CLB Hàm Hương No1 CLB Hàm Hương No2 Tên mới của các nàng Hàm Hương như sau : - HT : Hắc pà pà - phanh : Bạc pà pà or Bạch ma ma - Thủy : Hắc sơ ri - Su : Bạch thôi thối - Nga : Bạch ti to - Kẹo : Hắc chuối ngự - Giang : Bạch phệ phệ - Hân : Bạch Phẳn - Dung : Hắc Lạch Bạch TOPIC HÌNH ẢNH NHÀ HÀM HƯƠNG Cách dùng nước hoa cho mùa hè - 10 top nước hoa sd cho mùa hè 10 top nước hoa dùng cho mùa hè Sau đây một số hình ảnh của các nàng HH Hình ảnh các nàng HH ọp đây :wave Hình em Thủy đi hâm trăng mật Đà Nẵng, Nhà Thủy (Tôm) lãng mạn .. kéo xe bò nè nhá Các nàng Chi, Thủy (Tôm), Thủy (Kẹo) ở Đà Nẵng đây Ảnh gia đình Kẹo ở ĐN, Bé Kẹo xinh xắn HÌNH BÉ KẸO RẤT ĐÁNG YÊU (1) HÌNH BÉ KẸO RẤT ĐÁNG YÊU (2) Hình em Thủy (Tom) duyên dáng với gấu bông hee Ảnh gia đình Phanh đi chơi CL Nhân dịp năm cũ đã qua năm mới đến. Xây nhà Hàm Hương thêm phần cao ráo hơn. Chúc đại gia đình ta năm mới SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC - THÀNH ĐẠT Nào các nàng vào nhà cùng nâng ly chúc mừng nhá Và đây những khuôn mặt khả ái của gia đình Hàm Hương : (bà nào còn thiếu hình cho tui xin hình nhá)
HAPPY NEW YEAR HÀM HƯƠNG NHÉ,CHÚC MỪNG HÀM HƯƠNG CÓ NHÀ MỚI NHÉ,MẸ VỢ CỦA MK XÂY NHÀ MỚI NHIỀU QUÁ ĐÓ,SAO HOK CÓ HÌNH CỦA 2 MẸ CON MK VẬY CHỊ LINH?? GỬI TẶNG NHÀ HH Ổ BÁNH NÀY NHÉ
Vào nhà nhanh để được mặt tiền phát, nhà trước bị hụt mặt tiền rùi nên lần này canh đêm chiếm chỗ. Chúc mừng tân gia nhé. Chúc cả nhà Hàm Hương năm mới vui vẻ, phát đạt, tiền tươi rủng rỉnh... Mà đề nghị chị Linh ghi rõ tên con em ná... Chloé Hân nhá... Viết toàn thiếu chữ H ko à. Tên con em là ghép chữ cái của vợ chồng em, thế mà chị toàn viêt thiếu chữ H tức là thiếu tên em rùi. Bùn vô bờ bến ý...
chúc mừng nhà mới nha, em vào muộn quá, chúc nhà mình ngày càng cao tầng nhá, nâng ly chúc mừng nào, yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh [/IMG]
Chúc mừng năm mới nhà Hàm hương chúng mình, chúc mừng lễ khánh thành nhà mới nữa nhé. Hôm nay photobucket của tớ hỏng nên ko gửi hình ảnh lên được đành reo chữ vậy, hì
Nhà Kẹo mấy hôm nghỉ có đi chơi đâu ko, nhà chị chiều hôm qua mới từ dưới quê lên, may hôm qua lên sớm ko bị tắc đường. Mọi người đi muộn hơn kêu tắc đường khiếp quá, hì
chúc mừng sinh nhật muộn mẹ con chinsu nhé, đúng hôm ngày nghỉ nên cả nhà mải ăn tết quên mất, xin lỗi hai mẹ con nhá, chúc hai mẹ con năm nay hạnh phúc, đầm ấm và xinh tươi như hoa nhá [/IMG]
úi úi, sơ xuất quá. Cả nhà Hàm hương mải ăn uống vui chơi phè phỡn quá quên mất sinh nhật mẹ của CS rồi. Sorry cả 2 mẹ con nhá, chúc mẹ CS thêm tuổi mới nhiều niềm vui mới, ngày càng trẻ trung xinh đẹp và sắp tới mẹ tròn con vuông ná. Hôm nay chị ko tung hoa với quà được rồi, hic. Photobucket của chị báo hết quota nên cắt luôn. Thôi tặng lời chúc vậy nhé mẹ CS\\/\\/\\/\\/(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u):Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave
ơ hơ, chỉ xí chỗ thôi à. Mấy hôm nghỉ có cho Tôm đi chơi đâu ko em, mà mọi việc ở nhà đã thu xếp xong hết chưa?
