Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mattroiviet, 25/1/2013.

  1. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Hồi sinh viên em cũng đi làm rồi, cũng chẳng còn nhiều bỡ ngỡ gì nữa, nhưng cũng chỉ là làm part-time, ko nhiều ràng buộc, với cả lúc nào cũng nghỉ trong đầu là chưa ra trường, chưa phải lo.

    Bây giờ ra trường rồi, nghĩ về công việc cũng đòi hỏi sự nghiêm túc hơn. Hôm nay là buổi đầu tiên em đi làm chính thức các mẹ ạ :D. Đến thì cty chật, chưa sắp xếp chỗ ngồi, thế là sếp cho ngồi cùng bàn với sếp :)) ( Sếp là chú của đứa bạn hồi cấp 3, thế nhưng mà nó gọi là chú( vì họ hàng), còn em gọi là anh. ke ke).

    Đầu tiên đến chả biết làm gì, sếp giao cho ngồi nói chuyện vs anh coder cái website để xem còn vấn đề gì ko? Kiểu chưa quen với môi trường mới thế là cứ đơ đơ, chả tập trung được, cũng may là coder chưa hoàn chỉnh website nên sếp bảo cứ làm dần dần mai báo cáo sếp :)). Tình cờ thế nào hôm nay bên phần mềm kế toán lại qua tư vấn phần mềm, thế là lại được thời có cơ hội lên tiếng vì đây đúng là chuyên ngành của mình. Tự dưng thành ra mình nói gì sếp gật đầu lia lịa. :)). Sướng!

    Ngày đầu tiên các mẹ đi làm chính thức như thế nào ạ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mattroiviet
    Đang tải...


  2. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,022
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    ngày đầu tiên đi làm em còn bỡ ngỡ lắm lại còn vừa buồn ngủ vừa đói :)
     
    mattroiviet thích bài này.
  3. Viet Nature Travel

    Viet Nature Travel Hotline: 09363 13974 ^^

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    3,100
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Ha ha =)):))
    Tớ nhớ ngày đầu đi làm, tớ ngồi phòng khách chơi cả sáng vì phòng tớ các sếp khóa cửa chưa đến =)):))
    Ngày đi làm đầu tiên là 14/2 =)):))
    Nhiều kỷ niệm phết ha ha
     
    mattroiviet thích bài này.
  4. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Giống em đợt đi làm đầu tiên ý :))
     
  5. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    14/2 thì chắc là nhiều loại kỷ niệm rồi mẹ nó nhỉ ;)) Cơ mà nói chung là cái gì là đầu tiên thì cũng đáng nhớ. ke ke
     
  6. mecuncon90

    mecuncon90 bà mẹ trẻ

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    2,246
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    ngày ầu tiên của mình là 20/11,chẳng làm j,ngồi nhìn mọi người, sau 2 ngày thì bắt tay vào việc .
     
    mattroiviet thích bài này.
  7. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    ui thế thì buồn quá mẹ nó nhỉ? Cái kiểu mình đến đã lạ nước lại cái thì chớ, lại ngồi 1 mình nhìn mọi ng nữa
     
    mecuncon90 thích bài này.
  8. cuanhua_happywindow

    cuanhua_happywindow Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Ngày đầu tiên đi làm, mình cũng bỡ ngỡ, tính lại rụt rè nên cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Hi hi! Sau 5 năm đi làm những kỷ niệm ấy vẫn nguyên vẹn. Đôi lúc nghĩ lại cứ tủm tỉm cười một mình :D
     
    mattroiviet thích bài này.
  9. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    he he, nghĩ lại cái ngày đầu buồn cười nhỉ mẹ nó! Đến giờ thân thiết với anh, chị, em trong cty rồi, mọi ng cứ trêu hôm đầu trông ngu ngu, nhát nhát, tưởng dễ bắt nạt ai dè nói rõ là nhìu :))
     
  10. Viet Nature Travel

    Viet Nature Travel Hotline: 09363 13974 ^^

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    3,100
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Đi làm gần năm ở công ty rùi mà h tớ vẫn chẳng nói mấy.
    Chẳng bít nói gì. Hờ hờ.
     
