Ui giời, bà ngày 28/12 mới order mà, tôi có ghi hết rùi, nhà Me&tom order thì 23/12 mà hôm qua mới được lấy đấy. Yên tâm đi , đến lượt tôi sẽ PM ngay. Ông bà nhà tôi làm chậm lắm nên chịu khó chờ nhé
Thế cho tôi đặt 0.5kg nhé. Tết tôi sẽ đặt thêm. Trưa nay tôi qua nhậu nhẹt tiện thể lấy quần leg luôn nhá. Nghe đến nhậu nhẹt lại thèm, chẹp chẹp. @ all: bà nào hôm off Noel chưa nhận được sổ thì ới tôi nhé, tôi mang đi luôn. Tôi mới thấy mẹ ZinZon kêu thôi à. À, thêm Thủy X chưa có vì hôm đó không thấy đến nhỉ? (nịnh nọt tí để order của mình được lấy sớm, hehe...), nể tình bạn cùng trường cũ nhá)
Chào cả nhà, lâu lắm rồi tớ mới điểm danh. Tuần vừa rồi suốt tư Noen tớ cũng cảm và viêm mũi họng, mệt qua, đau inh cả đầu nên chả vào mạng. Vào đọc bài của nhà mình hoa cả mắt. Cho tớ xin 1 chân trưa nay với. Trưa nay phải nhớ đóng quỹ cho Trà vì hôm ọp Noen tớ không đi được. Quà sinh nhật của tớ có bạn nào cầm khong ấy nhỉ, đòi quyền lợi tí hihi. Sóc mẹ ơi, trua nay cho tớ xin quyển sổ nhé. Đang cần may quá.
Kekke, tôi cũng định kêu ca nhưng sợ là ai k đi off Noel thì k có phần nên thôi đấy Kekkee, chị Chíp còi bằng kg với em Kiên đấy Hoa ạ.
ok nhé, tính đến thời điểm này có: mẹ ZinZon, Thủy X và Mưa rào tháng năm đăng ký sổ nhá. Tớ khóa sổ lúc 11h để còn xuống nhà lấy sổ đi nhậu nhẹt, hehe.... Sổ này theo phản hồi là khá tiện lợi, vừa ghi chép, vừa xem lịch (âm dương đủ cả nhé), lại nhỏ gọn tiện cho túi xách.
Hic, cạ của mình hôm nay bận nên ko đi được, chán ghê cơ ( Tôi tiện đi làm visa cho Lola nên ghé qua đưa xiền và lấy dầu gió và túi (nếu bạn Thủy X nhường cho tớ, hehhee....), 12h 30 tớ lại phải đi có việc rồi nên tớ không ăn nhé
>>ALL: Đêm nay tớ sẽ thức để mở topic mới cho năm 2010. Nội dung sẽ gồm những mục sau: 1. Lời chúc đầu năm 2. Ảnh thành viên Hội Rắn 3. Điều lệ tham gia Hội Rắn (cái này tớ post giữ chỗ thôi, chờ thống nhất rồi mới đưa bản chính thức lên) 4. Báo cáo thu chi Quỹ HR theo quý 5. Offline các mẹ hàng tháng 6. Offline các con 7. Kinh nghiệm của các thành viên HR và những thông tin hữu ích 8. Các hoạt động khác 9. Danh hiệu cuối năm 10. Code topic của các thành viên HR kinh doanh trên mạng Mọi người có góp ý gì nữa không?
>>ALL: Điều lệ tham gia HR thì tớ mới nhận được phản hồi của một số bạn thôi, mời các bạn khác tiếp tục tham gia góp ý. Trong những ý kiến phản hồi thì có ý kiến về việc có nên giới hạn tuổi tham gia HR là những người sinh năm 77 không hay là cứ tuổi rắn là được tham gia? Theo mọi người thì có nên mở rộng ra không? Hiện số thành viên HR (chỉ gồm những người sinh năm 77) cả sinh hoạt thường xuyên và không thường xuyên khoảng hơn 40 người rồi. Mọi người cân nhắc và đưa ý kiến nhé.
Riêng điều này tớ vote cho việc chỉ sinh năm 77 ( ngoại trừ các ax và một số trường hợp đặt biệt như gối giữa 76-77-78 - Vì dù sao cùng tuổi vẫn dễ nói chuyện, hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Hơn nữa tuổi 77 rất đặc biệt, không giống bất cứ một tuổi nào khác . Đấy là ý kiến của tớ thui nhá
2 cả nhà, mấy hôm bận quá, vào nhà rắn thấy tăng trang vèo vèo, tớ chả kịp đọc lại xem mọi người đã bàn gì nữa. Về độ tuổi tham gia HR, tớ cũng đồng ý với bạn Hằng, có lẽ chỉ nên là năm 77 thôi, hoặc có thể gối cuối 76 đầu 78. Như thế tiện với mọi sinh hoạt chung của HR hơn, con cái, vợ chồng, linh tinh mọi thứ để buôn sẽ hợp hơn là các bạn rắn tuổi khác cùng vào đây. Khi đó mình có thể ko gọi mình Hội Rắn nữa, Hội Rắn Đinh,... gì gì đó chẳng hạn. Các bà thử xem có được ko nhé. Nhân dịp năm mới, chúc cả nhà vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, tiếng cười.
Chào cả nhà buổi trưa! Hôm nay tớ bận quá, giờ mới ngẩng dc mặt lên 1 tí. Chúc TT ọp vui vẻ nhé chắc tớ k đi dc vì còn dở mấy việc chưa làm xong. Oánh dấu để mai sang topic mới rồi. Thế là tớ với Ngọc cùng nhau trên 3 topic rồi nhờ \\/
Thủy là thành viên kỳ cựu từ những ngày đầu còn gì. Hi hi. >>Hằng & Me zinzon: Tớ cũng đồng quan điểm với với bọn ấy. >>ALL: Vì thế năm nay topic mới có thể đặt tên là: 1. Hội Rắn 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) 2. Hội Rắn Đinh Tỵ - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010). Mọi người thích tên nào hơn?
Tớ cũng đồng ý là chỉ tuổi Đinh Tỵ thôi, hạn chế mở rộng ra nữa. "Lắm thấy nhiều ma" mà, như thế này đang là hợp lý.
Nghe mẹ này nói tớ mới dám tự tin nộp đơn xin vào hội; dù rằng tớ đã ngấp nghé suốt mấy tháng qua, vì tớ sinh lịch âm vào tháng 12/1977, nhưng tớ vẫn phải đi học cùng hội 78 và toàn bị gọi là Ngựa già khụ. Tớ chào cả nhà; xin cả nhà cho tớ tham gia hội mình với. Nếu tớ được véo cằm thì tớ vui sướng lắm
Wellcome quá đi chứ, nàng này trông trẻ và xinh xắn lắm nên toàn bị mình gọi là em ha ha. Bà là Rắn chót trong năm 2009 đấy nhé.