Nhà mới trang hoàng và đẹp quá. Tớ Mẹ Cu Mộc (và Mộc Nhĩ), xin chúc tất cả thành viên hội Rắn một năm mới dồi dào niềm vui. Chúc hội Rắn ngày càng phát triển trên tinh thần: học hỏi, xây dựng, bình đẳng, nhiệt tình, chia sẻ, hòa đồng và vui là chính . Nhà tớ đang chuẩn bị làm chuyến đi xem lễ hội hoa đây. Phương tiện đi lại sẽ là... xe buys. Có ai đi đến đó không thì ới nhau nhé.
Chúc cả nhà một năm mới hạnh phúc và bình an. Cảm ơn Hoa Chíp còi đã làm những bức ảnh tuyệt đẹp cho HR. Cảm ơn Ngọc Bin đã thức khuya để xây nhà mới. Chúc năm nay HR sẽ có nhiều hoạt động hữu ích hơn nữa!
Hội Rắn quả là pờ rồ nhất rùi. Nhà mình đẹp quá, Ngọc đúng là hội trưởng xịn nhất đây. Hoa làm ảnh thành viên đẹp thế, túm lại là ko đủ từ để diễn tả. Chúc cả Nhà Rắn năm mới sức khỏe, hạnh phúc, vui vẻ, an khang, thịnh vượng.
Xông đất cái nhỉ . Chúc tất cả thành viên hội Rắn và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. HAPPY NEW YEAR artyman:
Hi HR 77! Sáng nay hồi hộp bước chân đến cơ quan, hồi hộp mở topic nhà rắn và nhìn thấy ảnh hội rắn nhà mình, đẹp thật, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Cảm ơn Hoa đã thiết kế cho HR một bức ảnh chung thật đẹp và độc đáo. Cảm ơn HT Ngọc đã mở một trang mới đầu năm mới cho HR Cảm ơn các bạn rắn đã vào chúc Tết đầu năm Chúc cho HR của chúng ta ngày một thân thiết, đầm ấm, tổ chức ngày một chuyên nghiệp. Chúc các gia đình HR một năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe, tấn tài tấn lộc.
Bình ơi, đi về thế nào, có đông không? Tớ muốn cho con đi chơi chiều nay nhưng sợ đông, phải chen lấn là khiếp! Tình hình thế nào báo cáo nhé!
Chào cả nhà, giờ mới ngồi được vào máy đây. Chúc mọi người một năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc ! Hoa Cảm ơn Hoa, cây thông đẹp quá ! Ngọc Hội trưởng con nhỏ mà vẫn chịu khó thức khuya, gương mẫu quá! =D> Hằng thiệp đẹp, cảm ơn Hằng, một trong những thành viên chịu khó nhất hội. Chào mừng các thành viên mới ! Tối qua cả nhà tớ đi lên Parkson ăn tối, may mà gọi điện giữ chỗ trước ko thì ko có bàn. Đường đông kinh khủng, may mà ko bị tắc đường chỗ nào. Hai bạn bé được đi chơi thích lắm, nhảy tưng tưng. Bạn Quân gần đến nơi ngủ mất, thế là bế lên, kê ghế vào làm một giấc mới dậy. 9h về nhà, làm hội tá lả đến 12h, tớ thì đi ngủ từ 10 rưỡi . Thỉnh thoảng cả nhà ra ngoài ăn cũng thấy thích phết! Nhà tớ ko có kế hoạch đi đâu, chỉ loanh quanh hn thôi.
Nhà mới đẹp quá, to lớn, khang trang chưa từng thấy; vui quá là vui. Cám ơn Hội trưởng, cám ơn Hoa, cám ơn Hằng nhé. Cám ơn cả nhà đã chung lưng sát cánh bên nhau suốt thời gian qua để xây nhà rắn to đẹp. CHÚC HR 77 NHÀ MÌNH DỒI DÀO SỨC KHỎE - DẠT DÀO NIỀM VUI - TƯƠI TRẺ DÀI DÀI - TIỀN VÀO TỚI TẤP
chào cả nhà. CHúc mừng năm mới, mừng nhà mới. Cảm ơn Ngoc & Hoa nhé, trang 1 thật là lung linh. Chúc HR77 một năm mới hạnh phúc, tràn ngập niềm vui và thành công nhé Nhà tớ hôm nay có 2 mẹ con ở nhà bố vừa đi công tác rồi. Đầu năm lại phải bán than đây. Tớ hôm qua chả hiểu thế nào lại bị trúng gió, ăn bao nhiêu trả lại cuộc đời bấy nhiêu, vật vờ cả đêm. Khổ thân chồng tớ chăm tớ cả đêm xong sáng nay bị muộn máy bay, may mà chuyến trưa còn chỗ. Hôm nay tớ chả dám ăn gì, toàn uống sữa. Trôm vía ngàn lần Hải Anh nhà tớ ko bị làm sao. Ngồi nghĩ nhảm thấy 2 mẹ con tớ bồn cười quá cơ, mình thì sắp U40 - phải uống toàn sữa ngồi bón cho 1 chị 11 tháng ăn cháo ...
