cảm ơn chị nhiều nhiều nhưng đọc chỉ dẫn trễ quá e làm rùi nhưng mà e bỏ thịt vào chiên cho săn lại chưa ko có ướp rồi mới cho nuoc mam, duong ,tieu sọ...chẳng biết ăn nó ra làm sao nữa
bé cũng ổn c à, dạo này đỡ nhất là tầm 6h chiều, bú xong đưa chàng lên cái giường của chàng nằm độc thoại 1 hồi rồi tự ngủ luôn...hihi
đừng ỷ y nhé.... bây giờ thì chưa sao muh vài tháng vài năm sẽ mệt mỏi ý...mới sanh xong nên giữ gỉn sức khỏe nhé... thế chị nên tập cho phước ăn đi để đủ chất chứ suốt ngày muh uống thôi thì khổ lắm ko đủ chất dinh dưỡng đâu chị chị ơi kiếm món nào nhỏ nhỏ rẻ rẻ í....hehehehheheh
bùn quá, chụp hình con xong đưa máy ảnh cho con xem thế nào mà con quẹt tay 1 cái, máy ảnh rớt ngay mặt con luôn....huhu
nhóc khóc ré lên mình chẳng biết làm gì hết chỉ biết bồng con ôm sát vào người, miệng rối rit xin lỗi con.Bé khóc mấy phút rồi ngưng cười toe toét. Minh lo lắm chẳng biết mắt con có sao ko nữa?ko bị chảy máu,mình cố kéo mắt ra xem mà ko duoc, mắt bé vẫn chưa lộ hết nữa.Lam sao biết con còn đau ko hén?
chắc bé kg làm sao đâu nếu có gì bé đã khóc ngằn ngặt rùi..tại mẹ ỉ i con con nhỏ ai dè con đạp dữ quá....lần sau cẩn thận hơn nhe em...!
e sợ lắm rồi chẳng dám đâu, mọi lần chồng e đưa món đồ gì cho e e đều kêu né đừng gần con thế mà lại xảy ra vậy. e đang để ý chỗ cái máy ảnh rot vào mat con e hic
Chào chị ,hôm qua 2 vc em có chở bé ra Sg chơi nhưng đi giữa đường thì bé ngủ ,công nhận đông quá trời luôn .Trưa em có ghé vào nhà nhưng chưa kịp 888 gì hết thì phải out ngay .