Ðề: Chán quá các mẹ ạ! năm nay kinh tế khó khăn, hàng hóa bán thanh lý mà vẫn ít nhu cầu q hihi, câu này của mẹ nó thì em cũng chịu nhưng ngẫm lại có khi 1 phần cũng là số phận rùi ạ, sau đó cố gắng chăm chỉ và AQ tẹo, nghào lâu giàu mấy chốc
Ðề: Chán quá các mẹ ạ! năm nay kinh tế khó khăn, hàng hóa bán thanh lý mà vẫn ít nhu cầu q AQ là gì mẹ nó!!! Ăn quỵt à??? ^^!!!............................... em đang mong giàu mấy chốc đây, sao mãi cứ thấy nghèo lâu thôi
Ðề: Chán quá các mẹ ạ! năm nay kinh tế khó khăn, hàng hóa bán thanh lý mà vẫn ít nhu cầu q HÌ!đúng là tình trạng chung,ở đâu cũng vậy chị ah!từ thành thị đến nông thôn,tất cả mọi ngành nghề đều vậy,chết đầu tiên các anh buôn bán tư nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ,còn mấy anh làm công ăn lương cho nhà nước hay các cty nước ngoài là sướng nhất,chẳng ảnh hưởng gì hết.lạm phát.....lạm phát.......................
Ðề: Chán quá các mẹ ạ! năm nay kinh tế khó khăn, hàng hóa bán thanh lý mà vẫn ít nhu cầu q uh , bây giờ m thấy người mua thì ít , kẻ bán thì nhiều , ế càng thêm ế , từ sáng đến giờ em ngồi nhìn đống hàng mà nẫu hết cả ruột, nản quá,
Ðề: Chán quá các mẹ ạ! năm nay kinh tế khó khăn, hàng hóa bán thanh lý mà vẫn ít nhu cầu q cũng bị ảnh hưởng đấy! ít hay nhiều thôi mẹ nó ạ!!! tình trạng này kéo dài chắc em tèo mất,,, chán chán
Ðề: Chán quá các mẹ ạ! năm nay kinh tế khó khăn, hàng hóa bán thanh lý mà vẫn ít nhu cầu q đang ngồi thừ mặt ra vì tết đến mà ngẩn ngơ đây. mẹ nó nói đúng tâm trạng của mình đấy. bao giờ mới khấm khá hơn được
Ðề: Chán quá các mẹ ạ! năm nay kinh tế khó khăn, hàng hóa bán thanh lý mà vẫn ít nhu cầu q AQ là câu chuyện chị iu ơi, em chỉ nhớ mỗi thế này. AQ bị bọn kia đánh, hắn tự nhủ lòng mình : nó đang đánh bố nó đấy. Thế là hắn vẫn vui vẻ sau khi bị đánh, Năm nay có việc là đã may mắn rồi mẹ nó ạ. Bọn em mới ra trường, mà nhiều đứa vẫn chưa có việc. đứa về quê bme nuôi, đứa làm bán hàntamjamj thời.... Em cũng vì thế mà rất căng thẳng trong cv, cứ nhủ lòng mình phải cố gắng lv, nhưng vẫn lo mình chưa làm tốt, nên về nhà vẫn căng thẳng. đâm ra khó tính với cả ng nhà, em thấy như ậy không tốt. Đúng là nên học theo AQ thật mẹ meoluoi1107 ạ.
Ðề: Chán quá các mẹ ạ! năm nay kinh tế khó khăn, hàng hóa bán thanh lý mà vẫn ít nhu cầu q Chắc có lẽ phải làm liều mới có tièn tiêu thôi...................
Ðề: Chán quá các mẹ ạ! năm nay kinh tế khó khăn, hàng hóa bán thanh lý mà vẫn ít nhu cầu q ôi giừoi , văn với chả vở.... hihi. quên hết từ lúc nào rồi.... chả còn ấn tượng gì với anh AQ cả, chỉ còn nhớ đến anh Money Money Money thôi.... không có anh ấy thì mình lại thành Monkey Monkey Monkey mất!!!!!1
Ðề: Chán quá các mẹ ạ! năm nay kinh tế khó khăn, hàng hóa bán thanh lý mà vẫn ít nhu cầu q Uh, cái topic này đúng với tâm trạng chán nản của mình quá! Nhiều lúc nghĩ tức! Sao cái bọn giàu nó giàu thế , mà cái bọn nghèo như mình thì rõ là khó khăn ...
