Tối nay đón giao thừa nghen, chúc cả nhà năm mới nhiều nhiều sức khỏe, nhiều nhiều thành công, nhiều nhiều may mắn và hạnh phúc. ý quên còn tiền bạc thì lúc nào cũng đầy túi đầy két sắt
dạo này làm trợ lý cho anh xã nên bận quá trời luôn, mí hôm nay đỡ 1 tí vào nhà chào mọi người ko thôi mọi người quên.
hehe Chào HT xinh đẹp, chào chị sui, chào búo bê, chà nhà bắp luộc, chào chị Hada, chào mẹ Khả Di, chào mẹ cún beo, chào mẹ Tintit, chào chào chào chào .......... xỉu
logic này rất cơ bản , k cần vào trường học mới biết, bên cạnh yếu tố này cũng cần thêm yếu tố nữa là hiểu biết ( hiểu đúng và đủ) và thông cảm .... có 2 yếu tố này đi đâu cũng có bạn , vì nhiều khi sự thật vô tình mất lòng ... những memb trụ đến ngày hôm nay thì dễ dàng nhận biết là thật hay giả vì đường trường mới biết ngựa hay, vàng thật k sợ lửa ....
vậy em có việc làm rùi hử..??? ừa làm đỡ bùn chân bùn tay .... mừng cho em artymanartymanartyman: lâu lâu em vào thông tin cho all là ok rùi .... đừng bặt tăm nhé
@ all : hình như nhà mình có vụ hiểu nhầm ..... có lẽ vì chưa có điều kiện để hiểu nhau lắm or nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau....hi vọng năm cũ sắp hết, hãy bỏ những những gì xui xẻo , k vui đi theo năm cũ về quá khứ .... kết thúc vấn đề này để cùng nhau bước sang năm mới 1 cách vui vẻ , hiểu nhau mà đoàn kết ...tất cả vì hội 10/10 đẹp đẽ , tiêu chí là relax và chia sẻ còn giúp đỡ dc thì càng tốt, vì cuộc sống đã quá đủ stress rùi sau ngày hôm nay , mọi vấn đề vẫn chưa thông suốt với nhau thì mỗi người có 1 quyết định riêng thì cũng đành vậy.
Thanks chị..Muh chị đừng nhắc vụ du lịch ko thành đó tiếc lắm..cũng vì aidam nó hành muh lúc đầu chưa có kinh nghiệm nên bệnh thế ko dám đi vì sốt cao lại phiền mọi người đi chơi ko vui
bước sang năm mới chúc mọi người dồi dào sức ...mọi nhà hạnh phúc ...... mọi kinh doanh phát tài artymanartymanartyman: