Tết này Tết cải tiến của mình

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi me tuyetnhung, 30/1/2013.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    1,558
    Điểm thành tích:
    863
    Đoản văn ngắn:
    Chả là mấy hôm trước đi nhà máy với xã, ngồi trên xe ngẩm nghĩ thấy giật mình vì đã cưới nhau được 7 năm rồi.
    Năm nào gần tết mình cũng than buồn vì nhà chồng có 1 mình xã, tết nấu cúng 30 chỉ có mình với mẹ chồng, về nhà mình thì cũng 2 vợ chồng với đứa con. Tết vắng vẻ lắm nên mình hay so sánh với nhà ngoại mình.
    Tết ai cũng mong con cháu về đông đủ mà từ ngày đi lấy chồng năm nào mình cũng không về được ngày 30 ăn bữa cơm với cả nhà, năm nào chúc tết giao thừa mình và mẹ cũng khóc.
    Nhà ngoại của mình con cái cũng không đông nhưng ông ngoại là trưởng họ nên bà con tụ tập lại nấu cúng, ăn uống xong mới về tự cúng nhà mình, năm nào cũng vậy phong tục này mình thấy hơn 30 năm rồi và đã có từ trước đó rất lâu. Người ra kẻ vào, tiếng nói cười xôn xao, hỏi thăm nhau rồi mấy mợ mấy dì xào nấu thơm lừng, mấy cậu già rồi tóc bạc hoa râm vẫn lên dọn bàn thờ và bày biện phụ ngoại, cậu út thì trang trí chậu mai đang hé nụ và mấy đứa cháu lớn đang treo thiệp tết lên cành mai và chưng thêm bình hoa phòng khách. Ngoài sân mấy đứa cháu nhỏ đang chơi ô ăn quan cãi nhau chí chóe. Sau nhà nồi bánh tét mẹ mình nấu đang sôi sùng sục chuẩn bị giở bánh ra cúng. Bà ngoại đang dắp chén dĩa để bày mâm bởi chỉ ngoại mới biết bày bao nhiêu chén dĩa cho một mâm cúng tết người Trung. Mình yêu tết quê ngoại lắm. Nhớ đến thắt lòng tết ơi.
    [​IMG]
    Xã biết vậy nên năm nay sẽ đưa 2 mẹ con về ngoại trước. Ngày 30 xã dọn đồ ăn ra cúng (mình nấu sẳn) rồi cúng giao thừa xong mùng 1 về ngoại với mẹ con mình, mùng 2 sẽ đi chúc tết bên nội và bạn bè sau.
    Năm nay mình sẽ về ngoại trước mùng 2 mới về tết nhà chồng sau. Vậy là sau 7 năm ăn tết theo kiểu truyền thống cũ, năm nay mình được ăn tết cải tiến rồi.Thật vui. Các mẹ chia vui với mình nha.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me tuyetnhung
    Đang tải...


  2. mi_gao_que

    mi_gao_que Quà quê- Thực Phẩm Sạch - Handmade

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    3,267
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tết này Tết cải tiến của mình

    Chúc mừng mẹ nó nhé!

    Tối qua vừa cãi nhau với chồng về vụ này đây, chưa có kết quả, hic hic
     
    me tuyetnhung thích bài này.
  3. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,095
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tết này Tết cải tiến của mình

    Cảnh này là cảnh của các mẹ lấy chồng xa rồi!Em nghĩ lấy chồng phải theo chồng chứ làm sao. Nếu chồng có tâm lý, bố mẹ chồng có tâm lý thì sẽ chẳng có vấn đề j cả. Cứ tết này nhà nội, tết sau nhà ngoại. Nhưng nếu ko đc thế thì cũng nên chấp nhận thôi các mẹ ạ! để đến mùng 2 mủng 3 tết về nhà ngoại cũng đc!
     
    me tuyetnhung thích bài này.
  4. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,794
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tết này Tết cải tiến của mình

    huhu, vậy có lẽ phải lấy chồng gần thui ạ, nhưng duyên số rùi thì tránh sao được ạ
     
    me tuyetnhung thích bài này.
  5. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    1,558
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tết này Tết cải tiến của mình

    Đàn ông họ ích kỷ lắm nên phải ngọt nhạt thôi, đừng làm căng quá mà tết mất vui. Tối nay về huề đi nha bạn
    Cái tâm lý chấp nhận số phận này nên nhà đẻ luôn bị thiệt thòi là vậy bạn ah. Nhà mà toàn con trai thì vui nhé, nhà mà toàn con gái tết đến chỉ có 2 ông bà già 80 tuổi đi ra đi vào thở dài trông ngóng con cháu về. Nhà mình trưa mùng 2 là hết tết rồi vì cácc cậu phải đưa vợ con về nhà ngoại. Nhà cửa lại vắng hoe.
    Vì duyên số nên mình sẽ tìm một cái tết cải tiến, mình cũng lấy chồng xa đây.
     
