Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! bình thường em cũng hay thức nhưng tết nhất tới nơi rồi, giữ dìn lấy tí nhan sắc. à hội mình ai đi spa free không, qua bên topic này nhé các chị nhận phiếu spa miễn phí
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! có các mẹ thức khuya thỉnh thoảng còn vào chém gió hiihi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Co đấy mẹ nó không để ý à?, sau đây là những lợi ích của việc thức đêm * Thứ nhất: nếu bạn hơi béo một chút thì việc thức đêm sẽ làm hao tổn một lượng đáng kể calo mặc dù cơ thể không hoạt động một tí nào cả (liên quan đến hệ thần kinh) * Thứ hai: Nếu bạn hơi gầy một chút thì thức đêm là một việc “tẩm bổ”, bạn nên ăn một chút gì đó (ví dụ: mì tôm, bánh sữa) và cơ thể bạn sẽ rất dễ hấp thu lúc đó, tin tôi đi, cho dù một lần duy nhất * Thứ ba, nếu bạn là một chàng trai, sáng hôm sau soi gương để tút lại vẻ đẹp trai sẽ thấy mình nam tính hơn vì sẽ có một vài sợi râu mọc sai quy định. * thứ tư, nếu bạn là một cô gái và có một khuôn mặt hơi “khô” một chút, điều đó sẽ mất điểm trước các chàng trai (ít nhất là tôi) thì việc thức đêm sẽ làm các tuyến nội tiết hoạt động mạnh hơn ban ngày sẽ làm làn da “ướt át hơn” rồi các em “mụn” sẽ hỏi thăm, việc đó sẽ làm làn da của bạn không còn “khô” nữa và hơi “ướt” một chút, tinh tế một chút, sâu sắc một chút, điều đó các chàng trai sẽ hướng mắt nhìn theo (ít nhất là tôi ) cho dù có đi cách đó vài mét. * Cuối cùng, một ngày có 8 tiếng làm việc, 2 tiếng nghỉ trưa, khoảng 4 tiếng về nhà dành cho gia đình (đi chợ nấu cơm, dọn dẹp, chơi với con) nếu người nàu đi ngủ sớm thì một ngày đó còn lại bao nhiêu? Còn lại ý nghĩa gì, việc đó thật là phí phạm thời gian (với tôi là như vậy) * Lại cuối cùng, bài viết này không có ở một cuốn y học thưởng thức hay một cuốn giáo trình y khoa nào, chỉ được nói lại theo kinh nghiệm của một chàng trai được nhìn, được sờ, được cảm nhận mà nói nên, thế có chị nào không đồng ý quan điểm thì nhẹ tay chút xíu nhé, hehee (nhà đang thiếu gạch để xây,)
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! oi hom nay e cũng thức đêm đây. nhưng sắp đi ngủ rồi vì ko quen, sáng dậy sớm nữa chứ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! bác ơi, e hơi ngu si 1 tí : mụn hỏi thăm thì khuôn mặt đc đánh giá là tinh tế,sâu sắc hơn ạ ? e tưởng thế thì bị coi là xấu chứ
Ðề: Re: Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ô hô , c nhớ ra rùi , c có mua tranh thêu ông HỔ nhà em đúng không , mà em quên 1 thứ đưa cho c nha e , đó là cái kéo cắt chỉ ý , hôm nào trả c đây.hehe ,c mới thêu được 4 chữ, tình hình có vẻ rất lâu mới xong , hôm đó c quên ko mua khung thêu , làm c hôm qua phải chạy ra phạm ngọc thạch mua ,hix , khi nào thêu xong nhờ em làm khung cho c đấy nhá , giá phải chăng hơn đó nghen vì c mua tranh nhà e mừ.
Ðề: Re: Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! bình thường e toàn cắt = kéo thường thôi nên k mang theo cái kéo bấm ấy, e thấy nó k cần thiết mấy nên cũng k nhập chả biết nhà còn lạc lại cái nào k. hổ thì k nhanh nhg mà lên rất đẹp, oai phong, có hồn lắm vâng hehe chị yên tâm khoản khung e nhớ mà
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Không xấu đâu bạn ạ, mà có lúc "mụn" cũng không hỏi thăm vì nội tiết tăng cao chưa chắc "mụn" mọc được, nhưng để lại lần da khá đẹp,
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Nhưng cũng đừng thức khuya quá ảnh hưởng sk chủ top à ^_^
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! vào hỏi thăm các bố mẹ đây,từ giờ em cũng phải thức khuya để chém gió và học hỏi các bác mới được.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ôi, chị mà k quen thức khuya mà tự nhiên thức thì hôm sau bị mệt đấy ạ. hì hì
Ðề: Re: Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Nếu còn thì gửi chị 1 cái he , c yêu HỔ cũng vì con trai c tuổi Hổ đóa , cuối năm rồi tranh thêu giảm giá quá chừng à .
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! nói nhời phải giữ lấy nhời đó ngen , hẹn mẹ cháu đêm nay ha.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em đang bán BÁNH TÉT, các mẹ ủng hộ giúp em nhé Chiều thứ 2- 04/02/2013 sau 12h em có các loại bánh cho các mẹ chọn ăn thử nhé - 2 cặp bánh chay - 1 cặp nếp nhiều thịt ít - 1 cặp thịt nạc - 2 cặp nhân như trên hình - 1 cặp nhân chuối Giá bán lẻ 1 đòn là 30,000đ - Giao hàng tùy xa gần mà em tính phí hoặc ko nhé. Lần đầu tiên bán bánh, mong các mẹ ủng hộ cho em nhé nhé !!!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mình nè, cũng thức khuya. Ban ngày 1 mình bận trông 2 thằng cu, 1 đứa 2 tuổi, 1đứa 2 tháng. Đêm đến khi con ngủ rồi mới "lượn lờ" trên mạng. mình làm bạn nhé!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! em vào điểm danh kẻo cả nhà quên mất em. mấy hôm bận tham gia gian hàng tại HC Vân Hồ, về đến nhà chỉ muốn leo lên giường nên em ko thức khuya được. em vào chào các bác rồi đi ngụ đây ạ ^^