Wow, nhà mới của hội mình đẹp & long lanh quá ... hãnh diện , hạnh diện . Cảm ơn hội trưởng Ngọc và Bạn Hoa đã " nâng " đẳng cấp của HR lên tầm cao mới. Mới sang nhà mới có vài ngày mà nhà đã lên tầng mời mấy rồi, quả mắt cận của tớ theo dõi đờ hết cả ra. HR chúng mình giỏi thật đấy - việc nước, việc nhà, việc linh tinh nhưng " góc" của chúng mình vẫn ấm cúng và hoành tráng. @ Hang Kevin : Tôi đọc ở top cuối năm 2009 thấy bà bảo rắn Đinh tỵ có điểm đặc biệt. Tôi nổi máu tò mò muốn hỏi xem quả đặc biệt gì nhỉ, bà chỉ tôi phát Chúc cả hội năm mới nhiều may mắn, luôn xinh đẹp & hạnh phúc. à, tớ có cái này http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=1737904#post1737904. Xin tí đất để đây, nhỡ có bạn rắn nào đang cần nhỉ, iêu tiên cho các bạn trong HR trước.
Tớ báo cáo tình hình ăn chơi nhà tớ nào. + Mồng 1 cả nhà ngủ đến 10h sướng cả mắt. Ngủ như chưa bao giờ được ngủ ý. Rồi hò nhau dậy. Cả nhà hỏi nhau: Hôm nay làm gì nhỉ? Suy nghĩ 10 phút. Quyết định : Bà ngoại thẳng tiến. Thế là nháo nhào đánh răng rửa mặt gói ghém quần áo chuẩn bị lên đường. Gọi taxi, không hãng nào có xe cả. Mãi sau mới kiếm được em INOVA 7 chỗ của hãng 3A. Về đến bà ngoại mât 1.5M ( hơi chát nhỉ? ) + Mồng 2 : Nhậu nhẹt tơi bời ở nhà bác và dì. artyman: Chiều lại bắt 1 em taxi quay ngược Hà nội. Chiều ra, rẻ hơn tí. hì hì \\/ + Mồng 3 : 2 VC có 2 đám cưới. Mỗi thằng quắp 1 đứa con đi đám cưới. Bạn Rắn 77 cùng lớp cấp 3 năm nay mới lấy chồng. Mẹ bạn cười như bắt được vàng kêu may quá nhà bác phá được quả bom nguyên tử cháu ạ \\/ + Sau đám cưới cả nhà lượn phố hoa 1 vòng. Phố hoa năm nay đẹp hơn, tổ chức quy củ hơn năm ngoái nhỉ? + 3h về cả nhà đánh 1 giấc giờ mới dậy ăn cơm và lướt web báo cáo tình hình Rất chán là năm nay đi chơi tẹt ga mà chả có cái ảnh nào cả.
Hôm nay nhà tớ ngủ dậy mạnh thằng nào thằng đó đi, con mình thì đi theo mình. Hai mẹ con 10h dậy, ra quán cafe với bạn, sau đó trưa lượn lên Vincom chơi rồi mua vé vào Megastar xem Chipmunks2, tối về bà ngoại ăn cơm rồi đi sinh nhật con nhà em họ tớ , vừa mới về đến nhà , kết thúc những ngày nghỉ
Vụ "ngoại thẳng tiến" của nhà An có khi được giải đón tết thành công nhất HR nhỉ. Cảm nhận tết năm nây của tôi là rất vui (mặc dù âm mưu dụ chồng đi xem film của mình không thành). Chưa năm nào tết dương lịch với mình lại vui thế hihi @Trà: nghe Trà kể vụ ăn uống đúng là choáng vì hoành tráng quá nhưng nói thật là đọc bài của Trà triền miên ăn uống mà bụng tôi tự dưng thấy râm rẩm đau í :axe:he he (tôi mà chén nhiều hải sản thế thì chắc là toi) hihi.