Ðề: Chán quá các mẹ ạ! năm nay kinh tế khó khăn, hàng hóa bán thanh lý mà vẫn ít nhu cầu q cái anh Money này ai chả cần chả muốn kiếm nhiều hở mẹ nó ,thôi thì cứ vui lên thôi chứ năm nay ai cũng kêu trong đó có mẹ nó và em đấy
Ðề: Chán quá các mẹ ạ! năm nay kinh tế khó khăn, hàng hóa bán thanh lý mà vẫn ít nhu cầu q ái cha hóa ra các mẹ cũng cùng tâm trạng vs e ạ Nha fe lúc nhập hàng hy vọng lắm cơ ạ. Vì mọi năm, sát Tết các nhà sắm sửa tấp nập, toàn chọn hàng chất lượng cao. Nghĩ vì thế nên nhà e nhập hàng chất lượng cao về bán, giá cũng có phần cao hơn so vs cùng loại. Cơ mà không ngờ năm nay, kinh tế khó khăn nên khách hàng chỉ cọn những mặt hàng giá vừa phải, không chuộng hàng quá đắt tiền Thành ra e đang ôm bom =.=" Mà thanh lý bây giờ cũng chẳng giảm giá được là bao, em tiếc cái công em lọ mọ đặt hàng, phấn khởi đón chờ ngày hàng về, rồi tất tả đi lấy hàng, bê hàng tê cả tay =.=" Thôi e cứ bán túc tắc Không hết em ôm em ăn Hạt điều dài dài luôn cũng được Hàng ngon qá mà cứ bị đem so sánh e cũng buồn
Ðề: Chán quá các mẹ ạ! năm nay kinh tế khó khăn, hàng hóa bán thanh lý mà vẫn ít nhu cầu q cố nên mẹ nó à rồi sẽ qua thui.......
Ðề: Chán quá các mẹ ạ! năm nay kinh tế khó khăn, hàng hóa bán thanh lý mà vẫn ít nhu cầu q khà khà bà Nội nhà e bảo là bán được đến đâu thì bán Mới buôn bán để lấy kinh nghiệm, không có gì mà phải buồn cả bán không hết còn bao nhiêu mẹ mua lại tất hihihi Tinh thần e vẫn phấn chấn lắm chị ạ ^^ Dù sao hàng nhà e cũng là hàng thực phẩm ^^ Không hết e đem đi biếu Tết. Chứ bán lỗ em tiếc hàng nhà e, tiếc cái công e ^^
Ðề: Chán quá các mẹ ạ! năm nay kinh tế khó khăn, hàng hóa bán thanh lý mà vẫn ít nhu cầu q híc, có các mẹ nó vào chia sẻ tự nhiên mình thấy nhẹ nhõm cả người đi, thấy nhiều người cùng cảnh ngộ.... vậy mà năm nay lại là năm đầu tiên em về làm dâu, chưa năm nào thấy túng bách như năm nay..... tiền đâu đi tết các cụ bây giờ >"<!!!
Ðề: Chán quá các mẹ ạ! năm nay kinh tế khó khăn, hàng hóa bán thanh lý mà vẫn ít nhu cầu q Sướng nhà, mẹ chồng tâm lý thế..... nhất chị....
Ðề: Chán quá các mẹ ạ! năm nay kinh tế khó khăn, hàng hóa bán thanh lý mà vẫn ít nhu cầu q Em cũng đang làm cho công ty nước ngoài đây mẹ nó ơi, cũng bị ảnh hưởng trầm trọng ấy chứ. Nói đến mà thấy buồn lòng rùi....
Ðề: Chán quá các mẹ ạ! năm nay kinh tế khó khăn, hàng hóa bán thanh lý mà vẫn ít nhu cầu q mẹ nó cứ nghĩ như thế cho nhẹ đầu mà mc bạn cũng được đấy chứ nhỉ ,mình đây còn độc lập 1 mình cũng đang đaui đầu đây nhưng cũng kệ ko có xèng thì ở nhà đi ngủ
Ðề: Chán quá các mẹ ạ! năm nay kinh tế khó khăn, hàng hóa bán thanh lý mà vẫn ít nhu cầu q Theo phán đoán chung thì năm này 2013 chả khởi sắc mà tình hình còn thê thảm hơn ý! Nhưng qua cơn bỉ cực tới ngày thái lai, cứ vui lên mẹ nó ạ!