Ðề: Không hiểu nổi bố chồng?????? Chia sẻ với mẹ nó, đúng là sống trong chăn mới biết.. Mình thì gd nghèo, lấy chồng cũng nghèo, bố mẹ chồng nghèo nhưng thuơng và quý mình lắm. Mình sinh con, về nhà nội, bà chăm còn hơn con đẻ.. Bg hai vc hơi vất vả, công chức đủ ăn nhưng cũng k có điều kiện đất, nhà, xe cộ.... Nhưng cố gắng, vì con... Giờ mới thấm câu nói của mẹ mình: "m lấy chồng nghèo, mẹ thuơng lắm, nhưng ông bà thuơng là quý rồi con ạ, bát cơm nhà giàu, đắng lắm".. Cố lên mẹ nó, vì con mình
Ðề: Không hiểu nổi bố chồng?????? Cảm ơn mẹ nó, mình chưa bao giờ cần tiền của gia đình chồng vì thực ra nhà ngoại mình cũng giúp đỡ nhiều, nhưng cgai lấy chồng cũng không muốn làm bm lo nghĩ, đó là tâm lý chị em chúng mình, mình chỉ cần ông bà là một hậu phương vững chắc, mình cần 1 tí tcam thôi, nhưng hoàn toàn không thể tìm thấy ở BMC mình. Đời mà, chán như con gián. Chồng mình bảo " đời em từ khi lấy anh xuống dốc không phanh".....may mà chồng mình cũng hiểu
Ðề: Không hiểu nổi bố chồng?????? mẹ nó ở đâu Nghệ An? t có nhiều bạn Nghệ An lắm, học cùng ĐH, thân nữa. Cố lên. Đời có nhân có quả, càng sống, càng trải nghiệm mình càng thấm thía điều đó, cố lên vì con cái chúng mình. Mà chắc mẹ nó hơn tuổi t, t 86 nà
Ðề: Không hiểu nổi bố chồng?????? Tớ ở Vinh. Bây giờ tớ lạc quan lắm rồi, "không có nhà ở thì tớ đi thuê, chán vùng này thì thuê vùng khác", hihi. Tớ hơn mẹ nó 3t cơ.
Ðề: Không hiểu nổi bố chồng?????? Nói tóm lại là tự do muôn năm c ạ mẹ ruột của chồng nhiều khi chưa chắc đã tốt nói j mẹ kế của chồng????
Ðề: Không hiểu nổi bố chồng?????? MC em vẫn thường có câu "ko có gì quý hơn độc lập tự do",em thấy quá đúng.
Ðề: Không hiểu nổi bố chồng?????? Hôm nay đi bán hàng gặp 1 chị ở chung nhà với Mc nhưng bà ý không bế con con tí nào, đúng là "MC - ND" hiếm có nhà nào vv
Ðề: Không hiểu nổi bố chồng?????? Mẹ nó nói đúng, ra ở riêng nghèo nghèo tí nhưng thoải mái. Tớ nghĩ rồi, đời còn dài, sau này MC tớ ốm yếu tớ sẽ chăm sóc bà ý thật chu đáo để MC tớ tự mà day dứt
Ðề: Không hiểu nổi bố chồng?????? Tớ may mắn có Bố Mẹ Chồng tốt, thương con dâu như con đẻ. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thôi cố lên em ạ vì họ như thế thì mình phải chịu và có khi thế lại may mắn vì ko phải lo lắng khi ông bà về già hay ốm đâu vì đã có vợ chồng chú út mà, càng khỏe.
Ðề: Không hiểu nổi bố chồng?????? Chia sẻ với mẹ nó Nhưng hãy sống vui vẻ vì chồng và con mình nhé bạn,đừng nặng lòng quá hãy nghĩ tình cảm đó có thì tốt ko cũng chẳng sao. Chúc bạn luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình
Ðề: Không hiểu nổi bố chồng?????? Đúng là "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh". Thật chẳng BMC nào giống BMC nào, bà nào cũng có cách làm khổ con dâu. Haizz, không biết các bà làm thế phỏng được ích lợi gì mà ai cũng thích tỏ vẻ này nọ.
Ðề: Không hiểu nổi bố chồng?????? Rồi sợ mình chẳng làm được như mình nghĩ c à, phận mình dâu con thì sống cho phải lẽ thôi chứ e cũng nản lắm rồi
Ðề: Không hiểu nổi bố chồng?????? Em nhiều lúc cũng tự hỏi như chị, tại sao các bà ý không nghĩ rằng sau này già cả ốm đau, ai sẽ là người lo lắng cho các bà. Nhưng muôn đời các bà MC không nghĩ ra được điều đó.
Ðề: Không hiểu nổi bố chồng?????? mấy đời dì ghẻ mờ biết iêu con chồng đâu mẹ nó? thôi cố gắng lên,có khó khăn mà vươn lên thì sau này ko phụ thuộc mẹ nó ak.MC mà nhờ gì thì cứ đòi đưa tiền cho biết mặt.!
Ðề: Không hiểu nổi bố chồng?????? MC chị ghê gớm thật nhỉ, BC chị chẳng wa là hằng ngày ở bên MC chị nhỏ to tâm sự thủ thỉ nên thành ra thế, cứ tưởng con cái dc mẹ kế lo đầy đủ, mà thật ra có được cái gì đâu!!!!! haizzzz, thôi dọn ra ngoài đc là tốt rồi chị. đỡ hơn sống chung, lúc đó mẹ chồng trc mặt lúc nào cũng ngọt sớt, mà sau lưng lại chửi thầm, mệt lắm.
Ðề: Không hiểu nổi bố chồng?????? Hix,nhất BMC nhà cậu.nge t cug thấy khó chịu.t lây c cug may vì BMC Minh rất hiền và thông cảm cho các con nh chỉ môi tội ông chồng Minh k đc 1 phần của ông bà.vừa lười ,vua gia trg.Thôi vì c vì con cố găng lên câu ạ.rồi cug có Luc nh j chướng tai gai mắt cug fai biên mất khỏi mắt mình thôi câu ạ
Ðề: Không hiểu nổi bố chồng?????? Nghe chị chia sẻ thấy thương chị ghê. Nhưng có cách nào ra ở riêng được không chị, em thấy bố mẹ chồng như vậy thì chắc chẳng bao giờ ghi nhận những việc chị cố gắng đâu. Mà ở như thế có ngày xì trét chết mất. Nói chung với những người như vậy, cũng khó vun đắp tình cảm. Những cái mình làm, họ sẽ cho là đương nhiên, còn mình thì không thoải mái. Tốt nhất là tránh va chạm thôi chị ah.