Khổ thân MA, hôm nay cả nước nghỉ mà chồng bà cũng phải đi công tác à? Hihih, hay là đi chơi đâu ? Thời tiết này độc lắm, dễ bị cảm cúm. Hôm qua tớ cũng mệt rũ ra hơn 3h là về và nẳm bẹp như con gián ở nhà đến tận tối đêm. Sao hai mẹ con không sang bà ngoại mà chơi để nhờ bà trong HA mẹ còn có time mà nghỉ ngơi .
Chào cả nhà! Chúc mừng năm mới 2010! Chúc đại gia đình Rắn một năm mới Mạnh khỏe, Hạnh phúc, An khang, Thịnh vượng! (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) @ Ngọc và Hoa: Cảm ơn hai ấy rất nhiều, đẹp quá, tớ chỉ nói đơn giản được thế thôi. Tặng hoa hai bạn (u)(u)(u)(u)(u) Tớ giờ này mới vào nhà được vì, chán lắm, ngày đầu năm tớ đã phải vào viện vì tớ bị đau bụng rồi, có gì tớ sẽ cập nhật sau nhé. Hy vọng sẽ không sao.
>>MA: Khổ thân mày, đầu năm đã bị ốm rồi chồng lại đi công tác nữa. Chúc mày chóng khỏe nhé. >>Giang May: Giang đi khám rồi có gì báo cho bọn tớ biết nhé. Mong mọi chuyện sẽ ổn. Ấy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI CẢ NHÀ. Trang 1 lung linh quá. Cảm ơn Ngọc và Hoa, dành cho 2 bạn những cái ôm thắm thiếp của cả nhà mình. Tí nữa vào chúc tiếp. Ông xã không chịu nhường máy tính. Hoa ơi, ngày sinh của Minh Bon trên ảnh bị nhầm nhé. Hihi, viết vội tạm mấy dòng đã. Hẹn gặp cả nhà sau.
Chắc là trúng gió rồi, khổ thân bà, chồng lại đi công tác, ở nhà ko ai chăm. Gớm nghe bà tả cũng thấy buồn cười quá " uống toàn sữa ngồi bón cho 1 chị 11 tháng ăn cháo"
Chúc mừng năm mới nào. Ngọc Bin + Hoa nhiệt tình quá trang 1 của HR thật đẹp. Tớ hôm nay làm lẩu đãi cả nhà (có cháu giúp đắc lực). Tối chuẩn bị ngủ đây, tưởng là tối nay "hoành tráng" nhưng mình lại xem phim đèn lồng đỏ treo cao thế mới đau . Đang suy nghĩ xem thế nào đây Hẹn thứ 2 kể nhé . Chúc HR mình năm mới sức khỏe , hạnh phúc, vui tươi và năm sau cả hội là S hết (theo giải thích của Su Su là SƯỚNG ấy)
Chào ngày mới, hôm nay thời tiết có vẻ ấm lên rồi nhỉ, nhà tớ chưa có kế hoạch đi đâu cả vì ax lại đi trực, Tít tuần sau lại thi nên ở nhà dạy con học vậy.
Chào ngày mới cả nhà. Chao ôi, đẹp quá cơ. Thanks Hoa và Ngọc nhiều nhiều nhé. Chúc nhà Rắn năm mới thật an lành và may mắn!
>>ALL: Hoa nói cây thông làm hơi vội nên cũng chưa thật ưng ý và còn thiếu nick của mấy bạn nữa. Khi nào rảnh Hoa sẽ làm lại cho đẹp hơn. Nhà tớ hôm qua cả nhà sang ông bà ngoại chơi thôi chứ không đi đâu cả. Hôm nay thì chồng tớ lại về quê. Sáng cả nhà ngủ nướng đến 9h30 mới dậy