  6. giothu5-hanhphuc

    giothu5-hanhphuc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    7,129
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tết này Tết cải tiến của mình

    Chúc mừng mẹ nó, bao giờ mình mới dc vậy chứ. Năm nay, chồng trực mùng 1 Têt. Trước đó, chồng bảo: 'Nếu năm nay trực 30 hoặc mùng 1 thì vc mình đón giao thừa ở Hn, mùng 2 về nội, ngoại sau. Chưa năm nào ở Hn đêm giao thừ, năm nay ở cho biết- tối 30 vc mình đi lượn vợ nhé". Mình mừng quá cơ. Nhưng, hôm trước, chồng gọi điện về nói chuyện với mẹ chồng. Chẳng hiểu 2 mẹ con nói gì mà sau đó chồng, hỏi lại vợ" Vậy, năm nay vợ có về nhà nội trước chồng ko? " - Biết ngay là " có biến" rùi.

    Năm nay, VC em mà " cố tình" chống lại truyền thống gia đình thì em là người" lĩnh đạn"- Chồng em dọa thế. Và chắc chắn là thế vì BMC em chẳng nói chồng em đâu, vì nghĩ em là " chủ mưu" mà.keke
     
  7. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    1,558
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tết này Tết cải tiến của mình

    Con nhà người ta về nên thế nọ thế kia, nghe lời vợ abc.... đủ kiểu chứ con nhà mình nó ngoan lắm tết là về với bô mẹ thôi heheheh biết kiểu này lắm.
     
    giothu5-hanhphuc thích bài này.
  8. giothu5-hanhphuc

    giothu5-hanhphuc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    7,129
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tết này Tết cải tiến của mình

    Hi, khổ lắm cơ. Bao giờ mới có " công bằng" chứ.
     
  9. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,336
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tết này Tết cải tiến của mình

    nhìn mâm cỗ nhà mẹ nó ngon quá nhất là bát đĩa trang trí hoa văn là lạ chứ. mình năm nào cũng về quê chống ăn tết hết, sau đó mồng 2,3 sang ngoại.
     
    me tuyetnhung thích bài này.
  10. thaohcm

    thaohcm www.khoedep360.vn

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    1,608
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tết này Tết cải tiến của mình

    chúc mừng chị có gia đình hạnh phúc
     
    me tuyetnhung thích bài này.
  11. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    1,558
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tết này Tết cải tiến của mình

    Sang nhà ngoại mùng 2 thì còn tết chứ mùng 3 là hết mất rồi :D
     
  12. giothu5-hanhphuc

    giothu5-hanhphuc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    7,129
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tết này Tết cải tiến của mình

    Em đang chán đây. Tết này đang hý hửng dc đổi mới nhưng nghe ra lại ko dc nữa rồi.
     
  13. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    1,558
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tết này Tết cải tiến của mình

    Trời không chịu đất thì đất phải chị trời thôi em, về nhà chồng tụ họp lại chơi bài, mua theo mấy đĩa phim rảnh thì luyện.
     
    giothu5-hanhphuc thích bài này.
  14. giothu5-hanhphuc

    giothu5-hanhphuc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    7,129
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tết này Tết cải tiến của mình

    Ui, chị ơi, em mà về nhà chồng mà làm mấy việc trên thì chắc em bị " tống cổ ra khỏi nhà" mất.
    -Sáng, 6am dậy: quyét sân, lau nhà. Nấu cơm sáng vì BC em thích ăn cơm sáng, ko thích ăn đồ mua sẵn như: bún, phở
    VS cá nhân và đợi BC, MC dậy. Chồng và các chị chồng là ngoại lệ
    - 7am thì dọn ăn sáng: thường là chỉ có em+ BMC
    -7h30 ăn xong thì dọn, rửa bát.
    -8am đi chợ mua đồ ăn
    -9am, bắt đầu làm bữa trưa, MC em tiết kiệm nên ít đun bếp ga, toàn phải đun bếp than bên ngoài