Chào cả nhà. Tớ báo cáo tình hình mấy ngày nghỉ. Nhà tớ toàn ở nhà ngủ suốt. Rủ đi chơi anh xã bảo được mấy ngày nghỉ để ngủ xả hơi thế là 3 buổi sáng đều ngủ đến trưa. Chiều mùng 1 thì dọn dẹp nhà cửa; chiều mùng 2 thì 3h mới ra khỏi nhà, loanh quanh tí rồi rủ nhau đi xem hoa nhưng đông quá, thằng cu nhà tớ bị rơi mất 1 chiếc giầy, mẹ tiếc rẻ vì giầy cũng mới mua nên cứ loanh quanh tìm 1 hồi và cuối cùng cũng thấy hihi, đi xem hoa về thấy chán quá rủ nhau đi ăn gà KFC; chiều mùng 3 sang bà ngoại chơi và ăn trực luôn bữa cơm bên nhà bà rồi mới về, lùa lũ trẻ con đi ngủ rồi mới ngồi được vào máy tính. Nói chung là ko có gì đặc biệt cả. Khoe hàng luôn đây cả nhà ơi Đầu tiên là Phố hoa Kết thúc tại KFC.
Hnay thằng ku nhà tôi tròn tuổi, bận suốt từ sáng tới giờ mới vào nhà được. Mà mới có một ngày, nhà mình đã lên trang nhanh thía; mừng thật nhưng leo mỏi chưn quá
Tôi lội lại nhà để nhờ bà cho tôi hỏi thăm cái vụ sữa, sữa Aptamil bà mua là hàng xách tay hay có công ty phân phối ở đây hả bà? Giá rổ nó so với Meiji, Mori có hơn không hả bà? Nhà tôi dùng mấy loại sữa của Nhật, nói chung là ku nhà tôi không tăng cân nhiều nhưng có vẻ thích uống, output cung ổn. Nhưng giá sữa thì rất mất cân đối giữa các cửa hàng, cùng hộp sữa mà vênh nhau 40-50k, được nhà bán rẻ thì mình mua cứ cái kiểu trong trạng thái phải rình mới kịp; mỗi lần mua phải ôm 1-2thùng; nói chung tôi cũng không thấy thoải mái.
Tôi có sẵn giấy bút trên tay, bà cho tôi hỏi bà lun với; việc bổ sung vitamin D thì liều lượng ra sao bà? Như bé nhà tôi giờ 1tuổi, tôi vẫn hay cho uống Aquatrim D3 mỗi sáng 2giọt; có hôm thì không bà ạ. Uống thía nào là hợp lý nhất bà? Mà bà chịu khó chăm con thật, tôi thì chả biết làm phomai tươi cho con gì cả; tôi mua phomai bán sẵn và khi nấu bột/cháo lúc gần bắc xuống tôi cho 1viên vào quấy cùng thì không biết như thế có đúng không bà?
Ấy ơi ở trang 1 của HR Ngọc đã post rất nhiều bài về các kinh nghiệm chăm sóc bé đấy. Ở HR77 thì chưa nhưng ấy vào HR 2009 thì có đấy. Nhiều bài hay lắm.
Trà và các bà Rắn có kinh nghiệm gì trong chuyện cho con đi ngủ đúng giờ và dạy buổi sáng mà không khóc nhè ko? Con nhà tớ dạo này buổi tối thì mải chơi ko muốn đi ngủ, đi đánh răng là khóc. Sáng dạy thì còn cực hình hơn là gào khóc vì muốn ngủ, ko chịu dạy. Tối 9g30 đi ngủ mà 10g30 thì may ra nó mới ngủ cho, sáng 7g20 gọi dạy thì vật lộn (với cô gv) đến 7g45 mới đánh răng rửa mặt xong. Gào khóc ghê lắm. Mệt với con quá.
Chào ngày mới ! civil_huyen ko biết hôm qua sn con trai, chúc con trai hay ăn chóng lớn,ngoan ngoãn nhé! Momo Hân nhà tôi thì tối cứ phải 10h mới đi ngủ, chắc cũng phải 10 rưỡi thì mới ngủ. Sáng thì ko biết sao lại hay dậy sớm, 6 rưỡi là dậy rồi, uống sữa xong nằm xem CN đến 7h hoặc hơn thì đi rửa mặt đánh răng,làm vệ sinh, lên lại xem CN hoặc chơi với Quân một lúc rồi đi học.
