Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hic, cả 1 đêm mà có 2 mẹ cmt thôi, buồn ghê đó ! Chắc em cũng ngủ luôn quá
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! chắc hôm nay cúng ông Công ông Táo, cả nhà cũng mệt rồi chị ạ ^^
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ha ha. tôi phải ngụ sớm đây, ko mai lên HC muộn, mấy đứa nó lại tru tréo lên. chúc bà ngụ ngon nhớ ^^
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! E cũng thế.sáng cúng ông Táo.từ trưa đến chiều tối ngồi thêu liền tù tì cho kịp đóng khung trả khách,,mệt chỉ mún ngủ mà tối lại đi bán hàng,h này mệt thì vẫn thấy mệt nhg chả ngủ đc.qen thức rùi hic
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! e ko ngủ dc huhuh có ai thức nói chuyện với em ko ạ huuhuhu
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chủ top xây tầng mới rùi nhưng mọi người vẫn chung thủy với tầng cũ nhỉ ^^
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ồ thế thì phải khóa nhà này lại rồi cho link nhà mới vào trang cuối chứ nhở?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Các mẹ vẫn chung thủy nên mình ko khóa, khi nào topic này bị khóa thì mình qua nhà mới vậy mẹ nó ơi ! Thật lòng em chủ top nhưng vẫn iu nhà cũ hơn
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Giờ này vẫn thức đây..................................
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! E cung hay thưc khuya lăm,chi e minh lam quen nha chi,rah con 8 8 8 nưa ma
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Tớ xin nhập hộ khẩu ở đây, ngày bận lo cho 3 con nhỏ và việc nhà, chỉ đêm đến chờ tất cả đi ngủ mới được chút time rảnh rỗi để 888 và cập nhật thông tin, Hà Nội có thêm con đường nào mới tớ còn chả biết, đã 5 năm ko bước chân ra xa quá khu vực, có ai ở hoàn cảnh giống với tớ ko?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! em thấy topic của mẹ nó đông dân cư thật đấy, kéo dài từ trước tết tới giờ...hôm nay em mới lân la vào đọc vì tò mò mọi người nc gì mà rôm thế hihi em thì k phải là mem thức khuya đựoc
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chèng đéc ơi, vào đây mới biết mình không đáng là mem của top. Sao mọi người thức khuya quá vậy??????
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Dạo này em cai thức khuya rồi ạ... khổ nhà em gen di truyền cứ thức khuya là mắt thâm quầng, bọng mắt to đùng rồi lông mặt mọc lổm chổm.. Thôi thì đành vì nhan sắc mà đi ngủ sơm ko buôn với các mẹ muộn nữa
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ko ai vào topic này nữa à? Hic hic em vào điểm danh đây mà chẳng thấy ai T.T