Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Em thì khuyên chị nên vực lại kiến thức đã học. Chị nên đi làm lại, làm công việc nhẹ nhàng, và có thể mở kinh doanh nhỏ ở nhà. Sau khi đi làm một time mà đã tích lũy được một số kinh nghiệm kinh doanh, lúc ý chị vẫn đam mê kinh doanh thì chuyển hoàn toàn sang kd.
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Chào mẹ nó Mình xin chia sẻ với bạn là mình không những có bằng đại học, mà còn có bằng ĐH cơ. Sau khi học xong đi làm được vài năm rồi sinh nhóc. Nhưng đến khi sinh nhóc rồi thì thấy đi làm kiếm được 6-7 triệu(năm 2007) và lại phải thuê người chăm con, nhà thì đi thuê cũng không tiện thuê người giúp việc, Cuối cùng mình ở nhà mở cửa hàng đồ chơi và đồ dùng trẻ em. Lúc đầu mình cũng nản vì gia đình và bạn bè nhìn nhận có vẻ uổng phí việc học hành. Nhưng rồi cũng chính vì nghĩ rằng mình là người có trình độ, mình không phải là người bán hàng bình thường mà là người kinh doanh"Bà chủ". Đến giờ mà nói quyết định kinh doanh riêng là hết sức đúng đắn, và cũng chính vì kinh doanh riêng mà có thể góp sức cùng chồng để mua nhà riêng. Ghi chú: Khi mình nghỉ ở nhà thì kinh tế có thể sống được với đồng lương(nước ngoài) của bố nó. Xin khuyên bạn là cần thay đổi tư duy, làm tất cả những gì có lợi nhất cho gia đình. Trong khó khăn lại sinh ra những ý tưởng hay
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? có tớ đây.tớ hoạc 5 năm ĐH nhé.ra trường đi làm được 1 thời gian rồi lấy chồng có con,chẳng ai chông con cho,thuê osin thì không yên tâm vì chồng làm xd cũng đi luôn,nghề của mình cntt chạy theo dự án thi thoảng cũng phải đi..con giao cô osin..túm lại chẳng được như mình muốn,chán nản đành ở nhà chông con,mà con 2 tuổi rồi đi trẻ cả ngày ở nhà cũng buồn,mình quyết định kinh doanh.đến giờ cho mình đi làm thì mình chẳng thích đâu,vì kinh doanh tuy rất mệt mỏi nhưng mình chủ động được tgian cho con hơn,,,thích ngủ đến mấy giờ dậy thì ngủ...đi làm thì cứ mê mẩn cả,,,mà chậm là bị trừ lương,con ốm không nghỉ được,lương thì k biết có đủ cho con đi lớp,thuê osin,ăn sáng của mình k...... giờ mình kinh doanh gần 3 năm rồi,mình đóng nhờ bảo hiểm cty khác nên vẫn có các chế độ thai sản...và sau này.... Mình thấy thích kinh doanh hơn đi làm ấy.bạn cứ làm đi sẽ thấy mình qđ đúng.ngoại trừ nhà bạn là con ông cháu cha thì đi làm có khi sướng hơn bọn tớ nên lại thích đi làm hơn...hihi
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? hix thèm là chuyện của thèm mẹ nó ợ)tầm này thì e cứ cầm chừng thui ạ
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? e thích đi làm và mở 1 cái gì đó bé bé cho riêng mính,hix cái gì liên quan đến sk vì e học Y hihi
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Em cũng sắp rơi vào tiinhf trạng tương tự chị! mấy tháng nữa là ra trường rùi mà thời buổi hiện tại khó xin việc quá, cũng đến thất nghiệp ở nhà lấy chồng mất thui! p/s: cô lehongnhung thức khuya giống mình
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? hihi vâng ạ e cũng nản lắm giờ xin vào viền tiền vài trăm mà còn chưa chắc hixx lấy đâu ra hixx
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? E chưa chồng nhg cũng học Đh xong đang ở nhà bán hàng đây. Cũng muốn chân trong chân ngoài cho vững chắc mà đúng là thời buổi xin việc k đâu ra đâu
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Mình đã thấy hối hận khi.............không nghỉ việc sớm mà ở nhà kinh doanh......^^....(mà trường mình học còn mất 5 năm cơ nhé)....ra trường đi làm gần 3 năm chán è cổ ..........
