Năm mới tớ vào thăm nhà mình đây. Thằng cu nhà tớ hôm qua tròn 3 tháng 10 ngày rồi. Hôm qua tớ đã bôi lá hẹ vào 2 lợi để cu cậu mọc răng k sốt. Các mẹ có con còn nhỏ nhớ vụ này nhé. Tớ lôi cậu ấy cắt tóc đầu đinh cho giống bố nữa. Năm mới chúc nhà mình thêm đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bước đi lên. có ai vào sg chơi, alo tớ nhé.
Lâu lắm mới thấy ấy vào thăm nhà mình. Chắc bận bịu em bé nhỉ Trộm vía con trai trông yêu quá. Tom nhà tớ trộm vía ngoan. Tom đang bú mẹ, tớ trộm vía đủ sữa nhưng hàng ngày tớ vẫn cho bú bình 1 bữa cho quen. Vì Bin nhà tớ hồi xưa chỉ bú mẹ mà không chịu bú bình. Ăn sữa ngoài toàn phải đổ thìa khổ lắm. Tớ cho Tom uống Aptamil số 1. Lúc 2 tháng thì Tom được 5,4kg. Em bé nhà ấy giờ được mấy cân rồi? Mà em bé tên gì thế?
>>> Tình hình hai bà thía nào rồi? Mẹ Bô-bô, MeMay - hai bà khỏi hẳn chưa thía? Lúc trước tớ chẳng biết nên bỏ qua vụ này, con mọc răng sốt lắm ấy. Trộm vía, nhìn ảnh trên avatar thằng ku nhà bà nhìn chỉ muốn cắn má một miếng.
Tom nhà tớ trộm vía ngoan. Tom đang bú mẹ, tớ trộm vía đủ sữa nhưng hàng ngày tớ vẫn cho bú bình 1 bữa cho quen. Vì Bin nhà tớ hồi xưa chỉ bú mẹ mà không chịu bú bình. Ăn sữa ngoài toàn phải đổ thìa khổ lắm. Tớ cho Tom uống Aptamil số 1. Lúc 2 tháng thì Tom được 5,4kg. Em bé nhà ấy giờ được mấy cân rồi? Mà em bé tên gì thế?[/QUOTE] Trộm vía con nhà bà, khi con tôi được 2tháng mới có 4,3kg thôi; 3tháng mới được 5,5kg. Sữa Aptamil là sữa của nước nào hả bà? Uống sữa đó bé tăng cân tốt và tăng sức đề kháng hả bà?
À, cả nhà cho tớ hỏi tý, cúng thôi nôi cho con thì làm vào ngày âm hay ngày dương vậy? Nếu tính ngày dương là mai con tôi tròn 1tuổi, mà ngày âm thì tận gần tháng nữa. Tôi đang phân vân giữa mấy hàng bánh ngọt trên này để đặt cho con một chiếc; mai mang tới lớp cho con vui cùng các bạn
Chào cả nhà, bây giờ tớ mới mò mặt vào để điểm danh ở nhà mới được đấy. Trước hết xin chúc toàn thể các thành viên hội Rắn và gia đình một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG, SỨC KHỎE DỒI DÀO. Bây giờ xin phép được bán mẻ than đầu năm với các mẹ đây. Tình hình là em ku nhà tớ ho mãi chẳng khỏi, hôm nọ bế đi khám ở Viện Nhi thì các bác ấy kết luận là bị viêm phế quản phổi, cho thuốc uống rồi mà cũng chẳng đỡ mấy, nhìn con cứ oằn người ra ho mà mẹ sốt hết cả ruột. Kế hoạch cho em ku về thăm cụ và bà ngoại vào dịp Tết dương lịch cũng bị cancel theo. @mẹ Bun: Vụ 3 tháng 10 ngày bôi lá hẹ vào lợi tớ cũng có nghe mọi người nói, lần trước quên mất không làm cho cô chị, cứ tự dặn là lần này phải cố gắng nhớ làm cho thằng em mà đợt này em ấy ho suốt làm mẹ cũng quên luôn. Em ku nhà tớ sinh trước em ku nhà ấy 10 ngày thì phải (11.9), bi giờ em ấy được khoảng 7,5kg. @Hoa Chíp còi: Cám ơn Hoa đã thiết kế cho HR những cây thông thật đẹp @Ngọc Bin: Bà này đúng là không hổ danh hội trưởng, con nhỏ mà vẫn chịu khó thức khuya miệt mài xây nhà mới cho HR, mình phải học bà này nhiều quá.
Chào cả nhà, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, mọi chuyện bình an. Chuyện tớ vẫn chưa ổn lắm. Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp với tớ nhé. THanks all
Làm vào lịch âm chứ nàng ơi. Lễ thôi nôi thì nhà tôi chỉ con gà và đĩa xôi cúng các cụ thôi. Bánh ngọt thì tôi thích của Thu Hương hoặc Nguyễn Sơn. Con nhà bà đi học rồi á? sớm thế nhỉ. Nhìn ảnh thấy con giai có cái đàn thích thế
Con nhà tôi phải đi bộ đội từ lúc 4tháng cơ, thía nên nào viêm phế quản, nào xuống phổi đều phải trải qua; trộm vía con ngàn lần, chuyện ăn - chuyện ngủ vào nếp lắm; giờ dậy cũng chuẩn lắm; cứ sắp túi, đeo khẩu trang là tớn lên, bá cổ mẹ. Nhà tôi ko có ông bà đỡ đần nên phải cho con đi sớm; cũng thuê osin mấy lần rùi, nhưng con bị gày còm đi và suốt ngày đòi bế với đòi ngủ. Tôi đi làm suốt nên thôi đành phải cho con đi trẻ bà ạ
Tôi lười mà, ko chịu phi lên đó, mà công nhận ăn bánh Thu Hương ngon thật, nhưng nếu về kem thì tôi thích ăn kem ở bánh Mesa trên Phố Huế. Tôi thấy các bài cúng dài, mà chuẩn bị lễ cũng nhiều nên tôi cũng lo lo, nhà ít người làm đầy đủ lễ nghi như các cụ thì xong rồi ai ăn cho. Nên tôi tham khảo ý kiến của các bà đi trước tôi. Hix, bon chen mua hết 1,1tr, mà giờ nó chơi chán thi thoảng mới chịu chơi bà ạ
Khoe ít ảnh nhà tớ hôm qua. Tạm mấy cái thôi nhé HÔm qua gặp nhà Thoa và nhà Bup đi nhưng chỉ tranh thủ chụp cho mỗi em Ti và Tom thôi, nhà Bup nhận ra nhau xong đi nhanh quá nên ko chụp dc
Bà này dũng cảm quá, cho con đi bộ đội sớm quá. Tôi hồi xưa anh Zin còn nhỏ, còi lắm, cũng lao đao với vụ thuê người làm, nay đến người thứ 7 là tạm ổn, hic. Bác này ở đến tận bây giờ với em Zon luôn. Bây giờ bé đi học ổn rồi, thế có lớn ko
VA em bé trông yêu quá, sao ko thấy bà khoe ảnh chị Bun ? nhà tôi ko đi đâu, chỉ loanh quanh nhà bà dì ông cậu, mai ax nhà tôi còn phải đi làm vì nghỉ bù hôm nay .
>> Bình Mộc: tôi thấy bà pót ảnh lên vừa xinh, tôi ko biết pot kiểu gì, ở topic của tôi pót lên ảnh cứ to đùng kín cả trang, chỉ giáo cho tôi với