em đang chán và không biết là thế nào ạ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi msbinhxuyen, 31/1/2013.

  1. msbinhxuyen

    msbinhxuyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ

    vâng em cũng thấy 1 cái là làm cho ra ngô ra khoai luôn,chứ gì chứ lăng nhăng là em ghét nhất ,nhưng ko biết almf thế nào để con kia nó chấm dứt hẳn ý,vì cũng nt qua lại cũng biết là n.y em đang yêu em, hôm đi liên hoan về thì em bảo n.y em về sớm biết em đnag giận nên cũng về sớm,rồi về tới nơi em ý gọi điện hỏi sao về sơm,rồi nhắn tin với nhau lúc đấy có em ở đấy chắc ông kia ko nói chuyện thoải mái lắm nên cũng ko biết thế nào nói chung là bjo cứ nhìn thấy face của nó là em ba máu sáu cơn lại muốn gây sự,hic hic
     
    Đang tải...


  2. hang.vuminh

    hang.vuminh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    5,409
    Đã được thích:
    1,660
    Điểm thành tích:
    863
    Theo mình bạn nên làm mạnh tay, xa nhau 1 thời gian. Nếu anh ta biết đường chấm dứt em kia, quan tâm chăm sóc bạn thì tốt. Nếu anh ta theo em kia luôn cũng chẳng sao, bạn đâu có thể canh cả đời được? Hết em này lại có em khác. Anh ta phải tự biết cái gì là quan trọng, quý giá đối với mình.
     
    msbinhxuyen thích bài này.
  3. Cường_Sói

    Cường_Sói Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ

    có thể là người ấy cũng thấy chán và muốn cho bạn out sau một thời gian yêu nhau dài dài (kiểu như con ông đã tỏ đường đi nối về thì thường hay thế) cứ lấy lý do cái nhau tơi bời rồi anh e không hợp, cô đi đường cô tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thể thôi. ==> không cứu được vì tình cảm đã không còn thì chả có gì để níu giữ
    2 là bị say nắng giống như các mẹ nói. bạn nên thẳng thắn chia sẻ và nói chuyện với người đó
    có thể là người đó chối cãi hoặc nọ kia, cũng không sao, tuy nhiên nên kiểm tra chéo các thông tin
    bạn có thể hỏi chính cô gái kia xem thế nào, bạn là bạn gái và người yêu của hắn thì gọi hỏi thăm lịch sự, nếu oke thì đi uống nc nói chuyện, hãy tỏ ra mình là người hiểu biết để tìm hiểu xem quan hệ hai người và những gì anh ấy nói có đúng ko
    có khéo hắn ta lại là tay đại bịp bợm tán gái như thần và chính e kia cũng bị hắn tờ lưa thì sao???
    khi đã có đc cơ sở rồi thì mọi chuyện cũng dễ giải quyết hơn
    tuy nhiên cũng cẩn thận gặp phải mấy e PG chợ búa rồi chửi nhau thì thành ra dở hơi
     
    msbinhxuyen thích bài này.
  4. giadinhyeuthuong

    giadinhyeuthuong Yêu hai bố con nhất

    Tham gia:
    13/12/2008
    Bài viết:
    3,971
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ

    Hiện tượng có vẻ say nắng,nhưng mới chỉ như vậy thì vãn còn cứu vãn đc em ạ.
    Các cô gái giờ ghê gớm lắm,nếu đã nhất định tấn công chàng nào thì e là khó mà cưỡng lại đấy.
     
    msbinhxuyen thích bài này.
  5. msbinhxuyen

    msbinhxuyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ

    vâng chị ơi em đấy lăng loàn nó có gia phả rồi chị ạ,sau mấy ngày trầy trật thì n.y em đã hứa là sẽ ko bjo liên lạc gì với em đó nữa,cũng xin lỗi hưa lên hứa xuống chứ ko phải có ý cố tình gây gổ để chia tay chị ạ,cư skhen là em ý NGỐC em nghĩ làm gì có em nào ngốc thới này nữa cơ chứ,
     
  6. msbinhxuyen

    msbinhxuyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ

    vâng chị ạ,em nghĩ chưa tới mức phải gặp mặt trực tiếp em ý làm gì,em cũng đã ra nghị quyết với n.y em rồi ạ ,không biết tình hình khả quan ko nếu mà tái phạn thì tích vào chứ END luôn chị ạ ko giải thik nhiều,còn n.y em thì từ trứoc tới giờ em nhận thấy ko lăng nhăng chị ạ ko hiểu sao gặp em này lại dở chứng thế
     
  7. Cường_Sói

    Cường_Sói Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ

    một của lạ bằng tạ của quen. Thêm nữa là PG thì e nào chả chân dài và lả lơi một chút, nghề của họ mà. các anh thể nào chả tít mắt.
    Các e không mất gì (cái mất đc thì chăcmaayts lâu rồi) còn các anh thì cũng chỉ mất tí sức lực thôi. tội gì không cố gắng.
    Quan trọng là đối thủ của bạn có quyết đánh chiếm đồn địch làm đồn mình hay không
    và đồn của bạn có chắc hay không thôi. kiểu như trong đồn lại có tay trong ấy
     
    msbinhxuyen thích bài này.
  8. msbinhxuyen

    msbinhxuyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Re: Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ

    vâng e cũng nghĩ như chị nhưng tự dưng gặp nó e thấy sao ý ,nên cứ dể xem tình hình tiến triển như nào đã ạ,
     

Chia sẻ trang này