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? chị nghĩ em nên chuyên tâm nếu thích kinh doanh.....người ta chỉ chân trong chân ngoài khi ít nhất có 1 chân thực sự vững chãi.........................
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Con người thì " nghề thì nhiều nhưng nghiệp chỉ có một.Để mưu sinh sống bằng nghề, để có địa vị sống bằng nghiệp. Mình đăng lấy nghề để nuôi nghiệp đấy. Hôm nay vẫn chưa có lương tháng 1.
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Em nghĩ thì mỗi người 1 hướng đi khác nhau, kể cả khi chị đi làm thì cũg là làm thuê thui chị ui, Nếu có cơ hội thì e vẫn thích làm chủ hơn,hihi, mà có đi làm thì tìm vc đúng chuyên ngành cũng khó cơ, còn làm ngoài thì cũng k khác gì khi chị kinh doanh (vì đều k dùng đến kiến thức chuyên ngành mà)
Re: Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? 2 bác nói đều đúng quá! thời buổi này cũng khó khăn, thôi thì mình cứ làm gì mình thấy ổn là ok rồi
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Mình học 4 năm ĐH ra trường và làm 1 nghề...ko liên quan 1 tẹo nào đến chuyên ngành mình học. Mới đầu mình nản lắm nhưng rồi lấy lại được cân bằng và rút ra 1 vài điều. 1.LÀm gì thì làm cứ yêu và tâm huyết với cv là có kq hết. 2. Học Đh ra có nhiều thứ mình có được: - Kiến thức - Cách xử lý nhanh nhậy - Quan hệ giao tiếp rộng học được nhiều người. - Sửa được nói ngọng của HD mình cho chính bản thân. Quan trọng là: Mình có bằng thì xin việc dễ hơn, cách xử lý vấn đề nhanh hơn. Có nhiều mối quan hệ bạn bè , thầy cô hơn và thấy mình kém cỏi hơn nhiều đẻ phấn đấu.
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? chị bebanda nói quá đúng ạ, ở nhà chăm con, lâu ngày an phận, khó bắt đầu lại từ đầu lắm ạ
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Mỗi người 1 nghề các mẹ ơi. Có phải cứ học xong ngành nào ra trường sẽ làm đúng nghề đó đâu. Nhiều khi còn may rủi, còn duyên phận nữa.
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Đúng rồi ạ. Vì có nhiều ng ra trường mà lầm đúng ngành nghề đâu. Em làm trái nghề hoàn toàn nè. Đang vào diễn đàn mình học hỏi các mẹ để làm thêm đây ạ. Làm thêm tay trái keiém chút tiền mua quần áo, hộp sữa cho Bim. hi
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? mình hồi trước cũng mất hơn 1 năm nghỉ làm ở nhà từ lúc bầu 4 tháng, ai cũng bảo mình hâm, bố mẹ chồng thì coi mình chả ra gì, cứ làm như mình là cái loại ngu đần, nghèo khổ vớ được thằng chồng mình là lên đời í. hồi đó mình cũng mệt mỏi, ức chế nhiều. nhất là buổi sáng ngủ dậy nghe tiếng xe máy mọi nhà xung quanh đi làm tự nhiên cứ thấy mình như bị xã hội bỏ quên. rồi con lớn, đi nhà trẻ tớ bắt đầu đi làm lại và dần dần ổn định, tớ ko có khiếu kinh doanh nên làm thuê thôi. tớ nghĩ làm kinh doanh cũng là 1 nghề, đừng nên câu nệ quá, cũng là để kiếm tiền sinh sống mà. còn học hành nhiều khi học giỏi thật nhưng mà ra làm việc có dùng đến kiến thức trong trường mấy đâu. học hành là tạo cho mình 1 nền tảng tri thức, để biết sống, biết ứng xử,để dạy dỗ con cái và quan trọng là đủ khả năng để kiếm tiền lo cho cuộc sống. thế nên sau này tớ cố gắng đầu tư cho con hết sức để chúng nó học hành cũng với mục đích như vậy chứ ko mong bắt chùng nó học nhiều để sau này thành ông nọ bà kia hay kiếm được nhiều tiền.