Chào em "áp" út! Dạo này các buổi tụ tập vắng em nha! Hư lắm đó, khi nào gặp chị sẽ oánh đòn! Chẩn bị tình thần đi nhá!
chưa thử đi, thấy có vẻ rộng rãi hoành tráng đó, vẫn quen đi SaigonSquare trên đường NKKN, hôm nào chắc phải đi mới được, xem có dễ mua không. Nếu ko bà đi MasterBuilding trên đường Trần Cao Vân xem, cũng dễ mua mà gần nữa
chỉ sửa lại chút thôi, tóc mái dài nhanh cứ rủ vào mặt khó chịu lắm. Ngày trước để tóc dài mãi rồi, bây giờ để dài ra chút là anh xã lại kiu cắt đi cho mát, em có ở HN đâu mà, SG nóng lắm, để dài nóng, ngắn đẹp hơn... Thế là lại cắt hihihih
tối nay định cho con ra ngoài đường mà đông quá, nên hoãn. Chúc cả nhà mình một năm mới đầy niềm vui, gia đình khỏe mạnh, làm ăn phát đạt nhe.
còn 2h nữa là hết năm 2009 rồi .... chúc năm mới an khanh thịnh vượng phát tài phát lộc tiền vào cửa trươc vàng vào cửa sau hai cái gặp nhau chui vào két sắt một phần mua đất một phần mua xe happy new year !!!
bệnh àh.....bố mẹ lại lây bệnh ho cho bibong đúng không..nhớ sức dầu dưới lòng bàn chân cho bé thật kỹ 1 đêm thức 2 lần sức cách nhau tầm 2- tiếng ..sáng 5-6 gơờ thức sức thêm lần nữa cho bé... mặc áo có cổ che được cổ cho bé ko bị ho nhé....ah muh nửa đêm khi thức sức dầu cho bé thì cho bé uống nước...vì ho hay bị khan cổ khát nước lắm..sáng thức thì vỗ lưng cho bé nhé..Chúc gia đình bibong mau chia tay ơối bệnh ho nhé
nhắc câu gà mái dầu nhớ lại câu chuyện ẹm chồng kể cho em " hồi nhỏ em gái của ax cũg tuổi con gà cứ tối ngày theo mẹ hỏi..mẹ ơi con tuổi con gà phải ko mẹ...mẹ ừ roài lại hỏi ... mẹ ơi thế con là gà mái huh mẹ... mẹ bảo đúng roài...lại hỏi mẹ ơi dì sáu hay nói con là gà mái dầu , còn bé đào là gà mái tre , còn dì sáu là gà mái tơ thế con gà mái dầu hay gà mái tơ hả mẹ.... mẹ cười trả lời con là mái dầu đanh đá vì con vừa béo vừa đanh đá quá phải ăn ít lại ko thì mai mốt ko giảm cân được. và ko được dữ đánh anh hai và các em nữa ... thế là nhỏ em khóc quá trời ko chiụi làm gà mái dầu đanh đá muh đòi làm gà mái tơ ... đến giờ vẫn cứ đòi gà mái tơ ko chịu làm gà mái dầu đanh đá tuy có 1 đứa con gái và vẫn ú, vẫn dữ như xưa ...akakak".... lạy trời nó đừng vào đọc ko thì nó hỏi bà dung sao dám gọi tui gà mái dầu đanh đá ...mắc công khỉ và gà nội chiến....akakkakakakakka
Tình hình là ngày mai con nhóc nhà chị học có buổi sáng thui à nên k thể hội ngộ bún riu được nên nhắn nhủ Tina en luh dùm c 1 tô nhe, nhớ là phải nhiều mắm nhiều ớt mới nhon nhe [/QUOTE] hôm nay em lubu quá nên chả có nhớ vụ bún riêu.... hic hic hic