Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Đâu có, cô nhầm rùi, váy cho em Chi mà, hihi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ topic đã nghìn trang load nặng eùi mà con mẹ mài quăng bom mặng thế này đỡ sao được...he he Phải resize cái ảnh còn cháu tau thì để nguyên nhá Ôi cái bụng, cái ngấn tay kia...cấu cái con yêu nha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ra vậy hihihi Em ngủ đây, hnay nhức đầu mà Pác cũng ngủ sớm đi nha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ok, để bác đóng cửa nhà cho nhá
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ vẫn cò mềnh này...................................
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Bác cũng ngủ muộn nhể, rồng con ngủ chưa vậy?
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Chồng đang ở đây mí buồn chứ. Hắn bắt xe lên HN nhưng mang thiếu chìa khoa nên phai quay lại
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ ôi em vào mọi người ngủ hết rùi à?
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ chị đây, dưng đag cho bim ti bình
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ vẫn còn tớ nhá...........................
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ hôm nay tiêm, về chiều sốt quấy, đang lo jo ngủ rồi nàng ah
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ lại nói mình đây.......................................
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Tôm nhà em dạo này lười ti bình lém chị ơi. Khi nào đói lắm mí chịu ti ý!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Tôm nhà em trộm vía tiêm về không bị sốt. Mà tự dưng mấy hum nay ra nhìu mồ hôi lém. ko bít tại sao nữa
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Các chị đi ngủ hết rồi à? Thôi em cũng đi ngủ đây. Chúc 2 chị ngủ ngon nhé. hihi!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hôm qua vừa thấy em bảo Tôm ti hết 150ml 1 lúc mà, Bim chả bao giờ ăn được nhiều thế 1 lúc Bim giờ mà k ti bình thì chỉ có chết đói vì mẹ có sữa đâu, hu hu
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ buổi đêm các pác buôn ứ có chụ đề nhở? Cứ điểm danh tắc bọp rùi ...chào nhau đi ngủ...he he Cô Mèo đã có điện thoại xịn dùng rồi, bác thuyanh thì Bim cũng đã ngoan rùi. Mềnh đek cóa rì cho tết nay rồi...vác 3 con đi khoe thì ko đủ sức, mà ở nhà thì buồn như cóc chết vậy.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Dức đầu dức đít mà muộn mới vào thế này chị chờ ku mãi dưng mệt nên đi ngủ. Định tán cới bác thuyanh chút mà ko sao cầm nổi ipad...nặng thế ko biết. Lúc mệt thì...thở cũng nhọc í
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Điểm danh ngày mới cái nhỉ,chúc các mẹ ngày mới tốt lành,cả nhà đã sắm đủ Tết chưa;
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Mẹ nó dậy sớm thế?hihi 3 đứa rồi cơ à?thế mẹ nó sn mấy để tiện xưng hô nhỉ?chắc hơn tuổ mền roài