TỚ CŨNG GÓP MỘT BÀI NHÉ Tình Bạn Hôm nay đến lớp Thấy vắng Thỏ Nâu Các bạn hỏi nhau Thỏ đi đâu thế ? Gấu liền vội kể Thỏ bị ốm rồi Nào các bạn ơi Đi thăm Thỏ nhé Gấu tôi mua khế Khế ngọt lại thanh Mèo tôi mua chanh Đánh đường mát ngọt Hươu mua sữa bột Nai sữa đậu nành Chúc bạn khỏe nhanh Cùng nhau đến lớp Học tập thật tốt Xứng đáng trò ngoan Trò giỏi kết đoàn Xứng tình bè bạn.
Tớ có bài này BÉ LÀM BÁC SĨ Mời mẹ ngồi im lặng Để bác sĩ khám cho Chắc lại đi đầy nắng Bệnh này là bệnh ho Thuốc ngọt chứ không đắng Phải uống với nước sôi Nếu tiêm thì đau lắm Mẹ lại khóc nhè thôi Mẹ bỗng hỏi bác sĩ Sổ mũi uống thuốc gì Bác sĩ chừng hiểu ý Uống sữa với bánh mỳ
Cảm ơn các mẹ đã góp thêm nhiều bài thơ hay và làm topic thơ dành cho bé xôm tụ. Mình sẽ sưu tầm thêm nhiều baì nữa vừa để cho gái nghe vừa để các mẹ tham khảo thêm.
Uh, hình đó chị cũng thích lắm, đang gỡ xuống để chờ dịp thi ảnh đẹp mà hình như là cuộc thi chấm dứt rồi hay sao ấy, chờ mãi mà k thấy BTC hay em WildMoon trả lời. Có avata khác rồi em ạ. Chị cũng nhận thấy chữ ký của em thay đổi, có dịp sẽ ủng hộ em nhé. Chúc em bán hàng đắt khách
góp thêm vài bài cho topic thơ ạ, chỉ có điều bé nhà mình thích nghe đọc truyện hơn là nghe thơ, chỉ có lúc nào buồn ngủ díp mắt mới lôi '' võ'' ra để cho con gái ngủ nhanh hơn. hì hì Bình minh Con gà gáy gọi bình minh Giọt sương ngơ ngác lung ling mắt vàng Giật mình cơn gió bay ngang Cún con mắc bệnh ngủ trưa Giật mình tỉnh giấc vẫy bừa cái đuôi... Bình minh chẳng đợi người lười Quanh năm dậy sớm cho đời nắng lên Bài thơ ban trưa Bài thơ bé viết ban trưa Ngoài sân hoa nở gió đua hàng cây Mèo con mê ngủ giâc say Tiếng chim reo hót thật vui vườn nhà Êm êm giấc ngủ của bà Hiu hiu cánh võng hiền hoà nắng ngoan Ba còn vất vả ngoài đồng Mẹ gieo mầm lúa lưng đầm mồ hôi Bên hiên lặng lẽ bé ngồi Viết bài thơ nhỏ bên trời thương yêu
Mekeo ơi, gửi cho mình xin một bản với, để về đọc cho con trai nghe. Con mình được gần 3 tuổi rồi, rất thích đọc thơ và cũng rất nhanh thuộc,nhưng mà mình lại chẳng thuộc thơ mấy. Gửi cho mình theo địa chỉ: trangkhuyet3407@yahoo.com nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Topic hay quá, mình copy nhiều rồi, giờ cho mình góp cho các con tí nhé. Mong các con luôn vui khoẻ Đàn kiến nó đi Định Hải Một đàn kiến nhỏ Chạy ngược chạy xuôi Chẳng ra hàng một Chẳng thành hàng đôi Đang chạy bên này Lại sang bên nọ Cắm cổ cắm đầu Kìa trông, xấu quá! Chúng em vào lớp Sóng bước hai hang Chẳng như kiến nọ Rối tinh cả hàng. Đèn giao thông Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông Đi đường bé nhớ nghe không Đèn xanh: tín hiệu đã thông đường rồi Đèn vàng: Đi chậm lại thôi Đèn đỏ: Dừng lại kẻo rồi đâm nhau Bé ngoan, bé nhớ làu làu Xanh đi, đỏ phải dừng mau đúng rồi.
Có mẹ nào thuộc câu chuyện Thỏ và Rùa bằng thơ ko? Mình chỉ nhớ có vài câu, nếu mẹ nào thuộc thì giúp mình nhé! Tịa mình đặt tên con là Rùa nên rất mong tìm được bài này để đọc cho hắn nghe! Thỏ và Rùa Có một chú thỏ Và một chú Rùa Buổi sáng 6 giờ Cùng nhau đi học Chú Rùa nặng nhọc Biết tính đượng dài Chân bước một hai Vừa đi vừa hát ... Bạn nào thuộc thì giúp mình với nhé!
hôm qua ra hàng sách tìm mãi ko đc quyển thơ vần nào cho bé tập nói, may qua vớ đc topic này thanks bạn nào mở topic nhé
oh nhưng mà nếu bạn nào biết quyển sách nào có hình đẹp cho bé mà lại thơ vần như thế này nhắn cho tớ với nhé, tớ cần mua gấp cho con , nó đang thích đc xem và nghe đọc truyện
em nhớ hồi bé có quyển tập đọc hay đạo đức lớp 1 toàn thơ kiểu này.em thích lắm nhưng thấy sau này không còn nữa...chả biết cải cách kiểu gì,cái hay thì bỏ,cho toàn nhưng thứ già như người lớn.trẻ con học không vào