phải ... :axe::axe::axe: 2 chị em nhà này thui ..... còn ý tưởng nào xấu hơn k???? nói ra cho vui iiiii cả nhà coi ......... vì ăn vụng mới ngon....nói bậy mới zui .....:finga::finga::finga:
.... trùi hùi nãy hok kịp nhấn reply .....còn chừ hok có gì để nhấn reply ... thui xỉn òi nhủ lun .... hẹn mơi 8888
giờ mới đọc được tin này...đi trong ngày về em ơi!sáng 6 g kém là đi roài..chiều 6 g về tới...vì su bị nóng sốt 2 hôm đang theo dõi bo đỏ mắt...đi đến phước tĩnh gần vũng tàu chứ kg như kế hoạch.. về rồi là vào công viên 23 /9 đến 10g30 mới về tới nhà...nhưng trong ngày vẫn vào nhà mình được lúc mấy giờ quên rồi,bị bà chị em bạn dâu cho là bị nghiện rồi...đi đâu cũng ôm theo làm như dân sành điệu...mê hơn mê con nữa...
đâu có khó đâu chị, chỉ cần đợi nước sôi lên cho trà vào cho sôi già lên chút nữa roài tắt bếp thôi..uống nước trà răng chắc, ngừa nhiều bệnh phụ nữ, và cả ung thư nữa đó chị...em thấy cũng dễ uống muh...mình đừng bỏ nhiều trà quá vì người già thì họ thích uống đậm nên họ cho nhiều trà.... còn xác trà thì bỏ vào tủ lạnh cho mát lấy đắp mắt cho bớt thâm quầng , nếu siêng thì đắp cả mặt làm cho da mình căng , đẹp đó chị....ehhehehe
mấy c cho hỏi là món kho quẹt ấy, mình chiên thịt mỡ cho săn lại rồi mới thêm nước mam, duong và tiêu fai ko ạ?hnay xã thèm kêu famtran lam
Tóp mở em bỏ sau cùng nhé,em bỏ vào trước nó mềm ăn không ngon.Chị hay làm vậy nè,tôm khô loại nhỏ ngân nước cho mềm để ráo,mỡ heo thắng lấy nước và tóp mỡ, nước mắm em niêm nếm cho vừa ăn,bắt đầu lấy mỡ nước rang cho tôm khô giòn,rồi cho nước mắm vào lửa nhỏ cho sắc lại rồi khi nhắc xuống thì cho tiêu,tóp mở vào...dùng chấm rau luộc hay ăn cơm cũng ngon,nhà chị hay ăn theo cách đó.
thịt kho quyẹt em cũng phải ướp sẵn nước mắm ,đường ,chút dầu ăn,hành..tiêu...(TÙY Ý) cho thấm cả 1 g đồng hồ...khi bắc lên bếp để cho lửa riu riu,khi thấy thịt chín rồi nếm xem vừa miệng chưa..chưa vừa thì thêm ,tùy ý..(mà cố gắng nêm lần đầu cho đủ thì sẽ tuyệt hơn là nêm thêm)...cho sệt sệt,kẹo kẹo là được ...chúc em thành công hén!..l