    Thường là có cả gia đình 2 chị chồng nữa _ 8 ngừoi cả TE+ 2 vc em + BMC là 12 ngừoi. Đồ ăn ngừoi lớn, đồ ăn TE, rùi đồ ăn riêng cho chị chồng ko thích ăn đồ dính mỡ.....
    -11am, bắt đầu dọn cơm ăn, chờ đợi nhau, ăn 1 bữa coưm thường hết khoảng 2h.
    1pm, dọn dẹp, rửa bát, lau lại bếp, nhà vệ sinh....
    3pm lại tiếp tục chuẩn bị cơm chiều. Nói chung là đến khoảng 9-10Pm thì mới hoàn thành xong.
    Nhà chồng em có luật là con dâu đương nhiên phải làm mọi việc còn con gái ko phải làm gì. Em tất bật trong bếp, các chị ngồi xem Tv, cừoi đùa với nhau là bình thường thậm chị dậy muộn ăn sau và cho các cháu ăn bữa phụ xong là vứt luôn bát đĩa, xoong chảo đấy, em lại tự biết ý mà rửa.
     
    mommy_daddy thích bài này.
  15. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tết này Tết cải tiến của mình


    Chúc mừng mẹ nó nhá...!

    Ôi nhiều món ngon quá....
     
  16. doanmien

    doanmien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    2,784
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tết này Tết cải tiến của mình

    Nhà em thì trái ngược với nhà mẹ nó. Ở nhà ngoại thì chán lắm, đã ít người và ông bà thì cũng ko bày vẽ nhiều. Còn về nội nhà em cũng là trưởng, nhà lại đông con cháu chắt. Em là dâu trưởng nhưng mà mọi việc nhờ mẹ chồng lo hết. Mẹ em thương con thương cháu cũng ko để con dâu cả năm đi làm xa tết mới được về nhà mà phải làm quần quận đâu. Vậy nên em chẳng tiếc gì cả, đưa tiền cho bà sắm tết đàng hoàng và mua quần áo cho cả nhà. Hi!
     
    giothu5-hanhphuc thích bài này.
  17. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    1,558
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tết này Tết cải tiến của mình

    Ôi em tôi, vậy sao mà sống nổi em ơi, em nhờ chồng đi. Nói nhờ các chị chồng giúp một tay. Em làm giỏi nên họ bắt em phục dịch hết đó.
     
    giothu5-hanhphuc thích bài này.
  18. giothu5-hanhphuc

    giothu5-hanhphuc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    7,129
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tết này Tết cải tiến của mình

    Thì nhà em, năm nào cũng mua hoa quả, bánh kẹo, r*** bia về , đưa tiền để nhờ MC mua đồ ăn ngày Tết, tiền mừng tuổi BMC, các cháu đầy đủ mà. Những khoản đó làm sao mà thiếu dc. Nhưng vấn đề là, như thế vẫn chưa đạt yêu cầu ạ. MC em bảo " Hôm nay mẹ đi chợ, mấy bác ở chợ bảo : Con dâu sắp về thì mấy ngày Tết nhàn quá rùi còn gì" Chị chồng thì bảo: " Mấy chị ở cquan chị bảo " Tết có em dâu rùi thì nhàn nhé',hicc, chán ko muốn nói nữa. Em thực ra cũng muốn về nhà chồng vì BMC em cũng già rùi, nghĩ cũng thương các cụ lắm nhưng quả thực là cứ mỗi lần về là em thấy căng thẳng, nặng nề lắm ý mặc dù vẫn tự nhủ: chỉ ở có mấy ngày thôi- cố mà nhịn vậy.
     
  19. giothu5-hanhphuc

    giothu5-hanhphuc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    7,129
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tết này Tết cải tiến của mình

    Ôi chị ơi, em làm cũng bình thường thôi. Và làm vẫn thỉnh thoảng bị chê đấy ạ. Quả thực em ko ngại làm đâu. Như mỗi lần về nhà bố mẹ đẻ em, em và chị dâu cùng làm bữa, cùng dọn và rửa bát thấy tình cảm và vui vẻ lắm chứ chẳng phân biệt con dâu, con gái như bên chồng em đâu. Chị dâu em quý em lắm, cảm giác như 2 chị em gái ý.
     
  20. doanmien

    doanmien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    2,784
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tết này Tết cải tiến của mình

    Như mẹ nó thì chán thật nhỉ? Mẹ chồng em tốt lắm, nếu mà ai nói gì con dâu là bà bênh con dâu ngay. Các em chồng mà về nhà chơi thì các em phải nấu cơm dọn dẹp em là trưởng mẹ em bảo ko phải làm để các em làm.
     
    giothu5-hanhphuc thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này