Hi cả nhà! Tôi cũng vào báo cáo tình hình Tết: Tối 31 ở lại cơ quan đến 10h, đấy là mình bầu bí được ưu tiên về trước, những người còn lại thì toàn 12h hoặc ở lại đến hôm sau luôn. Sáng 1 đến cơ quan giải quyết nốt những việc còn dở. Đến trưa 1 được về. Chiều tối cho con đi xông mũi, họng, tai rồi ghé vào triển lãm Giảng võ-hội chợ hàng khuyến mại, xách được mấy đồ linh tinh. Mồng 2 buổi sáng đi siêu âm ở 125 Thái Thịnh, cái này là ngoài lịch nhưng vì thấy bụng nặng và to quá nên sốt ruột đi kiểm tra xem sao. Trộm vía siêu âm thì bình thường, thai 29 tuần 1 ngày, cân nặng 1.7kg, bác sĩ bảo phải tương đương với thai 31 tuần, gần 32 tuần. Do ngôi thuận, đầu quay xuống dưới nên cảm giác nặng. Sau đó cả nhà về nhà ngoại, ăn uống đến chiều thì về, lại cho Bon đi xông tiếp Ngày mồng 3 ở nhà cả ngày, ăn rồi lại ngủ, sáng 1 lần, chiều 1 lần cho Bon đi chữa cho dứt điểm, đợt này con bị sổ mũi với ho suốt, tai cứ đỡ rồi lại bị, chưa biết phải xử lý thế nào nữa, mà bác sĩ điều trị thì vẫn bảo để chữa, chưa thấy nói gì đến đặt ống cả. Khổ thân con, cứ thắc mắc là sao tai bị lâu thế nhỉ, mãi không khỏi nhỉ. Thế là hết Tết, sáng nay đi làm bằng taxi, tắc đường nên đến cơ quan muộn. Từ giờ tôi không đi xe máy nữa, đi taxi cho an toàn, nhìn bụng tôi mẹ chồng khiếp quá bắt nghỉ, nhưng mình vẫn muốn đi làm nên chọn giải pháp đi taxi cho bà yên tâm.
chào cả nhà mình, nhà mới khang trang và ấm áp. Chúc tuần đầu tiên đi làm của năm 2010 vui vẻ và may mắn. Tết vừa rồi tớ và Hương Nhím Thỏ có làm vụ SaPa, vui và chụp được bao nhiêu ảnh đẹp và độc đáo nhưng mà có 1 sự cố mà có lẽ mụ Hương phải cảm ơn là số còn may mắn chán vì mụ í bị cảm. Ai chứng kiến vụ đấy khi mụ Hương bị cảm mới thấy sợ, hết cả hồn.
Hi cả nhà năm mới. Tớ sốt ruột topic 2010 vào thăm rồi mà bận quá, chỉ kịp click cám ơn BIN xây nhà có không khí mới lạ hơn năm ngoái. Cảm ơn HOA vì cây Thông rất đẹp lạ gọn gàng. Nhà tớ năm mới chính thức chấm dứt cắt khoản Osin rồi, nhẹ cả người. Giờ tớ cho Ti đi gửi nhà bà hàng xóm, sáng dậy sớm 1 chút nấu cháo cho con rồi đi gửi bà. Mình sẽ vất vả hơn nhưng lao động 1 tí thấy mình nhanh nhẹn hơn. Chúc đại gia đình chúng mình Mạnh Khỏe - Phát Tài - Hạnh Phúc trọn vẹn. Các mẹ Bầu tới bến ngoạn mục. Các bạn Nhí sơ sinh ăn ngoan ngủ kỹ Các bạn nhớn khỏe mạnh - bỏ qua vụ ốm đau & chịu khó học. Các ông chồng yêu vơ chăm con - kiếm xiền vừa đủ. Các mụ sắp kết thúc vụ học hành bảo vệ luận án xuất sắc Các mụ kinh doanh "thêm" biến thành nguồn thu chính. ..& tớ tự Chúc tớ năm nay bớt bận rộn hơn (mà vẫn kiếm đủ xiền) để đựoc buôn bán điểm danh thường xuyên hơn.