
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? hì e cũng như mẹ nó này, ra trường rùi lấy chồng, ở nhà trông con h con gần 2 tuổi rùi chưa bit mùi chốn công sở như nào, nhìu lúc thấy mình tụt hậu ghê gớm, cũng tập tọe kinh doanh đồng ra đồng vào cũng tạm ổn, khi nào ổn hẳn thì chắc e sẽ đlam cho ổn định hơn mẹ nó ạ
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Chào mẹ chủ top và các mẹ khác! Vì sao các mẹ cứ quan trọng hóa 4 hay 5 năm học đại học làm gì nhỉ!? Em cũng đã ra trường, và em thấy ngay lúc này đây mới gọi là thực sự học. Cái học ở trường là cơ bản. Tạm ví dụ là cuộc đời là xây một cái nhà. Học đại học đơn giãn chỉ học xi măng là gì, cát sạn. Xây nhà cần trộn hồ sao, gạch gì? Tường bao nhiêu thì chắc, trống mấy trụ ....! Học nhiêu đấy mà các mẹ xây được cái nhà sao??? Thời đại thay đổi nhanh chóng mặt, giờ phải học nên xây nhà kiểu nào là phù hợp. Đến giai đoạn nào cầ thay đổi kiến trúc. Lúc thay đổi thì thay đổi ra sao, đường hướng phát triển. Trở lại vấn đề chính! Em lấy một hướng đi nhỏ cho mẹ nó! Mẹ nó đã học nuôi con 2 năm rồi @@, học cũng nhiều thứ lắm đúng không? Sao không bắt đầu từ cái mẹ học được??? Con của mẹ cần gì? Uống sửa gì thì tốt? Dùng tả giấy loại nào!!! Thích chơi đồ chơi gì??? Mẹ nó có thể mở 1 cái shop bạn đồ cho trẻ với 1 kinh nghiệm dày dặn.... Vì sao không nhỉ??? Nhưng e xin nói 1 điều. Mẹ nó mở 1 cái shop trên 1 con đường mặt lộ nhé, độ bao phụ của mẹ nó là 1 quận của 1 thành phố là kinh khủng rồi. 1 Quận thì có nhiêu trẻ đâu??? Bán vậy thì lời bao nhiêu đâu. Mẹ nó ngoài bán offline, mẹ nó nên nghĩ xa hơn là bán hàng online, kết hợp cả hải cực đỉnh. Vì sao, nếu mẹ nó có 1 website tốt, chiến dịch marketing OK, chiến lợi phẩm mẹ nó có được là lượng khách khắp thành phố, thậm chí là khắp cả nước... Vì sao không? Em chỉ có đôi lời vậy! Chúc mẹ thành công, các mẹ khác cũng thành công nhé! P/S: Riêng về bán hàng online, mẹ nó có vấn đề gì khúc mắc có thể liên hệ em, em tư vấn nhiệt tình, hổ trợ mẹ một tay! (Chia sẽ là hạnh phúc mà ^^)
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? mình có đứa em cũng học bên sửa tàu biển mà xin việc khó quá, chắc ở nhà kd online
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Mình 2 bằng, 1 ktoan, 1 ngoại ngữ, bằng kt cũng bằng giỏi, mình cũng lc và ở nhà bán hàng 2 năm nay, cửa hàng nhỏ thôi nhưng thu nhập k đến nỗi, nhưng nói thật m cũng buồn khi người nhà chồng hay bạn bè ? Mình đang làm gì rồi. M đang đợi để đi làm cv sắp tới k bít tn nhưng m háo hức lắm
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? nghe mẹ này nói mình lại thèm ra mặt đường :">
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Thèm là một chuyện như thực hiện là chuyện khác mẹ nó nhỉ? Mẹ nó có chiến lược gì chưa?