lịch nhà em đây ạ: tối thứ 5 cho kẹo đi ăn lẩu cơ mà đến đâu cũng hết chỗ, lên pakson ăn xong cho nó chơi ở đấy luôn mà lẩu trên đấy chán ko thể tả được, cơ mà bé kẹo thích lắm vì chỉ cần đi cầu thang máy hết lên rồi xuống cả chục vòng là cô nàng sướng lắm rồi. Sáng thứ 6 cho đi chợ hoa nhưng đông quá nên về, chiều cho đi hát karaoke với các anh chị và các bác bên ngoại. cả ngày thứ 7 ở nhà, tối lại đi ăn với bạn mẹ, Chủ nhật về quê chồng, vèo , hết 3 ngày lễ bác ạ, em vẫn thèm ngủ, vì sáng nào cũng ngủ đến 9h mới dậy, hôm nay phải vật vã mãi mới dậy được í
Mấy ngày vừa rồi em bận công viẹc nhà ứ chúc mừng năm mới mọi người được còn sinh nhật CS thì nhắn tin cho chị sui lúc 10h ngày hôm đó nhưng chẳng thấy chị Sui nhắn lại hay chị ấy giận nhỉ [-o<[-o<[-o<[-o< CS ơi giờ chúc mừng thêm nhé Lọ hoa tươi gửi đến toàn thể chị em nhà HH với lời chúc mừng năm mới - chúc chị em nhà mình mạnh khỏe, xinh tươi và gia đình lúc nào cũng hạnh phúc. Chúc cho nhà HH chúng mình có thêm mem mới, chị em đoàn kết hơn.
ối chị Sui ơi, tiên sư nhà mạng chứ. Hôm đấy chị Sui nt thì tớ đi ngủ mất rồi, sáng sau mới nhận đc tn của chị Sui, tớ rep lại luôn mà. CÒn hỏi thăm tình hình việc của cụ ngoại Tôm đến đâu rồi. Thế mà bọn mạng chóa chít ko gửi cho tớ. Thế mà chúng nó còn báo cáo là ĐÃ GỬI THÀNH CÔNG mới chóa chứ. huhu. @all: Tks cả nhà đã nhớ sinh nhật của mẹ con em, dù muộn màng nhưng có còn hơn không ý. hihis. Mà em vẫn cứ buồn vì bà Linh chơi đánh úp, thân em đã nặng nề thì chớ, ko chạy kịp nên mất suất mặt tiền. KÚ thế chứ. Đã thế DỖI bà Linh luôn. Lịch nhà em: sáng nào cũng ngủ đến 9h mới mò dậy, t6 thì 2vc đi ăn sáng sau đó cũng bon chen mang máy ảnh định đi phố hoa đú, dưng mà mưa với đông quá nên đi mua cho ba CS mấy cái áo, sau đó về. Tối hôm đó cả nhà ngoại các chú dì, cậu mợ, trẻ con người lớn kéo đến nhà em ăn sn em, đông vui cười méo cả mồm. t7 lại 9h dậy rồi rang cơm cả nhà ăn, vc ông bà ngoại đi chơi, vc em cũng phắn đi chơi. Tối về nấu cơm cả nhà ăn. Sau đó vc em xách xe đi xem phim. Cn cũng ngủ đến 9h mới dậy, sau đó đi ăn sáng uống cafe phè phỡn cả nhà, trưa kéo nhau đi ăn thịt nướng HQ. Chiều em ngủ 1 phát đến 5h, chồng em đi chơi điện tử đến 7h. Em nấu cơm chờ chồng về. Còn ông bà ngoại CS đi xuống nhà cụ ngoại ăn cơm với cụ. ~~> hết 3 ngày nghỉ lễ.
nàng dự sinh hôm nào thế , cứ lần nào định nhấc điện thoại lên hỏi xem nàng nổ chưa thì thấy nàng lù lù hiện ra, hehe. Nếu gần ngày dự sinh thì dấu hiệu j nàng cũng để í nha, cần cái là lao thẳng từ cty vào viện lun hehe, gọi xe ko được thì chạy bộ cho nhanh . Mà nhiều người chả đau đớn j, chỉ thấy mệt quá thôi là cũng đẻ đới
tớ đau lâm râm, rồi thỉnh thoảng nó nhói nhói ý. Gọi điện hỏi bs thì anh ý bảo là chả sao cả. Kể cả có ra máu thì cũng chưa việc j phải vội. thế là sao nhở mà hôm nay cq tớ rộn ràng lắm ý, đánh mấy xe ô tô đi lấy hoa ở lễ hội hoa ý. Biển xanh nên là lấy mái thoải, ôi nhiều hoa lắm ý. Tớ ăn hôi được 3 cây tulip rồi. đẹp ơi là đẹp nhá. Đợi chuyến tiếp xem có ăn hôi được cây nào nữa không
CHị dọa làm CS hoảng quá chạy đâu mất tiêu rồi hú hú hú CS ơiiiiii về nhà đi xem lào \\/\\/\\/[-o<[-o<[-o<[-o<