Cám ơn mẹ nóa đã động viên nhà Xù nhá.. Tặng cho mẹ nó 1 pé mièo nà.. Đừng mẹ nào bẩu 2 chúng tui tung hứng nhau nhớ..khe khe... Vì nhà Xù luôn nhọn mỏ..thích 888 nên mạo muội xây 1 cái chòi lá để chị em ta cùng vào chia sẻ ... có bực mình giề ở đâu hay trong công sở..thì vào 888 1 câu là vơi bớt được phần nào...
hihihi, công nhận là có cái topic này, chị e ta cũng được giải nghiền hơn, khi mà bên kia luật nghiêm wa thanks mẹ bông xù
giờ mới tình cờ thấy Topic này, e đánh dấu cái, nick của e bên WTT cũng như thế này ạ , để xem có gặp bác nào quen hông ta?
Thỉnh thoảng phải mò vào đây để ngắm cái avatar xinh iu nhà Bông Xù, hihi. Lần sau lỡ đổi nick thì nhà Xù đổi hẳn thành Me Ty Phu cho đỡ mất công đổi
Hihi..chạy qua chạy lại 888 ..tuy nhiên nhà Xù lúc nì hem có vào bên WTT.. Mẹ Tom úi, Quan Tham Nhũng thì lão nào cũng là Tỷ phú USD òi...nên nhà Xù khỏi xin bác Min đổi ID nữa hê hê... Có mẹ còn đọc thành Mẹ Quần Thâm nữa cơ... huhu.. Mà hình như xin đổi ID cũng chỉ được đổi 1 lần thui à... Bên WTT cũng vậy, sau khi đổi 1 lần rùi là hết quota.. Chúc cả nhà luôn zui zẻ...artyman:
Mẹ nó này, mình thấy tụi mình viết thía này đâu có sao, có mấy bác cứ phàn nàn bảo viết thía này ko nghiêm túc, sai chính tả, ko lịch sự.... hix, làm mình cũng hơi bị giật mình
Úi xùi xùi...cứ mackeno đi mẹ nó úi... Bên WTT nhà Xù từng bị 1 mẹ warn zằng : Nên trả lại cái sự trong séng cho Tiếng Diệt....ha ha ...:finga::finga::Cuoi:Cuoi Lo bò trắng zăng không à...Xã hội này còn hàng ngàn zụ ziệc đao to búa nhớn cần trong sạch hóa khân cấp mà còn chưa làm được huồng hồ ba cái chát chít nhăng nhít của chị em nhà ta...hà hà...Cứ vô tư ..care mấy lời chỉ trích đó làm giề.. Chứ chúng ta khi nựng con thì cũng ngọng líu ngọng lô đó thì sao nào..có chết con ma nào không ...
Xin chào cả nhà nhé Năm mới chúc cả nhà mình mạnh khỏe và thật nhiều hạnh phúc nha Em reg nick bên này cũng được gần 2 tháng mà giờ mới bon chen vào đây 888. May quá gặp được box này nên vào nhận mặt chị em xem có ai quen hông ah
Nghe mẹ nó nói tôi lại thấy tự tin hơn, nói thật là 888 với nhau mà phải để ý câu chữ chính tả, tự nhiên thấy quên mất điều cần 8888 Tặng mẹ nó nì (u)
hehe, bác xù ơi, hôm nào bác e mình đi cf ná, hehe, nhà còi vào sg ở hẳn luôn òi, lần trước hẹn bác mà chưa đi được, hị hị nhà mình có ai ở xì goòng hôm nào ọp phát đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Giờ em mới đi công việc về ... lọ mọ bò vào nhà chào mọi người nhé ... sẵn dịp chúc mọi người ngủ ngon lun
Úi thía hả mẹ Còi ui....:heart: vào bao lâu rùi mẹ nó ui...Vậy là có thêm bạn roài... Nhà Xù lu bu đi tỉnh nên sẽ hẹn lại mẹ Còi sau ná...he he..có mẹ nào GATO mí hai chúng tớ hem nào.. Cám ơn hoa của mẹ nóa nhá.. Nhà Xù trước khi tham gia WTT thì cũng không biết mấy kiểu sì tin hay ngôn ngữ chát chít thía này..vì không tham gia DĐ nào cả...quả thật ..lúc đó thấy mình hơi tụt hậu.. thấy lạ cả những tán thán từ kỉu : hị hị...ặc ặc... \\/ Quen từ bén chữ rùi thấy nó cũng dễ thương....thân mật và thoải mái.. Câu nệ làm rì mấy việc nhỏ nhặt nì, nhà Xù chủ trương zui zẻ là trên hết ..miễn kh ảnh hưởng hòa bình thế giới hay an ninh quốc gia thì thoai.. Mời mẹ 1 ly nhân đầu năm mới nì...cho cả năm cứ đỏ nhá.. Tái pút : Véo cằm mờ có ủn mông không bà úi...
Đúng là tham gia các diễn đàn là để vui vẻ và chia sẻ với nhau mà chị Hihi, em đang sinh viên mà cũng tham gia đây ạ, theo lời mời của một chị trên này mà