  11. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Thế thì mẹ nó nói ít quá rồi :p, chứ tớ đc 3 ngày là tớ bắt đầu 888 chuyện đc với các chị cùng phòng rồi :D
     
  12. nguyenlizy

    nguyenlizy

    Tham gia:
    25/3/2012
    Bài viết:
    10,278
    Đã được thích:
    1,799
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Ngày đầu tiên đi làm em trèo lên oto đi công tác luôn, say xe đau hết cả đầu, chả là công ty em đã cho nhân viên đào tạo 1 tháng rùi
     
  13. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Say xe đúng là khổ thật mẹ nó nhỉ. Đặc biệt là dân kinh doanh mà say xe thì thôi rồi... Hãi luôn
     
  14. lapmangfptnhanh.com

    lapmangfptnhanh.com Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/1/2013
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Ngày đầu tiên đi làm à, được sếp dắt đi giới thiệu với tất cả phòng ban, nhìn mọi người bằng con mắt lạ lẫm, nhìn ai làm việc cũng thấy sao mà họ siêu thế, nhìn ai cũng toát ra cái vẻ của một nhân viên cốt cán(mà sau này mới biết là bé cái nhầm-toàn người gần gũi, vui tính) rồi " ước gì mình được như anh/chị ý", rồi mong là mình sẽ mau hòa đồng với công ty, thân thiết với tất cả mọi người. :rolleyes:
     
    mattroiviet thích bài này.
  15. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,316
    Đã được thích:
    2,691
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Ngày đầu tiên đi làm, không khí khá căng thẳng, vì mình chưa có nhiều hiểu biết về sản phẩm cty, phải ngồi đọc đọc đọc... đọc để tích lũy kiến thức.
    Bg sau 4 tháng thì thấy yêu hẳn rồi, còn muốn có tiền mua cái xe đạp để khám phá nữa cơ hị hị
     
    mattroiviet thích bài này.
  16. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Mẹ nó tính mua cái xe đạp về tháo tung ra để khám phá hay sao ;))
     
  17. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    buổi đầu e đến lên thằng phòng GĐ luôn, GĐ cũng ko dẫn đi giới thiệu nên cái công tác hòa nhập nó cũng hơi bị vất vả :-<
     
  18. dauoliu

    dauoliu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/11/2012
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    ngaỳ đầu tiên đi làm của em vui lắm ah. được xếp và các cô chú lì xì (trong khi tết ở quê thì bị cắt hết lì xì với lý do đã đi làm :rolleyes:).. và có 2 OD :D
     
    mattroiviet thích bài này.
  19. mi_gao_que

    mi_gao_que Quà quê- Thực Phẩm Sạch - Handmade

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    3,267
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Công việc đầu tiên của mình khi ra trường là làm Personal Assistant cho một bác Trưởng bộ phận người nước ngoài. Sau 3 tiếng buổi sáng ngồi chơi ( vì chưa đc phân công việc gì), bác ý gọi mình vào, hỏi rất nghiêm trọng:
    - Mày giúp tao làm một việc được ko? ( Bác sếp này của mình cực kì nice và lịch sự )
    - Rất sẵn lòng, tao cũng đang ko có việc gì để làm.
    Và...bác ý đưa cho mình một tập name card + 1 quyển sổ để namecard để mình ngồi nhét namecard vào sổ :)))))
    Sau này, làm viêc với nhau lâu, nhắc lại chuyện này, bác ý bảo " lúc đó thật ko biết giao mày việc gì, tao sợ mày chán...." Nhớ mãi công việc đầu tiên của mình :rolleyes:
     
    Fremdemattroiviet thích.
  20. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    ĐƯợc như nàng thì còn gì bằng nhỉ :Cuoi
     

Chia sẻ trang này