nhảy cóc nên k nắm đc tin tức gì, bít mỗi vụ bún riêu thoai, tự nhiên nhắc em thèm quá. ^^ em tưởng tết tây hội mình định tổ chức en chơi mừ, k làm hử c???
hehehe..bà phơ vậy hôm qua chỉ đi thủ đức thôi huh... Chúc gia đình Lucifer năm mới an khang thịnh vượng nha
Thêm logo LCM nữa là ok rùi,màu đen,ốm mập,già trẻ gì đều hợp cả,có ai thích màu đen ko,tui kết nhất màu này nè
sao báo trễ thế hôm nay họ nghỉ lễ roài... đến thứ 2 mới có nhân viên giao cho em chứ...ehehheheh.vụ tử ti từ từ vì thầy bận chưa hẹn được em ợ
chiều em cho bibong đi chơi với đi mua mấy thứ thôi, k đi xa vì mai em vẫn phải đi làm cả ngày chị ợ. bibong đang trong thời gian mọc răng nên hay sốt quá chị ợ.
em dạo này chẳng còn sức mà đi, đã ốm rồi mà ngày nào đến công ty cũng 1 đống hợp đồng đập vào mặt, trưa chỉ đc ăn tròng vòng 10p đó c.
hehehe..tại phải sắp xếp nhân viên giao hàng theo khu vực nữa chứ lị... chị tưởng em cần gấp muh nếu cần gấp thì chị cho em mượn trước nè....chị có táo, cooktail, thơm ,xoài
Phù mới nấu cháo xong.....mệt đứt hơi.......mọi ngừ chắc ngũ hết rồi,loa...loa....loa....có ai trông nhà không?????để tui đi nhũ đây....kekekekekekeke
Lời đầu cùng với nhà mình: Happy New Year! Busy in work! Funny in life! Crazy in love! Lucky in games! Money in bag! No sad, have fun. artymanartymanartymanartymanartyman: chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu Chúc riêng người gầy, hay ăn chóng béo, tiền nhiều như kẹo, tình chặt như keo, dẻo dai như mèo, mịn màng trắng trẻo, sức khỏe như ... voi